Tìm kiếm bài viết theo id

Bro nào từng đi dân quân hay đang đi vô cho hỏi chút?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi arshavin2609, 13/8/10.

ID Topic : 2167442
Ngày đăng:
13/8/10 lúc 15:18
  1. cu bạch kim Thành Viên Mới

    đi nghĩa vụ giờ cho ra hoàng sa, đánh nhau lính tàu, chết mất xác cho 50 chai an táng.
     
  2. Z|K Yagate toki wa futari w0

    đi về dc 50 chai chứ bro.... hi sinh được gần trăm chai
     
  3. cu bạch kim Thành Viên Mới

    đi lính thì ko bị chữi cha trên đầu, còn đi dân quân toàn bị chữi cha trên đầu ko à.
    nếu đi hay có người wen, thì xin đi dân quân trên quận , vẫn ngon hơn là đi dân quân phường, đỡ bị chữi hơn dân quân phường hay mang tiếng hơn, nếu lo dc nên vô dân quân của quận, mình ỡ q10 có thằng bạn gần nhà, năm ngoái bị kêu đi lính , hên sao bên quận thiếu lính nên bốc nó vô luôn, ngay bên trại quân đội 3-2
     
  4. savatage Thành Viên Cấp 3

    Em dân quân "năm cuối" nè, đi dân quân hên xui thôi, trúng phường điểm thì mệt lắm, như phường em cái j cũng "điểm" DQCĐ cứ cỡ 3 tuần trực 1 lần, sáng thứ 2 đầu tháng là đi chào cờ, 1 năm tổng duyệt 2 lần lần nào cũng bị điều động ra tập quân sự cả tuần, năm đầu tiên em đi tập cả tháng, tối nào cũng lên phường lăn lê bò lếch, tháo ráp súng, hằm bà lằng. bây h có luật DQTV 2009 mới nên mới đc khỏe ra, khỏi chào cờ, khỏi trực quận mà h chuyễn qua trực phường còn quá cha. đụng tới là mấy chú sẽ hù "1 lần điều động mà ko lên là 1 tấm "nhỏ", lần 2 tấm "lớn" và lần 3 là sẽ có ng tới nhà thăm hỏi, vẫn tiếp tục thì cho vô danh sách gọi nhập ngũ năm sau" nghe riết thuộc lòng.
    Năm nay em quá tuổi đã 3 năm, nhưng lỡ đi rồi nên đi luôn cho hết. Bro nào từng đi dân quân hay đang đi vô cho hỏi chút? cực nhất là lễ tết, thấy ng ta đi chơi mình phải ra "đứng đường" thì tủi thân lắm, he he mà riết quen. làm dân quân phường như phường em thì trực là có lương, chào cờ cũng có lương, trực lễ vừa có lương vừa đc ăn ngon + nhậu ké, có karaoke ai muốn hát thì lên hội trường hát, tết trực có lì xì, nói chung phường điểm đi cũng vui nhưng bị kiu hoài.

    Mà mấy cha này ngộ lắm, thấy mình siêng là cứ kiu hoài, mấy thằng lười chả bao h thấy kiu, kiu lên trực le le mấy mống toàn "cựu binh" như mình còn lính mới éo thấy thằng nào.cho nên đừng siêng quá hóa dại.

    Luật mới DQ năm 1 đc cấp 2 áo, quần 1 mũ, 1 dây nịch, 2 đôi giày, 1 áo mưa, năm sau và các năm sau nữa đc mỗi thứ 1 cái nữa. nhưng em đi đã 4 năm 1 cái áo/quần bận hoài, giày mang muốn rách mà chả có mới, hỏi đồ mới thì mấy ổng nói tụi tao còn ko có mà mặt thì tụi bay đòi ai. he he
     
  5. cu bạch kim Thành Viên Mới

    có cái thẻ dân quân cũng đỡ lắm đó chú, thằng bạn hồi dư 1 cái thẻ dân quân, cho mình đi đường bị bồ câu hốt 3 4 lần mà đưa thẻ ra cho đi hết, nhất là ban đêm đi về, bị tuần tra giao thông bắt 2 lần , nói làm dân quân đưa thẻ ra cho đi à, hi hi cũng lợi.còn cái mũ quân hàm đi ra đường bồ câu cũng ít dòm ngó.
     
