Tìm kiếm bài viết theo id

Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tiachopcomputer, 21/8/10.

ID Topic : 2194115
Ngày đăng:
21/8/10 lúc 00:13
  1. tiachopcomputer Banned

    Tham gia ngày:
    15/4/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    18,986
    Em nó đã ra đi vào lúc 6h30 ngày 22/12/2010, Hưởng thọ 13 tuổi, em nó đã được hỏa táng huhuhuhuhuhuhuhuhu

    Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quáCon Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 1Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 2Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 3Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 4Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 5Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 6Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 7Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 8Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 9Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 10Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 11

    Em nó đang ngắm gái ^^


    Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 12

    Đang quạu >.<

    Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 13

    Xã hội..... cà phê sữa

    Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 14

    Mỗi lần bị la là em nó nằm như này

    Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 15

    Đang nhõng nhẽo

    Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 16

    Đây là hình em nó trước khi chết 1 tuần, vì bị liệt 2 chân sau nên ko tự đi vệ sinh được cho nên phải bọc tã để em nó đái vào đó, ỉa cũng tại chỗ luôn, lúc chụp hình là nó đang ngủ

     
  2. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Em cũng nuôi chó, coi nó như em gái vậy.Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá
    Haiz...
     
  3. bebobebi Thành Viên Vàng

    dễ thương quá. up cho người có lòng
     
  4. begayrang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chia buồn nha...hic tội quá
     
  5. ViremY Thành Viên Bạch Kim

    hx tại sao nó bị vậy bro...e ko bao g muốn thấy cảnh ng bạn nhỏ quấn quít hàng ngày ra đi 1 tí nào.....hồi trc nhà e nuôi một e lông xù....dọn nhà đi nên để lại cho bà cô nuôi....lũ hàng xóm mất dạy thấy nó ỉa lung tung ko chịu nói mà đi thuốc chết nó luôn....nó ở nhà cô e có chơi thân với 1 con mèo con...nó là chó cái chưa đẻ bao giờ mà nó cho con mèo bú riết có sữa luôn.....con chó của e chết xong là 1 tuần sau con mèo cũng chết theo....hxhx chuyện buồn đến chú của e là đàn ông mà còn phải khóc Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá((((....nhớ lại thương nó ghê....MiNa của e....huhu
     
  6. Pepsi30 Thành Viên Cấp 4

    thành kính phân ưu (mình ko nuôi mấy con này vì sợ nó ra đi trước mình, nên tốt nhất mình ko nuôi mặc dù mình rất thích mấy con chó, nhưng lại sợ chó lắm)
     
  7. Du_lich_cung_mr_D Thần Cơ Diệu Đoán

    minh yeu cho meo lam.Chia se noi bun voi ban
     
  8. open_up Thành Viên Cấp 4

    Chia buồn cùng bác, nhìn tấm cuối nó ôm đầu thấy thương wá... hix
     
  9. dau_iu I love haters

    chó nhà t mà vậy chắc t khóc 3 đêm quá ...
     
  10. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    hic, vòng đời của chó chỉ từ 10 - 12 năm, chia buồn cùng bạn

    chú chó của bạn bị lai khá nhiều, nhưng quan trọng gì, miễn nó khôn & ngoan là được

    nuôi 12 năm rồi, gắn bó lắm, chứng kiến cảnh này khó chịu lắm
     
  11. vivian2611 Thành Viên Bạch Kim

    hix,chia buồn cùng bạn Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá nhà mình hồi xưa nuôi 2 con chó ( 1 con becgie - 1 e lông xù ) kết quả là cả 2 đều đi theo gái mãi mãi ko về hix
     
  12. ushineko Thành Viên Cấp 5

    chia buồn ,,, ko phải trù ẻo gì ,,, nếu nó mất ,,, lo hậu sự cho kỹ ,,, chôn đâu kín kín ,,,
     
  13. dau_iu I love haters

    có khi vậy mà đỡ buồn đó :feel_good:
     
  14. therock32 Thành Viên Kim Cương

    Nhà cũng nuối chó cưng nó lắm lắm nên đông cảm với bác, nhiều khi còn nhịn để cho nó ăn.
     
