Bố thường đùn đẩy công việc chăm con cho mẹ và kết quả là khi những ông bố chăm con thì thường mau chán và trở nên cáu giận! Làm thế nào để dạy con học đếm và những ông bố không bị stress nhỉ? Làm thế nào để những ông bố trẻ có được sự hưng phấn trong vai trò dạy con nhỉ? Mình cũng có con nhỏ và nhiều lần tự hứa sẽ không chán và cáu giận khi chơi với con, nhưng mỗi khi con phá quá thì mình lại đâm ra cáu với cháu! Có bạn nào đã làm bố và có cách nào hay để chơi đùa và chăm con xin tư vấn giúp mình với!:cry_002:
Con người ta đẻ ra, nằm im một chỗ, ngước đầu nhìn trần nhà thì bác thích con bác phá, hiếu động hay nằm bấc động ngoan ngoãn???? Nên học thuộc lòng câu này nè: Bé khoẻ là bé không ngoan, bé ngoan là bé không khoẻ!
chính xác,tư tưởng muốn con mình ngoan trở nên lạc hậu lắm rùi,như con của mình mới 5 tháng thôi mà đã rất hiếu động,cuời giỡn suốt cả ngày,chăm cực nhưng vui lắm.Đôi khi nhìn mấy e bé khác được ba mẹ rất cưng chiều,mập mạp muốn béo phì luôn cứ nằm ỳ 1 chỗ thì lại cho là bé ngoan
Bé càng quậy, càng hiếu động, càng nghịch thì nó càng khỏe càng thông minh. Được chăm con, được làm cha làm mẹ là một niềm hạnh phúc, nhìu ng mún chăm mà ko được đó bro. hãy nghĩ đến những điều này khi gần phát cáu nhé.
Có nhiều cách lắm Tui cũng là 1 ông bố trẻ , nhưng bạn còn sướng hơn mình là còn có vợ để chăm phụ bạn ... mình thì ko còn ...:cry_002: Khi chăm trẻ thì nên dụ ngọt trẻ = cách mua những thứ đồ chơi có liên quan đến dạy học + vài món gì đó mà trẻ thích ... Sau đó dụ ngọt nó ... phải nói làm sao cho trẻ cảm thấy thích những món đồ chơi đó =>>> từ đó bạn sọc dưa vào chẳng hạn như : bài học 1 : "Giơ 3 chiếc đũa đồ chơi lênvà nói ... cái này là số 1 , cái này là số 2 nha con ...và chiếc cuối cùng là 3 nhé con ... + tất cả lại là = 3 nhé con , nào con giơ tay lên để pa chỉ cho nè " bài học 2 : " ... Ngón số 1 là ba nè (số 1) , ngón số 2 là con nè (số 2) , ngón thứ 3 là bà nội nè (số 3) , như vậy là mấy ngón vậy con yêu , con nhớ hồi nãy ba chỉ gì con ko ? (giơ ba ngón lên và hỏi nó tổng cộng là mấy người) . Đương nhiên trẻ sẽ nhớ bài học số 1 vừa rồi (1+1+1=3) và sẽ trả lời là .....3 Sau đó ... đừng nên tiếc một lời nói khen con ... như thế bé mới hiểu đc tầm quan trọng của bài học vừa rồi đối với mình là như thế nào (tâm lý trẻ rất thích đc khen để chứng tỏ mình , bé sẽ ghi nhớ bài học đó để ba mẹ nó có thể lun lun khen nó ) !!!! chẳng hạn như khen con (ôi ! con của ba thông minh quá , giỏi quá ... ba thương con lắm , ba thưởng cho con cái bánh nè ... và hãy cười thật tươi với bé như chưa bao giờ đc cười ) Tương tự với những bài học cao hơn , chẵng hạn như dạy viết chữ thì hãy mua những bộ đồ chơi xếp theo tên 24 chữ cái và ghép chúng vào ... như vầy : " chữ B + chữ A là BA nè " , đồng thời lấy giấy viết va viết trước mặt chúng ... sau đó nói : " con thử viết cho ba xem nào , con của ba giỏi quá" V.v...... Bạn nên đến những lớp giáo huân dành cho những pà mẹ và học hỏi nó ... Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn bạn là đàn ông thì bạn mắc cỡ + ngại ngùng nên ko chịu học ... Như thế thì chừng nào bạn mới có thể có kinh nghiệm mà dạy cho con của mình ??? (chưa kể vào đó gặp đc mấy pà mẹ trẻ dễ thương , nhí nhãnh lắm ...kekeke ) Nên nhớ , mình dạy học cho trẻ và mình cọn dạy luôn cả chính mình nhiều đức tính có lợi cho mình lắm đó , sợ bạn ko biết thôi ... Chẳng hạn như ... 