Tối ngày 16/09/2010 trên đường đi từ hương ngã tư Bình triệu về ngã tư bình phước. Khi đi đến trước quán Phở Mộc Tôi đã bị 1 thanh niên đi chiếc xe Exexciter cướp 1 chiếc cặp trong đó. - 1 Thẻ đảng viên - 1 Laptop cq 42 - 2 giấy phép lái xe hạng A1 + B2 - 1 Hộ chiếu công vụ + 1 chứng minh nhân dân + 1 hộ chiếu phổ thông. - 1 đăng ký xe norvo biển kiểm soát 61L1 - 6541 - 1 điện thoại E71 - 1 số thẻ ngân hàng Các giấy tờ trên đều mang tên NGUYỄN VĂN MINH. Theo số máy điện thoại. 0983770204 gặp Minh hoặc 091.30.40.200 Huy. Hoặc địa chỉ. Nguyễn Văn Minh - Trung tâm ứng dụng công nghệ viễn thám miền nam. - Số 28 Nguyễn Văn Trỗi -P17 - Q. Phú Nhuận. Vậy nên ai có nhặt được hoặc phát hiện được cho tôi xin lại và xin được hậu tạ. Xin chân thành cảm ơn những người đã đọc topic này.
có nhớ bs xe k? k nhớ thì chuẩn bị tinh thần sắm sửa lại hết đi là vừa mất xe cơ may tìm thấy đã rất thấp,mấy đồ điện tử thì chưa kể nó gắn bs giả mà sao bác k chạy theo mà hô hào,nv mà kéo thua ex sao cướp nó hay đi ex tẩu cho lẹ nên dân đi ex cũng bị mang tiếng theo )
haiz...cùng cảnh ngộ với mình...mới mất cách đây 1 tuần...toàn bộ giấy tờ và tiền...nghĩ lại mà nản...
Thanks all. @ maxxnice12 : biển số xe không nhìn thấy. đuổi theo. hô hoán "ngày hôm sau uống thuoc viên họng h còn chưa đỡ" - xe ex chạy đỉnh, novo 1 chạy không được, chỉ hít khói và thấy hận "người dông, nhưng chẳng ai làm gì" hu hu. nản - Xin lỗi những ai đi ex, "chỉ đưa lên cho người khác cảnh giác trên đoạn đường này" @ giotmuaso8 : đã báo polit rùi bạn "thanks đã nhắc nhé" mất hết giấy tờ tuỳ thân mà. @ Chú Ong Thợ : Chia buồn người cùng cảnh ngộ.
Em từng bị cướp 1 lần (cướp xe mới đau). Em chạy (bộ) theo hô hoán, mà thiên hạ chỉ đứng dòm. HẬN! Cũng mấy hết giấy tờ (vì nguyên cái giỏ trong cốp xe). Ngày 7/9 này là tròn 1 năm đau lòng đó. Hic, chẳng thấy ai liên hệ trả lại giấy tờ. Chúc bro may mắn hơn em