Tìm kiếm bài viết theo id

Từ thiện??? Phải chăng chỉ giúp những hoàn cảnh không thể nào thoát nổi!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mặttráicuộcđời, 15/8/10.

ID Topic : 2172972
Ngày đăng:
15/8/10 lúc 12:30
  1. mặttráicuộcđời Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    12/8/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    11
    Tấm lưới số phận giăng xuống. Mắc dính. bối rối. uất ức.
    Chẳng thể nào thay đổi được những căn bệnh nan y, những hành trình đã đi đến đoạn cuối.
    Vậy tại sao, tôi, 1 tấm thân tuổi trẻ lại không nhận được sự giúp đỡ khi khó khăn? Phải chăng từ thiện là việc chỉ đến với những ai không có khả năng thay đổi số phận?
    Trong 15 ngày qua, tôi đi khắp các cơ quan hành chính, công an, phụ nữ, mặt trận tổ quốc huyện Bình chánh để xin được giúp đỡ. Đáp lại chỉ là cái lắc đầu bởi chỉ là dân tỉnh lẻ, bởi tôi và người chủ không có hợp đồng lao động, bởi người chủ cũng chỉ thuê nhà, nay đã dọn đi đâu không rõ và còn bởi không ai trên trời đất này có trách nhiệm phải trả 3 tháng tiền lương cho tôi ngoài người chủ kia.
    Tôi không đi xin, chỉ mong 1 sự giúp đỡ, có thể cho tôi vay, có thể cho tôi mượn. Vì hôm nay, tôi đã trễ hạn đóng tiền nhà 15 ngày, vì chủ nhà không thể nào cho tôi ở không được, bà cũng đã có tuổi và đã quá nhân nhượng với tôi, còn bởi vì nay tôi không có việc làm, không 1 xu dính túi, nếu muốn tiếp tục được thương cảm, tôi, ít ra, tôi cũng phải có 1 việc làm.
    Tôi không nghĩ mình khôn mình dại khi lên 5giay cầu cứu, chỉ mong tính người vẫn lẩn khuất đâu đây, xin giúp tôi 1 lần.
     
  2. mặttráicuộcđời Thành Viên Mới

    tôi không lên mạng nhiều được, chỉ muốn lên thêm 1 lần trong ngày, để viết rằng có 1 chị đã cho tôi 1 số điện thoại của 1 anh thường xuyên làm từ thiện dành cho cá nhân, không dành cho tổ chức. Tôi đã nhắn tin, chưa biết kết quả sẽ như thế nào, chỉ là hi vọng, hi vọng .....
    chỉ là muốn thông tin thêm về chính mình, như là trò chuyện với ai đó, dù chỉ là máy với mình, nhưng đã viết ra được, tự nhiên cũng vơi bớt phần nào.
    Ai đó đã nói:" Lễ phòng quân tử, Luật phòng tiểu nhân". Cầu xin 1 chút lòng tin ....
     
  3. hieuq12 Thành Viên Cấp 3

    thiết nghĩ trong cuộc sốing hiện tại của chúng ta luôn tồn tại song song giữa thiện và ác,cũng có rất nhiều những tấm lòng sẵn sàng giang tay giúp đỡ mọi người khốn khổ và cũng không ít những người dửng dưng với cuộc sống nghèo khó của những người xung quanh.giữa sài gòn đất chật người đông,thật giả lẫn lộn chỉ có đồng tiền là sức mạnh,đôi khi mình còn không tin mình chứ đừng nói là tin người khác.bạn phải chứng minh mình thật sự khổ thì mình nghĩ cũng không có ai quay lưng với bạn đâu.
    lời nói suông mà ai nói không được.
     
  4. mayman2772 Thành Viên Cấp 4

    mình cũng đang wan tâm,nhưng bạn phải chứng minh bạn đang gặp khó khăn thật sự,mình muốn giúp đúng người đúng việc,dù là chút ít đủ để bạn wa cơn khó khăn trong lúc này.mong bạn hiểu
     
  5. minhphuc775 Thành Viên Cấp 3

    minh cung muon gium ban lam ma chuong minh la minh gap kho that su di
     
  6. Thanhtâm DOVES CLUB

    bạn đang tuyệt vọng quá. sức trẻ và khỏe của bạn ở đâu? ko thể cứ hy vọng và chờ sung rụng đc. trong thgian chờ đợi bạn đi kiếm việc làm là có tiền để xoay xở hoàn cảnh từ từ tốt hơn đc rùi. nếu tui là bạn tui sẽ bắt đầu đi kiếm 1 công việc ngay. ko chần chừ 1 giây nào cả.
     