1/ đức tính kiên nhẫn và kìm chế nè (giúp bạn biết kiên nhẫn và kìm chế khi bị sếp chửi mà ko muốn động tay động chân vào mặt sếp) 2/ đức tính biết suy nghĩ và yêu quí con mình hơn . Dạy con nhiều điều thì mình cảm thấy yêu con mình vậy thui . đơn giản 3/ Biết đc tính tình của con từ lúc nhỏ khi tiếp xúc và dạy cho con ... sẽ giúp bạn biết chụp mũ con cái khi đi đêm về muộn khi chúng đã lớn (đại loại là hiểu tính tình của con nhỏ) 4/ Giúp cho trẻ sẽ gần gũi mình hơn , và hiểu mình hơn (đừng xem thường trẻ nhé , chúng có thể nhớ từng thái độ của bạn khi nói chuyện với nó đó) 5/ Và đức tính cuối cùng cũng là đức tính wan trọn nhất ... Giúp cho mồm mép của bạn dẻo hơn , nói chuyện có duyên hơn , biết cách khéo làm cho người khác nghe theo mình =>>> Những skills cần có để đi kua gái hehehe Tạm thời biết đc như đó khi dạy cho con của mình thui kekeke Vài dòng suy nghĩ ... hy vọng sẽ giúp đc bạn ... Thân
Rất cám ơn ý kiến quý báu của bạn, bài viết của bạn khá là chi tiết, hi vọng mình luyện được hết những tuyệt chiêu mà bạn đã chỉ giáo
mình cứ từ từ thì riết bé quen hơi với mình thì bé sẻ chơi và ngoan, lúc trước mình đi làm suốt ngày, sáng 6h ra khỏi cửa, chiều 7 h về tới nhà, ăn cơm, tắm rửa và xem tv 1 tí đến 9h, con ngũ, chỉ lại hôn con và chúc ngủ ngon, riết bé chỉ biết nhìn mình mà không thèm nói chuyện, và không thèm chơi với mình, khi bé nằm BV nhi đồng mình nghĩ 1 tuần cùng chăm bé với vợ, riết bé quen hơi, và khi bé đeo mình và chơi với mình, thấy vui lắm và thương con nhiều hơn, chỉ cần đi làm về là bé chạy ra khoe ăn giỏi và kêu ba đi tắm, ăn cơm xong bé pha cà phê cho uống, quậy nước chanh...nói chung chơi bán đồ hàng( bé nhà mình là gái 31 tháng rùi) và khám bệnh cho búp bê vui lắm, bây giờ đi làm nhớ bé vô cùng... nói chung bé còn nhỏ đừng dạy học mà chỉ chơi những trò bé thích, VD: đút búp bê uống sửa, ăn cơm, nếu là con trai thì chơi xây nhà và đua xe bé sẻ thích, quan trọng là cần có thời gian nhiều bên bé bé quen hơi mới chơi với mình... chúc 2 bố con chủ thớt luôn thắt chặt quan hệ nhé...
Bác đã từng từng chia giờ với vợ ra ngủ để chăm con chưa? Bác đã từng thức khuya dậy sớm để pha sữa cho con chưa? Bác đã từ có cảm giác đường xá buổi tối sao mà lạ lạ khi suốt gần 5-6 tháng trời không ra đường buổi tối vì ở nhà chăm con chưa? Bác đã từng vừa ẩm vừa ru con ngủ buổi tối suốt 6 tháng trời chưa? Bác đã từng 8h tối là phải tắt đèn ngủ, không biết chương trình Tivi hay bóng đá là gì suốt 6 tháng trời chưa? Bác đã từng có cảm giác mừng khi mở mắt ra đã là 4h sáng, và mừng thầm trời gần sáng mà con nó ngủ thẳng giấc chưa? Tôi đã trải qua 6 tháng đầu kinh hoàng, hãy tưởng tượng, đang tự do tự tại, đột ngột phải như thế đấy!,
Nghe anh nói em cũng cảm nhận được cái cơ cực của anh, nhưng nghĩ lại thì con mình thì mình phải chăm là đúng rồi ), chỉ có những lúc quá mệt nhọc nên đôi khi phải cáu vì phải chăm con
Chăm con là niềm hạnh phúc đó bác. Ráng kiềm chế. Thằng bạn em chăm mà em cứ chạy ngang là tất vào: Ê ! đi nhậu không ?? Nó tức chữi um sùm còn nói: Cười đi mai mốt tới mày đó con.