  15. 16110302 Thành Viên Cấp 4

    Tui chứng kiến lần lượt những con chó thân yêu lớn lên rồi ra đi rất nhìu lần... có thể hiểu được tâm trạng của bác... chú chó của bác đã 12t rồi.. nên yếu là chuyện đương nhiên thôi.. bác có thể đưa nó đến petcare xem sao.. cứu được bao nhiu thì cứ cứu.. đó là phương châm của tui.. rồi nếu có chiện gì xảy ra thì bác đừng chôn bậy tội nó.. có dịch vụ thiêu đó.. 100-200k thui àh.. thành thật chia bùn cùng bác ( có đi trị thì đừng vào những trung tâm vớ vẩn nhé.. vd như chi cục thú y Q5: ở đây cung cách làm việc rất lộn xộn.. xl chứ bs phải nói là ngu ko thể tả.. chẩn đoán bệnh lung tung.. đây là những sự việc có thật mà chính tui đã trải wa.. mong bác chú ý nhé)
     
  16. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    chủ chó đừng cố tình đem nó đi cứu chữa nữa, có lẽ chó của bạn già quá nên yếu chứ ko bệnh tật gì đâu. Đem tới đem lui vừa tội nó vừa bị làm tiền. Bạn cứ để nó ở nhà, chăm sóc & bồi bổ cho kỹ, coi như tấm lòng của chủ, còn mọi việc cứ để tự nhiên thôi

    à, mà chó berger rất hay bị thiếu canxi, tuy nó lai nhưng vẫn rất cỏ thể bị tình trạng này. Bạn cho uống sữa & viên canxi tán nhuyễn ra + dầu cá. Kết hợp với phơi nắng sớm mỗi ngày 30-60p tiếng thử xem

    mình nuôi berger nhiều nên mấy vụ thiếu canxi này mình hay gặp lắm
     
  17. Nó đang nhõng nhẽo đó

    Dịch vụ thiêu ở đâu bạn, cho mình địa chỉ hoặc số đt đi

    Bạn hướng dẫn chi tiết hơn đi, sữa là sữa tươi hay sữa đặc pha ra, viên canxi mua ở đâu hiệu gì, dầu cá là loại viên tròn mà người hay uống hả, liều lượng ra sao
     
  18. banmaixanh54321 Thành Viên Cấp 5

    nhà em rất thích nuôi chó, riêng bản thân em cũng đã từng chứng kiến và trải qua cảnh con vật mình yêu thương ra đi vì bệnh tật, già yếu.( không dưới 20 con chó ). Em hiểu cảm giác của bác. Thôi thì cố gắng, nó có ra đi thì cũng coi như thoát khỏi sô kiếp, biết đâu kiếp sau nó làm người, còn mình thì là nó bây giờ và đựoc đối xử tốt như mình đã đối xử với nó. đời em chưa bao giờ thấy ba em khóc, nhưng khi con becgiê nhà em bị thuốc chết ba đi uống rượu về rồi khóc nhiều lắm.
    Mình thương nó vì nó không biết nói, thay vào đó nó quẩy đuôi, người thân có khi này khi khác, nhưng với con vật đó, luôn là sự mừng rỡ khi mình đi đâu về, nhảy chồm lên người, liếm mặt, khi lạnh lẽo, khi cô đơn , khi bị phản bội có kẻ để chia sẽ, tuy nó không lắng nghe nhưng ta cảm nhận nó hiểu ta đang khó khăn, nó dụi đầu vào người ta, nó giỡn với ta, nó chạy đi chơi với ta, nó bảo vệ ta, canh giấc ngủ cho ta nó làm cho ta cười, luôn cười và đến khi nó làm ta khóc thì ta biết ta sắp không còn nó trên đời nữa...
     
  19. diehard82 Thành Viên Bạch Kim

    Nuôi nó lâu ngày thì tình cảm bù đắp từ từ ấy mà,vừa thích nuôi mà cũng sợ nuôi vì sợ chia lìa T_T
     
  20. minhsong Thành Viên Cấp 2

    thành thật chia buồn cùng bác....nhưung teo cơ thì khó chữa lắm...người còn không chưa đc nữa huốn chi là động vật
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. mrvinh89,
  3. wifeboss,
  4. sanhkhlv91,
  5. thanhphutondan268,
  6. phu266,
  7. Muoi0211
Tổng: 492 (Thành viên: 8, Khách: 464, Robots: 20)