  7. mặttráicuộcđời Thành Viên Mới

    Có 4 bạn đã gửi lời nói đến, mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Không biết phải trả lời từ chỗ nào trước. Mình đọc phần của Hiếuq12 trước tiên, đọc xong tự nhiên cười khổ 1 mình. Mình không biết phải chứng minh thật sự khổ là như thế nào.
    Mình trước đây đã từng đậu đại học sư phạm, mình cũng học được 2 năm, nhưng đến năm thứ 3 đành bỏ vì sóng sau xô sóng trước, mình lo cho 2 em mình đi học, nay 1 đứa nhận học bổng của trường đại học hùng vương ngành Du lịch, có thể tự học và chỉ còn 1 năm nữa là xong, còn đứa em út của mình đã hoàn thành xong năm thứ nhất ở đại học khoa học xã hội và nhân văn.
    Trước đây khi mới bỏ đại học, mình dùng cách dạy kèm để sinh sống. Chủ yếu là đóng tiền nhà và phí sinh hoạt cho 2 chị em, mình và bé Út. sau đó mình chuyển sang đi phát tờ rơi, làm toàn thời gian mức lương cũng khá, có thể sống yên ổn được. Khoảng trước Tết, mình chuyển sang giúp việc nhà cho người chủ này, công việc chủ yếu của mình là lau dọn nhà cửa, đi chợ, nấu ăn cho cả nhà chủ và thợ may gia công tại nhà, tất cả khoảng hơn 10 người thôi. thường thì mình làm từ 7 giờ sáng đến khoảng 8 giờ tối là xong việc. Việc nhà không nặng không nhẹ, chỉ có điều làm quần quật không hết những việc không tên.
    Những tháng đầu tiền lương của mình đều được trả sòng phẳng. Nhưng 3 tháng nay, chị chủ luôn nói là tiền hàng ngưng trệ, nói mình thông cảm. Đến lúc mình căng thẳng lên 1 chút thì chị ấy ứng trước cho 1 triệu rưỡi, đến hôm 31 tháng 7 vừa rồi, khi mình đến chỗ làm thì thấy đóng cửa, 1 lát sau nhóm thợ thường làm cũng đến, có người khóc, có người xỉu vì hay tin chị chủ đã chuyển nhà đi đâu mất trong đêm trước.
    tụi mình cùng đi báo công an, nhưng bên đó không thụ lý, vì tụi mình không chứng minh được bằng giấy tờ, như là giấy vay nợ, hay hợp đồng lao động, hay ít ra là phiếu lương chứng tỏ mình đã làm ở đó cũng không có. Trước tình hình mất an ninh trật tự, vụ việc của tụi mình cũng được quan tâm 1 chút, đó là có 1 anh xưng là cảnh sát khu vực đi theo tụi mình về địa chỉ chủ đã thuê, mời chủ nhà đến mở cửa ra để xem còn gì không. tuy nhiên, chị chủ thuê bọn mình đã thanh toán đầy đủ mọi khoản với chủ nhà và đã thanh lý hợp đồng, không còn vướng mắc gì. Cuối cùng, bọn mình được chỉ qua bên phụ nữ huyện để đưa vào trường hợp cần cứu xét. Khi qua bên đây, tụi mình cũng lại bị hỏi hợp đồng lao động, sổ bảo hiểm ... là những thứ mà tụi mình không có.
    Dài dòng như vậy cũng là để bạn ThanhTâm hiểu cho mình là mình không chờ sung rụng. Mình đã tiêu tốn khoảng thời gian nửa tháng để đi gõ cửa khắp các cơ quan, mình đã hi vọng có thể được nhận lương. Bạn đã bao giờ đi bộ từ đường Cao Lỗ qua đường Nguyễn thị Tần, qua cầu chữ Y, qua đường Nguyễn Văn Cừ để đến Trung tâm hiến máu nhân đạo mà hiến máu chưa? Mình đã đi như vậy vào ngày 13 vừa rồi để được nhận 30 ngàn tiền phí đi lại, sau đó đi bộ về lại đường Nguyễn Văn Linh để bắt xe buýt cho kịp buổi chiều đi đến Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.
    Nghĩ đến đây cảm thấy thật buồn, trên đời này có bao nhiêu người muốn kể ra là mình khổ? Ai cũng có thể than thở là mình nghèo, nhưng khổ, quả thật, không ai mong muốn là mình khổ cả. Có điều, suy đi nghĩ lại, ngoài việc thỉnh thoảng cho 1 người ăn xin 1 hoặc 2 ngàn đồng, mình cũng chỉ có 1 việc duy nhất có thể cho là "từ thiện" là đã từng đi hiến máu nhân đạo thôi. Lần hiến máu vừa rồi là lần thứ 13 luôn. Và lần này, mình đi hiến máu vì tiền.
     
