Tìm kiếm bài viết theo id

Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tiachopcomputer, 21/8/10.

ID Topic : 2194115
Ngày đăng:
21/8/10 lúc 00:13
  1. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    Nếu mua được viên Petcal ở mấy tiệm thuốc thú y thì càng tốt, nhưng sợ chó già răng yếu ko nhai được. Nếu thế bạn ra tiệm thuốc Tây hỏi mua viên canxi 500mg cho người & mấy viên dầu cá. Về tán nhuyễn viên 2 caxi ra trộn với sữa tươi Vinamilk & 1 viên dầu cá. Cố gắng ép nó uống hết trong buổi sáng sớm, xong dẫn ra phơi nắng 30p (nắng sớm, khoảng 8h sáng thôi) vì có ánh nắng cơ thể nó mới hấp thụ canxi

    Chiều cho uống thêm 1 bịch sữa nữa, nếu nó chịu uống sữa mình nghĩ bạn nên cho uống nhiều. Chó già rồi đừng cho ăn nhiều chất béo, chất đạm

    nhưng mình nghĩ để tới liệt mới chữa thì không hy vọng cao lắm đâu, đây là trong trường hợp nếu thiếu canxi nhé. Hy vọng còn nước còn tát

    chúc chó bạn hết bệnh
     
  2. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Đọc bài của chủ thớt mà em rơm rớm rồi. Nhà em trc nay ko có nuôi pet. Lí do chính là vì vậy đó. Em không đủ can đảm để nói lời chia tay mãi mãi với 1 người bạn thân của mình.
    Chúc cho Lia sớm khỏi bệnh nha! Thương quá!
     
  3. kizz2 Thành Viên Bạch Kim

    nhà mình cũng có em chó già nuôi từ năm 2000 đến giờ cũng yếu lắm,
     
  4. deicide Thành Viên Kim Cương

    trời,nghe bác nói mà bùn quá,tui cũng thương yêu mèo chó lắm,hix...thấy nó như vậy,sao chịu nổi....hix hix
     
  5. Malice Thành Viên Kim Cương

    Tội nghiệp nó quá, chia buồn cùng bạn , mình cũng thương chó, mình nghĩ giờ bạn nên dẫn nó đi nhưng chỗ thú y xem có thể chữa dc cho nó ko
     
  6. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    12 tuổi rồi nên nó già lắm rồi thôi cố đi bác,tranh thủ nựng em nó được giờ nào cứ nựng.mình cũng có nuôi một con rất bực mình mỗi khi mở cửa là chạy mất tiêu kêu không thèm về,nhiều lần định đem bán cho rồi,nhưng những lúc nghe tiếng đóng cửa cái là chạy về ngay khều khều cái cửa rồi sủa ăng ẳng,lúc đói thì nó lấy chân khều khều mình,mình ngồi dưới đất thì nó nằm thẳng cẳng 2 chân trước,2 chân sau lết từ từ lại xong kê cái đầu lên đùi nhìn rất kưng nên lại thôi không muốn bán nữa...
     
  7. Guan Yu Thành Viên Vàng

    Thành thật chia bùn cùng bác. Mình cũng từng trải wa tình cảnh này. Khi xem nó là thành viên trong gia đình nên gặp hoàn cảnh này rất bùn..
    Chú chó của bạn được 12 tuổi cũng tương đương với 80 tuổi ở người rồi. Sinh Lão Bệnh Tử cái gì đến sẽ đến...
    Ở Q.8 có 1 chỗ thiêu xác động vật, ngã 3 Phạm Thế Hiển- Dạ Nam
    Tự hứa với lòng mình sẽ ko bao giờ nuôi chó nữa, lúc nó khỏe thì vui, khi nó sắp mất thì bùn thê thảm
    p/s: bạn cứ chăm sóc nó chu đáo ở nhà có thể nó khỏe lại thì sao
     
  8. powerkid Tự hào là chính TÔI !

    hix, tui cũng iu dvat lam, bùn theo bạn...
     
