Tìm kiếm bài viết theo id

Anh em vao xem hai thằng này nên bị như thế nào ???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi little_duck, 19/8/10.

ID Topic : 2186638
Ngày đăng:
19/8/10 lúc 07:09
  1. saraheyo Thành Viên Cấp 5

    giết người cướp của ko tử hình chứ gì nữa
     
  2. nguyenthangds_87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chix cho nó mũi thuốc chuột đi nào
     
  3. little_duck Thành Viên Vàng

    thề...cầu nguyện cho mày bị bùm...thằng chó...
     
  4. little_duck Thành Viên Vàng

    hừm....hum đó cũng mưa
     
  5. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    ngũ "XA" phanh thây đi, mình xin đóng góp 1 chiếc xế cà tàng của mình
    hy vọng máu của tụi này có thể làm nguôi ngoai anh linh người đã khuất,
    cũng như xoa dịu những trái tim nóng đang mong chờ 1 hình phạt nghiêm
    khắc. (thật ra với chút ít kiến thức của mình, sẽ không ai trong 2 thằng
    này bị xử Die đâu, gỡ vài chục cuốn là cùng à )
     
  6. quynhanhcon Thành Viên Cấp 5

    có 2 dé đi "du lịch " là chắc rùi!
     
  7. khoicoma Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tội lỗi ! Tội lỗi
     
  8. kate198 Thành Viên Cấp 5

    Anh em vao xem hai thằng này nên bị như thế nào ???
     
  9. tieuminhtinhm Thành Viên Cấp 4

    cho tui nó nằm xà lim vài tháng rồi đem ra bắn
     
  10. langtukhung5565 Em bị điên, đừng chọc em

    từ ngày 17/7/2010 là hết bắn rùi, thay = tiêm thuốc độc, hy vọng 2 thằng này dc 2 bi cho khỏe người, cái thứ ko đáng dc sống
     
  11. diehard82 Thành Viên Bạch Kim

    Con ng mà làm vậy 1 phần cũng do ng lớn ra cả thôi,ko giáo dục từ nhỏ cứ nghĩ giết ng cướp của là sẽ trốn thóat dc.Từ nhỏ mà dạy bảo "mày giết ng thì bao giờ trốn thóat dc,CA có camera khắp mọi nơi chạy đâu cũng thế" Anh em vao xem hai thằng này nên bị như thế nào ???
     
  12. ushineko Thành Viên Cấp 5

    sao dạo này cứ đọc báo là thấy 1 là hiếp dâm ,,, 2 là giết người vậy !
     
  13. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    giá mà có bản án nào phạt trói bọn nó ra ngoài đường cho người dân muốn xử sao thì xử
     
  14. minhphidl Thành Viên Cấp 5

    thằng giết D trên 20 cuốn,thằng còn lại k hơn 10cuốn
     
  15. minhcuong6 Thành Viên Bạch Kim

    may thang nay ban chet me no di
     
  16. little_duck Thành Viên Vàng

    thằng giết dung tử hình...thằng kia chung thân ban đầu là viện kiểm sát đưa khung hình tử hình cho cả hai nhưng thằng nguyên ls bào chữa giảm nhẹ tình tiết nên giảm còn chung thân....thấy thoải mái sau phiên tòa hum nay
     
  17. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    Chiều mưa thứ 7, lên vnexpress thấy đăng tin vụ này
    nhẹ cõi lòng....
    Mưa..
     
  18. TrùmXómNổ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cướp mà cướp ngu

    Cẩu đầu đao ! Chém !
     
