Híc híc ! Tình hình là mình rất lo rớt "phỏng vấn" cái bụp thì phải chờ vài tháng nữa ? Nên muốn kiếm chỗ nào luyện trước , luyện càng nhiều càng tốt ( tại có cái chứng dễ run lắm ) Bạn nào biết chỗ nào chuyên về vụ này thì chỉ với ? Rớt là thất vọng tràn trề luôn
Trước tiên bạn cần phải giỏi tiếng Anh, khi vào phỏng vấn thì người ta sẽ phỏng vấn bằng tiếng Anh, vì vậy nếu bạn không nghe được thì 99% bạn sẽ nhận được câu: chúng tôi rất tiếc.... Thực tế luyện phỏng vấn theo mẫu số chung cũng không phải hay đâu, vì một ngày người ta phỏng vấn cả trăm trường hợp, nên dễ nhận ra cái chung đó lắm. Nếu cần thì nhắn tin cho tôi, có lẽ tôi giúp bạn được ít nhiều đấy.
Bạn cho so dt và yahoo đi, lúc nào rảnh mình sẽ alô cho bạn. BẠn tính bao giờ sẽ đi phỏng vấn? đã làm hồ sơ chưa?
vậy những người ko biết tiếng Anh thì sao,bạn mình có mấy đứa tiếng anh cũng tầm tầm thôi,ko khá gì hết nhưng sao cũng qua đc đấy,có đứa giỏi tiếng Anh thì rớt hoài chứ đâu
cũng đang thắc mắc vụ này . Có nghe người đi trc bảo lại rằng mấy ông ng nc ngoài ở trỏng rành tiếng việt lắm nên ko biết trả lời tiếng anh thì cứ nói tiếng việt . Nhưng cũng có ng nói lại trả lời tiếng việt thì dễ rớt hơn . Rồi buổi đó phải vô sớm để lựa phòng . coi phòng nào có ông ko quá khó tính ..vv.. Nghe ngta nói thôi chứ ko rành . Ai rành thì chỉ vài cái với
tại vì hồ sơ nó rõ ràng, chứng minh tài sản của nó thuộc dạng khủng, có 1 cty hay DN gia đình thuộc dạng cỡ bự ở VN chờ nó về làm.
Theo tầm hiểu biết của mình thì pv đi Mỹ hên xui thui. Tùy thuộc vào thằng Yankee phỏng vấn hết, nó thấy thik cho đi là nó cho đi. Lúc bạn mình đi Pv, nó pv bằng tiếng Việt, có người phiên dịch. Lần đầu rớt, lần thứ hai mới đậu sau một thời gian cầu nguyện Đức Mẹ ở Nhà thờ Đức Bà...
Có dzụ phải biết tiếng Anh nữa hả ? Tui vô phỏng vấn bà Tây đen hỏi, ông ngồi kế bên không biết làm cái quái gì ở đó mà bày đặt phiên zịch sang tiếng Việt cứ như ta nghe không hiểu đúng là "...u nhưng tỏ vẻ nguy hiểm" :cry_002:, tui liền trả lời bằng tiếng Anh, bà Tây đen trình độ thấp nghe không hiểu tiếng Tây cứ nói câu tiếng Anh mà nghe mang máng như : "tiếng Việt, tiếng Việt, nói tiếng Việt". Cuối cùng tui rớt ... vì IQ quá cao ... Lần sau vô thôi cứ tiếng Việt cho lành :smile:, thế là được cấp visa ... Không nên đóng tiền luyện phỏng vấn visa Mỹ, mình có sao cứ nói vậy, giấy tờ thì chuẩn bị đúng theo yêu cầu.
Phỏng vấn định cư, phỏng vấn du lịch thì chả cần biết tiếng Anh. Nhưng phỏng vấn du học phải biết tiếng Anh, không biết đừng đăng ký, tốn tiền. Vào Phòng Vấn, nó không hỏi gì cả, chỉ hỏi là "Hãy tả bức tranh bằng tiếng Anh đang treo trên bức tường" Vậy thôi!, Học thuộc lòng câu có sẵng cũng như không!
Nếu trong I20 có ghi là qua bên Mỹ mới bổ sung tiếng Anh thì có thể sẽ pv tiếng Việt. Nói chung đi du học mà không giao tiếp bằng tiếng Anh được thì lấy gì thuyết phục người phỏng vấn. Nếu bạn cực giàu có và nổi tiếng thì khác. Bây giờ đã dễ dàng rất nhiều so với lúc trước. Làm gì có vụ lựa phòng, nhân viên xếp hồ sơ theo chuyên môn của người ngồi phỏng vấn.