  9. FFSeriesvn Thành Viên Vàng

    Hic, nhắc mới nhớ, chó nhà mình nuôi dc 13 năm thì 2 năm tiếp theo nó bị mù, do bị mù nên 1 lần nó qua đường bị xe cán mấy ngày sau mới chết dù đã chạy chữa hết sức, sau đó vì thương nó quá cả nhà ko đành lòng đem vứt mà đem chôn cạnh nhà mình luôn, dù việc này là trái với phong tục ở quê mình, sau đó nhà mình cũng nuôi rất nhiều con chó khác nhau nhưng ko có con nào dc như nó cả, các con chó sau này ko dc khôn như nó nên cứ 1-2 năm là bị bọn đập chó đập mất, thật sứ nhớ nó quá, nó gắn bó với mình lúc mình mới học lớp 2,3 ah. Bây giờ nó ra đi đã dc gần 3 năm rồi...
     
  10. ccdk89 Thành Viên Bạch Kim

    tội nghiệp nó quá
    nhìn bẹcgiê vậy mà cũng dễ thương
    chụp hình còn biết che mặt nữa chứ O_O
     
  11. phuongnam_services Thành Viên Cấp 4

    Đã nhiều lần gần khóc ví mấy con chó nhà ra đi, phần thì chết bệnh, chết già có, chết trẻ có phần mất tích, phần hy sinh... Chó 12 tuổi là đã rất già rồi, đi thanh thản được rồi. Chó nhà mình chết đều đem chôn hết, thương lắm.
     
  12. lk_no.1 Thành Viên Cấp 2

    chia bùn cùng pác...chó nhìn cưng wá...có lẽ tại tuổi đời nó cũng ko còn nhỏ nữa...thời kỳ lão hóa tới rùi....ráng sống đc nhiu thì pác cố gắng giúp nó...nhìn thấy thương ghê
     
  13. hix_hix Ko Xấu Vì Wá Xấu

    Chia buồn cùng bạn:too_sad: mình cũng có con chó , mình cưng lắm , cưng y như con luôn vậy đó . Nghĩ đến 1 ngày nó sẽ xa mình là mình cũng muốn khóc rồi .
     
  14. hongduong87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chia buồn cùng chủ thớt.
     
  15. ::orion:: Thành Viên Cấp 6

    Thành phần: Glucozamin, Chondroitin sufat, MSM. Glucozamin là một loại đường amin cấu tạo và hồi phục sụn. Chondroitin sunfat lại có thể tạo ra tính đàn hồi cho sụn, có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh lý về xương khớp theo cơ chế ức chế các enzym elastase có vai trò phá hủy sụn và kích hoạt các enzym có vai trò xúc tác phản ứng tổng hợp acid hyaluronic là chất giúp khớp hoạt động tốt.

    Hồi trước cậu mình bên mỹ có nuôi 1 con ,bị già 2 chân sau nó bị yếu,ổng nghe ai chỉ mua Glucozamin này về cho nó uống,cuối cùng nó khỏe lại,ổng có gửi về mấy lọ,dùng ko hết đem bán hết rồi,giá ở vn hồi trước cũng vài trăm nghìn,đó là trường hợp của cậu mình,còn chú becgie của bạn thì ko biết sao nữa,mong chú mau khỏi bệnh,còn sống là còn hi vọng Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá
     
  16. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    tội nghiệp con chó quá ! dù sao thì bác cũng là 1 người chủ tốt Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá
     
  17. kubanh <strong><font color="#0000FF">►► True Blue ◄◄</font></strong>

    tự nhiên thương con pooh ở nhà dễ sợ Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá, ngày nào nghe tiếng xe đi làm về cũng chạy ra đón đứng lên = 2 chân sau Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 1
     
  18. ::orion:: Thành Viên Cấp 6

    ai sửa cái tags của người ta kỳ quá,chủ topic đang buồn mà Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá
     
  19. manga.1608 Thành Viên Cấp 4

    giông1 mình nè Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá nhưng mà ba má mình vân4 nuôi

    @pác tiachop : thât5 lòng e khuyên nên đi chích thuôc1 cho nó chêt1 nhẹ nhàng đi Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 1 hôi2 đó nhà em có 1 con becgie cũng bị y chang đem ra bác sĩ thú y chích......cho nó ra đi trong thanh thản chư1 nhìn nó vây2 thây1 tôi nghiêp5 lăm1 Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 2
     
  20. DrLike Thành Viên Cấp 3

    làm nhớ con chó Phú Quốc nhà hồi đó, chó gì đâu mà hiền, khôn kinh khủng, thấy mình là chạy tới mừng rối rít, đẻ con đầu được mấy tháng thì 2 mẹ con bị đánh bả chết Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 1 Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 2
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 772 (Thành viên: 4, Khách: 761, Robots: 7)