  19. little_duck Thành Viên Vàng

    Tử hình kẻ sát hại cả gia đình chủ cướp tài sản
    Lên kế hoạch cướp giỏ tiền của chủ nhưng không có cơ hội ra tay, Lê Thanh Vũ và Hoàng Cao Nguyên phân công nhau sát hại từng người trong gia đình chủ để cướp tài sản.
    Sáng nay, hàng ngàn người dân đã kéo đến chật kín khuôn viên trường tiểu học Dương Minh Châu (quận 10, TP HCM) để tham dự phiên tòa lưu động xét xử hai sát thủ Lê Thanh Vũ (19 tuổi, ngụ Tiền Giang) và Hoàng Cao Nguyên (20 tuổi, ngụ TP Huế) vì đã gây ra cái chết thảm thương cho cô chủ và làm trọng thương ông chủ của mình.
    Anh em vao xem hai thằng này nên bị như thế nào ???Hàng ngàn người đến tham dự phiên xét xử hai sát thủ. Ảnh: Vũ Mai
    Theo cáo trạng, vợ chồng ông Trần là tiểu thương bán thịt heo tại chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10). Tháng 4/2008, ông Trần thuê Lê Thanh Vũ phụ việc cho gia đình. Hơn một năm sau, do công việc buôn bán bận rộn, ông này thuê thêm Hoàng Cao Nguyên. Hằng ngày, hai thanh niên được ông bà chủ nuôi ăn ở trong nhà.
    Trong một lần tâm sự, Nguyên thú thật với Vũ, chứng minh nhân dân mà người này đưa cho ông bà chủ là của người khác và chỉ có ý định làm tạm ở đây, chờ có cơ hội sẽ ra tay chiếm đoạt tài sản của ông bà chủ. Lúc này, Vũ cũng cho biết mình đang rất cần tiền vì đã thuê nhà ở chung với bạn gái và vừa gây tai nạn giao thông, bị công an giam xe. Từ đó, người này rủ Nguyên về quê mình tại Tiền Giang để… cướp tiệm vàng.
    Thấy kế hoạch của bạn quá táo bạo, Nguyên không dám tham gia nên nói dối có cất giấu 5 bánh heroin ở nhà tại Huế, rủ Vũ cướp tài sản của ông bà chủ để lấy tiền về quê “thanh lý” số ma túy đó lầy tiền chia nhau. Biết bà chủ cuối ngày buôn bán có rất nhiều tiền, cả hai lên kế hoạch cướp giỏ tiền nhưng không có cơ hội ra tay.
    Anh em vao xem hai thằng này nên bị như thế nào ??? - 1Lê Thanh Vũ (áo sọc trắng) và Hoàng Cao Nguyên nhận án tù. Ảnh: Vũ Mai
    Chiều 15/6/2009, hai gã người làm rủ nhau đi nhậu và thống nhất nếu tối nay mà không giật được giỏ tiền của bà chủ sẽ ra tay giết hết những người trong nhà để cướp tài sản. Tối hôm đó, kế hoạch cướp túi tiền của chủ nhà lại thất bại nên Vũ kéo Nguyên ra ban công nhà phân công nhiệm vụ hạ gục vợ chồng ông Trần cùng 2 người con.
    Sau khi ăn cơm xong, Vũ xuống bếp lấy con dao xẻ thịt để bán hàng ngày lận vào người, đưa cho Nguyên một con dao khác thì phát hiện vợ bà Trần và cậu con trai vừa đi ra khỏi nhà. Lập tức, Vũ “lệnh” cho Nguyên xuống phòng khách giết chết ông Trần, còn mình sẽ “thanh toán” Loan (19 tuổi), con gái ông chủ, tại phòng riêng.
    Vừa lẻn vào phòng cô chủ, thấy Loan đang cắm cúi bên máy vi tính, Vũ xông đến bịt miệng rồi đâm một nhát vào bụng nạn nhân. Thấy cô gái vùng vẫy, tên sát thủ máu lạnh tiếp tục chém nhiều nhát vào cổ Loan đến khi cô gục hẳn. Trong khi đó, Nguyên vừa xuống cầu thang định giết ông Trần thì thấy ông này chạy lên phòng Loan (do phát hiện tiếng kêu của con gái) nên trốn vào góc tường. Vừa nhìn thấy ông chủ, Vũ xông đến chém xối xả khiến nạn nhân phải bỏ chạy. Quyết không tha, Vũ đuổi theo chém thêm nhiều nhát và bóp cổ ông Trần đến ngất lịm.
    Lúc này, người hàng xóm ngụ đối diện nhà ông Trần nghe tiếng động bất thường liền nhìn qua và thấy Loan nằm bất động trong vũng máu. Ngay lập tức người này tri hô và chạy đến công an phường báo sự việc. Biết bị phát hiện, Nguyên ra hiệu cho Vũ leo qua ban công trốn sang nhà bên cạnh nhưng đã bị công an tóm gọn. Thấy vậy, Nguyên giả vờ tông cửa kêu cứu nhưng cũng bị bắt ngay sau đó.
    Cơ quan chức năng cũng nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng Loan đã chết do vết thương quá nặng, còn ông Trần cũng bị thương tật 30% vĩnh viễn.
    Tại tòa hôm nay, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nhưng đều khẳng định do bị người kia rủ rê, lôi kéo.
    Cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo là rất dã man, không còn tính người, gây hậu quả đặc biết nghiêm trọng… TAND TP HCM đã tuyên phạt Lê Thanh Vũ mức án tử hình, Hoàng Cao Nguyên cũng phải nhận án tù chung thân cùng về tội “giết người”. Bản án vừa được tuyên xong, hàng ngàn người dự khán đồng loạt vỗ tay tán đồng.
    Vũ Mai
     