  6. Z|K Yagate toki wa futari w0

    mấy bác kể nhìu nữa đi cho ae giành nhau đi dân quân , quân đội , sau này Khựa có đánh ta cũng k lo Bro nào từng đi dân quân hay đang đi vô cho hỏi chút?
     
  7. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    đúng nè, đi trực DQ nhìu khi ngồi 8 cũng tếu lắm, cười lộn ruột. Roài lễ tết ra trực nghe mấy ông CA kể chuyện hình sự, chuyện ma phê lắm Bro nào từng đi dân quân hay đang đi vô cho hỏi chút? - 1

    Đi DQ cũng 2 năm roài, cứ hội thao hội khỏe, trực đêm j đó là lôi đầu mình ra, ko ra trực định kì thì bắt làm kiểm điểm, còn có khối thằng 1 tháng họp 15 mới thấy nó ra 1 lần thì ko bị ji, hội thao cũng ko thấy điBro nào từng đi dân quân hay đang đi vô cho hỏi chút? - 2Bro nào từng đi dân quân hay đang đi vô cho hỏi chút? - 3. Riết thấy nản:sad:
     
  8. chipheocnc Thành Viên Cấp 5

    mỗi năm 2chai là xong hết
     
  9. TuấnNhóc Thành Viên Bạch Kim

    vô tư đi bác, lâu lâu buồn buồn lên chơi 1 bữa cho dzui là ok (nếu không quen biết thì nhớ ngoại giao nhiều nhiều chút với thằng phó, thằng trưởng là được, cứ tàng tàng kệ ai làm gì làm, cũng đừng hỏi giấy ra quân khi hết hạn. cứ im lặng, để đó hết tuồi nghĩa vụ là xong)
    tui đi hoàn thành cả năm nay mà cái giấy ra quân cũng chẳng thèm lấy...


    TIP : đồng chí Ngọc có chui vào xem gửi em cái giấy ra quân nhá... Bro nào từng đi dân quân hay đang đi vô cho hỏi chút?Bro nào từng đi dân quân hay đang đi vô cho hỏi chút? - 1
     
  10. baoduy_rs Thành Viên Cấp 4

    vậy thì ổn rồi... dạo này tụi nó ko nói năng gì..... ko phải là ko ra trực hay gì..... công chuyện làm ăn ko có thời gian mà kiếm tiền....... hơi đâu ra đó ngồi ngóc mỏ qua thời gian rồi đi về ko làm gì hết.......
     
  11. Ray469 Thành Viên Cấp 2

    Mới đăng ký dân quân cơ động được 1 tháng. Lúc đầu phường đội lên kêu đăng ký dụ mình bảo là tuần chỉ lên trực 1-2 buổi, đăng ký DQCĐ thì khỏi đi khám NVQS, ko ảnh hưởng tới việc học thêm và đi làm... bla bla. Giờ đăng ký rồi mới thấy mệt. Tuần 3 buổi sáng phải đi tập súng, làm mấy bữa đó đi làm trễ hoài. Tối đi trực ngủ ko wen ko có thẳng giấc, sáng vô làm cứ ngáp hoài. Dạo này bị sếp nói quài chắc nguy cơ bị đuổi việc quá. Nghe nói mai mốt còn phải đi học quân sự chính trị gì đó ko bít sao đây. T__T
    Thấy ai ko có đi làm đi dân quân thì khỏe, chứ có công ăn việc làm ròi thấy phiền phức mất thời gian lắm
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 442 (Thành viên: 1, Khách: 437, Robots: 4)