Tìm kiếm bài viết theo id

Từ thiện??? Phải chăng chỉ giúp những hoàn cảnh không thể nào thoát nổi!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mặttráicuộcđời, 15/8/10.

ID Topic : 2172972
Ngày đăng:
15/8/10 lúc 12:30
  1. hieuq12 Thành Viên Cấp 3

    uhm.thanhtam nói anh mới xem lại ,thành thật xin lỗi chủ topic.tại vì cũng quá chăm chú vào topic mà nhìn lộn nick.thành thật xin lỗi.
     
  2. mayman2772 Thành Viên Cấp 4

    để ý e mới thấy,chắc chủ thớt cũng ko buồn đâu,vì ae mình cũng muốn giúp và muốn tốt cho chủ thớt thôi mà
     
  3. mặttráicuộcđời Thành Viên Mới

    Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
    Vì nick này không gửi tin nhắn đến mayman được nên mình cũng không biết cách nào để liên hệ với bạn.
    dù sao, mình cũng cảm ơn bạn và mọi người rất nhiều.
     
  4. mặttráicuộcđời Thành Viên Mới

    Mình lên mạng trễ thế này là vì chủ nhà đã chính thức yêu cầu mình chuyển đi và cho hạn chót là tối ngày mai. Mình lại mới được tin ba mình bệnh nặng ở quê. Mình cố giữ chỗ ở này là vì có chỗ cho 2 đứa em ở và đi học, dù sao mấy chị em ở với nhau cũng dễ dàng hơn trong sinh hoạt, chủ yếu là tiền ăn uống, tiết kiệm được rất nhiều.
    Lại sắp nhập học năm mới nữa chứ.
    .....
    Quả thật, khi người ta mang nợ, tâm sự thấp thỏm, lo lắng. Khi bị đòi nợ, cảm giác u mê, không thể suy nghĩ được gì.
    Ngày sau không biết ra sao. Mọi người ai cũng đã quá tốt với mình.
    .......
     
  5. tan_constantine Thành Viên Cấp 5

    Chào bạn,
    Vừa rồi tôi có nhận được tin nhắn của bạn. Thật không may lúc đó tôi đang đi công tác nên không tiện đáp lại tin nhắn của bạn. Hôm nay có thời gian, tôi mới lên 5giay và biết về bạn.
    Thật sự mà nói, chuyện trớ trêu trong cuộc sống xảy ra cũng khá thường xuyên. Nhiều lúc gặp ngừời có hoàn cảnh khó khăn, tôi nguyện sẽ giúp đỡ. Tôi cứ giúp và cứ giúp. Thế nhưng tôi lại nhận ra được rằng, có những trường hợp cần phải được giúp đỡ, còn những trường hợp khác tôi phải chờ vào bản lĩnh của họ. 1 ông lão ngoài 80, đạp xe hằng ngày bán trái cây để nuôi người vợ bị bệnh và con trai bị tâm thần; 1 người bình thường từ bỏ cộc sống khá giả của gia đình để nhận nuôi 14 trẻ em mồ côi, khuyết tật; 1 bà lão tuổi gần 90 dắt chiếc xe đạp, chở mít, lê từng bước vào chợ Bà Chiêu để bán..... Còn rất nhiều, rất nhiều trường hợp khác nữa bạn à.
    Thiết nghĩ, bạn và 2 người em đang học Đại Học của bạn vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội và khả năng để thay đổi cuộc sống. Tôi nói vậy không có nghĩa là trường hợp của bạn không cần được giúp đỡ. Tôi chỉ muốn bạn biết rằng, xung quanh bạn còn những trường hợp khác còn khó khăn và tội nghiệp hơn của bạn nhiều. Điều tôi có thể giúp là giới thiệu cho bạn 1 công việc khác, ổn định và lâu dài. Do vậy, nếu bạn đồng ý thì hãy cho tôi biết thêm các thông tin về bạn.
    Thân chào,
     
  6. mayman2772 Thành Viên Cấp 4

    sao bạn ko gửi đc vậy,bạn cho mình số đt,địa chỉ nhà bạn ở.nếu bạn thực sự cần mình giúp.mình sẽ đến đó giúp bạn,mình sẽ chứng minh dùm bạn,chứ như bây h bạn cứ nói mà ko đưa ra thông tin về bạn thì ai giúp đc bạn đây
     
  7. tuanphong67 Thành Viên Cấp 1

    "Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng"
    Mách cho bạn 1 cách kiếm tiền. Bạn có thể tới viện huyết học hiến tiểu cầu, mất khoảng 1 tiếng được tiền bồi dưỡng 450k. 4 tuần sau bạn có thể hiến tiếp. Việc làm có ích cho cộng động lại có thêm thu nhập mà ko ảnh hưởng j tới sức khỏe.
     
  8. Kông thiếu gia Thành Viên Cấp 4

    Hơ hơ....chào cả nhà.... Từ thiện??? Phải chăng chỉ giúp những hoàn cảnh không thể nào thoát nổi!!! thấy comment lung tung mà ko có tí xíu thông tin giề về chủ thớt hết ....!! Chả trách bà con nghi ngờ !! Tính cho qua lun,ai ngờ gặp người nhà trong này nên 8 chút !! Từ thiện??? Phải chăng chỉ giúp những hoàn cảnh không thể nào thoát nổi!!! - 1 Đừng phí time than thở ,thật sự có hoàn cảnh thì cứ public thông tin lên ,anh em 5s sẽ tới giúp ,ko nhiều thì ít cũng qua được lúc khó khăn.Thật sự mà nói thì tui " thik " cái kiểu than khổ tùm lum rùi ko công khai thông tin cần thiết lên,cứ làm cho mọi người suy nghĩ ...nhức não !! Giang hồ bi giờ hiểm ác ....Nếu chỉ cần tiền ,ko cần giúp đỡ kiểu khác thì PM nhé !! YIM :kongthieugia Từ thiện??? Phải chăng chỉ giúp những hoàn cảnh không thể nào thoát nổi!!! - 2


    To : bé Tâm , kụ Hiếu , moaymoắn1972 : mọi người thật có lòng....Kông tui ngưỡng mộ !! Chúc sức khỏe cả nhà ..... đang lang thang trên này,gặp topic này nên hơi xì chum tí xíu ....kekeke.....:matrix:
     
  9. bunka Thành Viên Cấp 1

    Em ko biết rõ về hoàng cảnh của chị bi đát như thế nào,nhưng em thắc mắc vài chuyện.
    1.Chị học năm 2 ĐH rồi mà phải nghỉ học để lo cho em,vậy sao chị ko kiếm việc làm nào phù hợp 1 chút,công việc dành cho sinh viên rất nhiều,ko lẽ chị ko biết?hoặc làm công nhân trong xí nghiệp cũng được mà.
    2.Trong hoàn cảnh khó khăn này em của chị ko đi làm thêm gì để phụ chị hay sao?
    3.Chắc chị đã lên TP lâu rồi,chí ít chị cũng có xe đạp để đi lại hoặc là biết tuyến đi xe buýt,sao đi bộ nhỉ?
    Em thì ko ở trong hoàn cảnh của chị nên em ko biết,nhưng khi mới đặt chân lên TP này thì em đã vừa học vừa làm rồi,rất nhiều công việc,và cũng có ít nhiều kinh nghiệm sống.Có thể cuộc sống của chị cũng ko đến nổi tuyệt vọng nhưng do tâm trạng chị ko tốt nên chị cảm thấy bi đát quá thôi.chị yếu đuối quá.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 302 (Thành viên: 1, Khách: 295, Robots: 6)