Tìm kiếm bài viết theo id

Vợ quen thói hỗn láo với mẹ chồng.xử lí làm sao?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cafe5giay, 13/8/10.

ID Topic : 2166464
Ngày đăng:
13/8/10 lúc 10:53
  1. KK007 Thành Viên Cấp 4

    Mẹ thì chỉ có 1 Vợ quen thói hỗn láo với mẹ chồng.xử lí làm sao?)
     
  2. r1. Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bảo nó cuốn xéo ngay
     
  3. nhat-tan Www.CayAnTrai.Com

    Nếu con vợ bác chịu yên ấm gia đình thì đừng có hỗn hào với mẹ chồng. Dạy không được không đáng mặt đàn ông. Hết
     
  4. mkloy Thành Viên Cấp 2

    Tát 1 cái vì bất hiếu, cải mẹ chồng. Tát thêm 1 cái vì không xem chồng ra gì. Cuối cùng, ký giấy ly dị. Cần gì vợ kiểu như vậy. Cải mẹ chồng được thì mai một nó cũng cải chồng luôn
     
  5. gà_tre 5s Thành Viên Cấp 4

    Hèn chi bác này lúc trước đăng topic 3 tòng, 4 đức nè.

    Thời buổi này khó dạy vợ lắm, toàn bị vợ dạy ko ah
     
  6. TrùmXómNổ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bỏ mẹ bác là thằng bất hiếu !!!
     
  7. STINGER Thành Viên Cấp 4

    em là em oánh bỏ bú , náo với mẹ bà , bà xé áo lột quần giữa chợ ý chứ.

    Em có ông cậu bằng tuổi em ( má ổng là em ruột bà ngoại em ) đẹp trai, làm có tiền , ( mỗi tháng chắc cỡ hơn tram chai , dân buôn thép mà ) có nhà mặt tiền Đường hoàng v Thụ cưới nhằm con vợ hỗn láo ( bà dì em thì già rùi hơn 70 tuỗi rùi ) , nó cho bà ăn cơm nguội canh cặn , bà cũng yếu rùi mà lại cưng cháu ( nó đẻ ra 1 thằng cu) nên nó làm tàng lắm , chỉ có nhiệm vụ ở nhà trông con chăm sóc mẹ chồng thôi , tiền bạc thì xài phung phí mà ông cậu em cũng kg nói gì . Nhưng phải cái tội hỗn , ỷ có thằng con nên kg coi ai ra gì, có hôm cậu em về thấy cơm canh cho bà quá tệ mới la nó thể là nó la lối , đem con bỏ bề ngoại , bà em cưng cháu nên cản năn nỉ nó ở lại nhưng nó nhất quyết về bên ngoại thằng nhỏ. Cậu em cũng nhịn , nghĩ nó đi vài hôm rồi về , ai dè nó đánh tiếng qua người nhà nó là cậu em với bà phải xin lỗi nó , nó mới về . Thế là ông cậu em điên lên , nói với người nhà của nó nguyên văn thế này ( tại lúc đó em ở ngay đó mà) : mẹ chỉ có một , muốn thay cũng kg thể thay được , còn vợ thì em muốn thay mấy đứa cũng có , con em nếu nó thích thì nó cứ giữ mà nuôi, con cái em muốn mấy đứa cũng có hết chứ mẹ em thì mất rồi kg có kiếm lại được đâu . Chị nói nó trong vòng 1 tuần mà nó kg đưa thằng nhỏ về nhà với lại xin lỗi mẹ em thì chị nói nó ở bên đó với thằng nhỏ luôn đi , rồi em cho người đưa đơn ly dị cho nó ký ". nguyên văn là như vậy đó , mấy hôm sau th2 thấy vợ cậu em về nhà , ở trong nhà , lau nhà quét cửa nấu cơm cho bà em ăn, từ sau đó tới giờ thì thấy êm luôn kg thấy có việc gì nữa.