  8. Thanhtâm DOVES CLUB

    vậy bây giờ bạn muốn mọi người giúp đỡ bạn ''cần câu'' hay ''con cá''?
     
  9. ran_1010_vn2000 Thành Viên Cấp 3

    Từ thiện??? Phải chăng chỉ giúp những hoàn cảnh không thể nào thoát nổi!!!
     
  10. hieuq12 Thành Viên Cấp 3

    thái độ bạn vỗ tay như thế có nghĩa như thế nào? tự ở đâu nhảy lên đây kể khổ kêu mọi người giúp đỡ , nếu mà kể lý thuyết suông như bạn trình độ tôi không bằng bạn nhưng tôi có thể kể về hoàn cảnh mình khổ hơn thế .thế thì ai tin?
    mà thiết nghĩ bạn từng trải qua nhiều việc để tồn tại như thế thì không lẽ đến bây giờ bạn bó tay? mà bạn là nữ nữa thì mình thiết nghĩ ở đất saigon này không quá khó để tìm cho mình một công việc ổn định và lương khá.

    lên đây kể khổ thì mọi người ào ào cho tiền mới hả họng cười à? nếu khổ quá thì tới đây tôi dẫn lên phường xin giúp đỡ cho .
     
  11. mayman2772 Thành Viên Cấp 4

    khi mình đọc những cm của bạn mình nghĩ rất nhiều,nếu bạn đã từng làm nhiều việc ở sg này thì ko lẽ bậy giờ bạn lại cần giúp đỡ đến vậy sao?
    Trong thời gian bạn ngồi chat để trả lời hay quan tâm đến topic của mình thì bạn nên đi tìm 1 việc j đó mà làm đi bạn.mình rất muốn giúp bạn,nhưng cũng ko biết giúp từ đâu,vì giúp bạn con cá thì khi ăn hết rồi bạn sẽ làm j.
    nếu giúp cần câu thì thông tin của bạn quá ít và ko có j là cơ sở để bạn chứng minh với mình và mọi người bạn cần giúp đỡ thực sự
     
  12. mặttráicuộcđời Thành Viên Mới

    Đăng nhập nhiều lần không được, tự nhiên đi sang bên tuyển dụng rồi quay lại thì đã thấy mình ở trong tài khoản của mình.
    Loay hoay 1 hồi cũng chỉ vì muốn trả lời với các bạn. Tôi đã tự xét kì trường hợp của mình. Càng lúc, tôi càng thấy các bạn nói đúng, tôi không có bất cứ cơ sở nào để chứng minh bất cứ 1 vấn đề nào. Nhưng cơ sở nào để tin một người, rằng sau hai hay ba tháng người ta có thể trả nợ cho mình, làm sao để tin rằng bạn giúp tôi, tôi sẽ hoàn trả lại cho bạn, không có cơ sở nào cả. ngay cả tôi, tôi tin người chủ sẽ trả lương, 1 người chủ, bây giờ niềm tin đó ra sao thì đã biết rồi !!!
    Các bạn đều đúng.
    Có điều, mỉa mai một người, không ngờ là dễ dàng đến như vậy. Nhưng tự mình mang mình ra cho thiên hạ dày vò, không thể trách người ta nhẫn tâm mà nên trách mình ngu dốt.
    Gửi Hiếu: mình không hiểu bạn nói thế nào là vỗ tay, hả họng. Có lẽ, bạn không phải thuê nhà ở sài gòn này. Mình bây giờ, chỉ muốn chết mà thôi
     
  13. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Cố gắng giữ niềm tin... Chúc bạn gặp nhiều may mắn trong thời gian sắp tới!
     
