Vua nước Tề là Cảnh Công nói với tể tướng là Yến Tử: -Bảo vật của ta hiện nay có thể chất nghìn xe không hết,dùng vạn ngựa kéo chưa xong.Bây giờ muốn có thêm một số mĩ ngọc của nước Lương,thêm một số đồ dùng bằng vàng nữa,khanh xem như vậy có được không? Yến Tử trả lời: -Thần nghe nói ở một nơi rất xa có tên gọi là Uyển Ngọc,có một con chim gọi là chim cánh vàng. Con chim này yêu cầu về ẩm thực rất cao, không phải phổi rồng không ăn, không phải máu phượng hoàng không uống. Cho nên nó thường ăn không được no,uống không đủ khát.Theo đuổi cuộc sống vật chất quá cao, cho nên sinh ra không được bao lâu đã chết yểu, không sống được đến tuổi thọ đáng hưởng.
liên tưởng thử 1 quý tộc,đang bệnh nặng,ko phải bác sĩ của một bệnh viện nổi tiếng thì ko chịu cho điều trị thì thế nào nhỉ.