  20. little_duck Thành Viên Vàng

    Giết người trong đêm vừa tròn 18 tuổi
    Núp sẵn trong phòng ngủ của con gái ông chủ, khi Nhung bước vào, Vũ đã cắt cổ nhiều nhát. Giết Nhung xong, Vũ chạy xuống xem đồng bọn đã giết ông Thương chưa, thì thấy ông đang đi lên. Vũ liền rượt đuổi theo truy sát đến cùng.
    Sau một thời gian làm thuê cho nhà ông Thương, Lê Thanh Vũ (19 tuổi) và Hoàng Cao Nguyên (21 tuổi) đã tường tận lối đi ngỏ vào, liền bàn bạc kế hoạch giết cả gia đình ông chủ cướp tài sản.
    Để thực hiện ý đồ đó, chiều ngày 15/6/2009, hai đối tượng đã mời con trai ông chủ ra tượng đài Quang Trung (phường 6, quận 10, TP HCM) uống rượu vừa để mừng sinh nhật Vũ vừa tròn 18 tuổi, vừa nhằm mưu đồ chuốc rượu cho con ông Thương bị say. Khi Nam (con ông Thương) rời khỏi bàn nhậu, Vũ và Nguyên đã tính toán phương án cướp túi tiền của bà Thuyên, vợ ông Thương.
    Anh em vao xem hai thằng này nên bị như thế nào ???Vũ bên phải và Nguyên trước vành móng ngựa trong phiên tòa xử lưu động tại trường tiểu học Dương Minh Châu ( Nguyễn Lâm, quận 10, TP HCM).
    Tối hôm đó, khi ý định cướp túi tiền của bà Thuyên không thành, Vũ đã nói với Nguyên: "Bây giờ muốn lấy được tiền thì phải giết chết cả nhà ông Thương. Giết xong sẽ lấy hết tài sản bỏ trốn" rồi Vũ giao nhiệm vụ cho Nguyên giết ông Thương đang xem tivi dưới nhà, còn bản thân lên lầu 2 giết con gái chủ nhà.
    21h giờ cùng ngày, sau khi anh Nam chở mẹ ra khỏi nhà, Vũ liền núp sẵn trong phòng của Nhung chờ cơ hội. Khi cô gái vừa bước vào, Vũ liền bịt miệng, lấy dao đâm vào bụng rồi cắt nhiều nhát vào cổ. Nhung đau đớn la lên, ông Thương ở dưới lầu nghe thấy liền chạy lại. Lúc này tên Nguyên còn nấp vào bờ tường nhà chưa có cơ hội ra tay. Tên Vũ thấy vậy rượt đuổi theo quyết truy sát ông chủ đến cùng. Bị chém nhiều nhát dao vào người, nhưng ông Thương vẫn chống cự quyết liệt.
    Lúc này, một người hàng xóm nghe tiếng động, phát hiện có cướp liền tri hô bà con trong khu phố và báo công an. Sau gần một giờ truy đuổi, thì đến 22h40, hai tên làm thuê giết người cướp của đã bị bắt.
    Khi bà mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu thì Nhung đã chết trước khi đến bệnh viện, còn ông Thương bị thương nặng.
    Hôm 21/8, phiên tòa xử lưu động tại đường Nguyễn Lâm (phường 6, quận 10) TAND TP HCM đã tuyên phạt Lê Thanh Vũ án tử hình và Hoàng Cao Nguyên án chung thân về tội "giết người" và "cướp tài sản", đồng thời buộc bị cáo bồi thường 192 triệu đồng chi phí mai táng, điều trị thương tích và tổn thất tinh thần.
    Tá Lâm