    bác dạy vợ việc này phải cân đối vì mấy bác già tính tình trẻ con lắm mà bác chắc là con một ( chứ có anh em thì chúng nó oánh vợ bác nứt mặt rồi ) nên bà cưng bà hay xét nét con dâu là chuyện thường nên bác phải tình táo để thấy cái nào mẹ đúng cái nào mẹ quá quắt để mà can thiệp . Lúc bác chỉnh vợ bác bác phải làm dữ như chưa từng thấy để 1 lần là nó tởn , bác bi giờ giống trọng tài á, 1 bên là vợ , 1 bên là mẹ nên phải công bằng . cái này căng lắm nhe, tại tui thấy cậu tui rùi ( cậu họ mà , con một của em bà ngoại tui ) mệt chí mịa luôn , tui khỏe: ở rể he...he.....lại đi tối ngày kg có đụng chạm tới ai. Chúc bác thành công nhá

    P/S: mà nói bác nghe , phụ nữ có con rùi mà bị chồng bỏ coi như tàn đời ( lấy ai d9c nữa ) nên bảo đảm bác là nó sợ bỏ xừ ấy chứ . Hy vọng là bác xử sự giống cậu em , ổng cưng thằng cu lắm nhưng ổng sẵn sàng bỏ hết , kể cả thằng con nếu vợ nó lấy cái đó làm chỗ dựa, vợ bác nó bít điểm yếu của bác là lo cho con cái nên nó làm tàng chứ bác đập vỡ cái chỗ dựa đó như cậu em thì nó hết dám à
     
  8. kalenbecool Thành Viên Vàng

    Vợ bạn vậy mà cũng cưới đc thì ráng chịu đi bồ ơi.
     
  9. Chưa có 5s Thành Viên Mới

    Toàn là mấy đứa nhiều chuyện không có việc gì làm đi góp ý ba cái bài sưu tầm tào lao.
     
  10. bac_ha Thành Viên Cấp 2

    Cái bà con dâu đó đúng là quá đáng thiệt



    xin lỗi em chịu hông nổi . chắc tại bác gặp toàn phụ nữ bị cụt tay cụt chân mất khả năng làm việc hay sao ấy mà phán cái câu ấy .
     
  11. prestigebeone Thành Viên Cấp 5

    xin mạn phép được nói thẳng, là đàn ông như bạn mà để cho vợ hỗn láo như vậy là quá tệ, bây giờ đã thành thói quen rồi, giờ có muốn sửa cũng rất khó. Nếu là tôi, cho dù đã thành thói quen đi nữa tôi sẽ chấm dứt cái tình trạng này bằng mọi giá (ko phải chém gió đâu). Còn bạn sao thì tùy..!!!
     
  12. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    chị thì làm sao mà lấy vợ dc, hàng sưu tầm đúng roàiVợ quen thói hỗn láo với mẹ chồng.xử lí làm sao?
     
  13. cafe5giay Thành Viên Cấp 1

  14. QuianhSH2008 Thành Viên Cấp 3

    con này mất dạy quá
     
  15. Utt-Lee Thành Viên Cấp 3

    Dear friend,mình cũng đã từng như bạn nhưng giờ đây đã ly dỵ rùi,một đời vợ nhưng bạn hã suy nghi cho thật kỹ.............vì trên cuộc đời này ko Ko co ai thương con bằng mẹ,ko co ai nặng gánh bằng cha, Cha Mẹ chỉ có một thôi bạn ạ,còn vợ con thi nhìu mẫ người cho mình lựa chọn.thân muctieudo@yahoo.com
     
  16. i_love_iphone Thành Viên Kim Cương

    Tui là tát cho vỡ mồm,hỗn với chồng còn ok chứ hỗn với Cha Mẹ Ông Bà là ăn đập ngay!
     
  17. dau_iu I love haters

    trời... phát hãi à... làm topic mới để PR topic cũ á =))
     
  18. cafe5giay Thành Viên Cấp 1

    cám ơn bạn


    em nên đọc topic này.giúp ích cho em nhiều lắm đó.
     
  19. dau_iu I love haters

    cám ơn chị, nhưng nhà bạn trai em rất thương em. Tuy thế về độ nữ tính, em ko dám tự nhận vì thấy mình còn phải học hỏi chị nhiều. Vợ quen thói hỗn láo với mẹ chồng.xử lí làm sao?
     
  20. Cencil8280 Thành Viên Cấp 3

    ta'ng va`i ca'i bop tai la` no' so*. thoi
     

Tình hình diễn đàn

  1. BĐS ĐIỀN THỊNH PHÁT
Tổng: 1,062 (Thành viên: 2, Khách: 1,055, Robots: 5)