  14. mặttráicuộcđời Thành Viên Mới

    Gửi thêm đến maymắn: mình đã xin được việc ở 1 công ty thủy sản gần đầm sen, trên đường Hòa bình thuộc quận tân phú. Phải thử việc xong mới biết như thế nào. Khó khăn vẫn là vì mình không có tiền để đóng tiền nhà tháng này. nếu như chủ nhà không thông cảm,mình cũng không dám chắc, có lẽ vài ngày nữa mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi.Cảm ơn bạn đã chia sẻ những lời tâm huyết.
    Cảm ơn Thanh Tâm, nhìn trong hình thấy hình như bạn bồng em bé, xin gửi lời chúc vui vẻ và bình an đến bạn cùng gia đình.
     
  15. mayman2772 Thành Viên Cấp 4

    bạn có thể cho mình số đt đc ko?nhiều thì mình ko có,mình sẽ giúp bạn chút ít,cho bạn wa khó khăn lúc này,nếu mình gặp bạn.hy vọng mình sẽ giúp đúng người đúng việc,vì ko bao h là đủ và bao nhiêu cũng sẽ hết thôi.thân!
     
  16. hieuq12 Thành Viên Cấp 3

    Gửi Hiếu: mình không hiểu bạn nói thế nào là vỗ tay, hả họng. Có lẽ, bạn không phải thuê nhà ở sài gòn này. Mình bây giờ, chỉ muốn chết mà thôi[/quote]


    bạn nên hiểu rằng mọi người trên này trong room này thì ít nhiều ai cũng có tấm lòng thương người hết.bạn kể khổ để mọi người giúp đỡ trong khi bạn không có gì chứng minh hết chỉ là nói suông thôi đến bạn thanhtam hỏi bạn muốn giúp cần câu hay con cá bạn vỗ tay ý bạn vỗ tay như vậy là có ý gì ? hay là mọi người ào ào vào giúp bạn ,bạn mới gật đầu chắp tay lại.
     
  17. Thanhtâm DOVES CLUB

    anh hiếu, sao em thấy nick chủ thớt và nick vỗ tay, 2 nick khác nhau mà anh Từ thiện??? Phải chăng chỉ giúp những hoàn cảnh không thể nào thoát nổi!!!
     
  18. Maybach62S... Thành Viên Kim Cương

    Nếu ko có nhà và hoàn cảnh khó khăn quá thì tốt nhất đăng ký đi nghĩa vụ đi...Vào đó nhà cửa,cơm nước khỏi lo đi,hehe...Tới tháng còn có phụ cấp nữa,xuất ngũ đc mười mấy triệu nữa...Nếu bạn tốt ko quậy phá nhậu nhẹt,chơi bời thì có thể chi bộ đảng trong đơn vị bạn đóng quân xem xét kết nạp đảng cho bạn...Bạn có đảng rồi thì sau này về địa phương làm quan tha hồ mà đè đầu cưỡi cổ dân,tha hồ làm mưa làm gió...Tới lúc đó thì sợ gì ko có tiền nữa.
     
  19. mặttráicuộcđời Thành Viên Mới

    nhờ máy nên không nói gì nhiều được.
    chân thành cảm ơn các bạn.
     
  20. mặttráicuộcđời Thành Viên Mới

    mình không phải nam giới, maybach ah. dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều.
    gửi Hiếu: mình hiểu bạn nói gì rồi.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Ryn Ryn,
  2. HONEYZ,
  3. phuonghoa97gn,
  4. passio,
  5. chinhchu2258,
  6. thanhbdsq9,
  7. cuibaplaem
Tổng: 419 (Thành viên: 12, Khách: 394, Robots: 13)