Tìm kiếm bài viết theo id

Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tiachopcomputer, 21/8/10.

ID Topic : 2194115
Ngày đăng:
21/8/10 lúc 00:13
  1. ::orion:: Thành Viên Cấp 6

    vụ chích cho nó ra đi là không nên!Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá
    có những chuyện liên quan đến nhân quả,cứu được thì tốt,chứ ko nên trốn tránh bằng cái chết.
     
  2. NV_LX_2008 Thành Viên Cấp 6

    ngày xưa mình cũng nuôi 1 em nhật, nuôi em dc 10 năm nó cũng bị liệt giống như lia của bạn, ko có thuốc chữa, bệnh này chắc giống ung thư, em nó sống dc 1 năm rồi chết, mình thương nó lắm, mong kiếp sau Lia sẽ được làm người Lia nha, bạn cũng đừng quá đau buồn !
     
  3. heocon60 Thành Viên Cấp 4

    thông cảm và chia buồn với bạn, cái j cũng vậy bạn ah
    có kết thúc mới có khởi đầu chứ
    mong ban vượt qua dược, mình cũng đã từng lâm vào hoản cảnh này,đồng cảm với bạn
     
  4. thieubong1nguoi Thành Viên Kim Cương

    Mình đang nuôi chó và cách đây 2 năm đã mất 2 em ,tuy ko phải giống xịn nhưng rất thương nó ,ngày 2 em nó mất mình khóc cả tuần vì nhớ nó .Chia bùn cùng bạn ,ko ai chống lại đc tuổi già ,Becgie là giống rất trung thành với chủ ,mình cũng khoái lắm mà không gian nhà nhỏ wá ko thích hợp nuôi nên nuôi chó cỏ thôi .Chúc cho e Lia nhà bạn khi về với Chúa sẽ đc hạnh phúc và sung sướng
     
  5. HuyKTC Thành Viên Cấp 6

    Chia buồn với Chủ Topic...
     
  6. 16110302 Thành Viên Cấp 4

    Đúng rồi... ngã 3 Phạm Thế Hiển- Dạ Nam đó bác... để 1 cái bảng " Chi cục thú y Q8" vào đó hỏi chú bảo vệ.. rồi chú đó dẫn vào lò.. để xác lại.. xong đi ra ngoài ghi biên lai.. đóng tiền.. thế là xong rùi..
     
  7. trieu1209 Thành Viên Cấp 4

    không biết nói gì???
    Đừng buồn bạn nhé.
    Nghĩ lại con chó của mình mà muốn khóc đây.
     
  8. trieu nguyen Thành Viên Vàng

    con chó cũng như con người
    đến tuổi già rồi cũng mất thôi
    gần nhà mình có bác sĩ thú y , thạc sĩ, chuyên đi hội thảo về thú y
    để minh đến đó xem còn ko
     
  9. danghuan Thành Viên Cấp 5

    thương 2 em cún ở nhà qué
     
  10. hero7x7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    giàu dép còn có số, chó cũng vậy, sinh lão bệnh tử mà
     
  11. Kông thiếu gia Thành Viên Cấp 4

    ko thik thit cho' lem'......kekeke....
     
  12. manga.1608 Thành Viên Cấp 4

    nhìn nó đau mình cũng đau..............................Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 1
     
  13. zzPOSTERzz Thành Viên Cấp 4

    Chia buồn với bạn.
     
  14. Alexander Lau Thành Viên Cấp 2

    chia bùn zới bác, mình cũng thích chó mà ko cho nuôi Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá
     
  15. nhoxcalem Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình hiểu tâm tạng của bạn vì mình cũng từng mất đi 1 con chó nuôi dc 7năm rồi. bây h mỗi lần nhớ tới nó là mình lại khóc.buồn lắm Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá
    ps : ai add cái tags thế :|
     
  16. hOa.thAn.nOng Thành Viên Cấp 3

    mình cũng nuôi chó , chỉ vô tình nghĩ đến nó sẽ ra đi là tự dưng trong lòng thấy bùn roy nên thoy ko dám nghĩ dến nữa , ngày ngày được thấy nó là zui oy , dù trong nhà mình hay chọc gẹo nên nó hok thixc chơi với mình ( nó già roy cũng gần 10 năm nên nó cáo già lém ) nhưng nhìn nó đi wa đi lại trong nhà thấy kung chịu hok nỗi , 1 ngày mà hok thấy bóng nó chắc hixc hixc ,,, chúc lia sum khỏi bịnh ,,,
     
  17. dluy_llong Thành Viên Cấp 3

    ko bao h ỉa đái trong nhà tức là đi ra đường làm bậy rồi, ghét nhất loại chó này.
     
  18. thangkhin3 Hãy Sống Tốt Như Có Thể !

    trong giong con Bec nha minh.Nhin thuong ghe ... hi vong no mau khoi benh
     
  19. TrùmXómNổ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hic , buồn quá , ráng đi hỏi thăm bác sĩ thú y đi bạn
     
  20. Enjoy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bít bạn thương nó lắm,mình cũng như dậy.Nhìn thấy cảnh nó bị bệnh tật như dậy mình cũng ko thể cầm lòng được!Nhưng hi vọng bro có thể làm những gì có thể cứu nó được thì hãy cố gắng hết sức ko nên bõ cuộc.Cầu chúc em nó sẽ mau khỏe lại!
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. suamayphachecafe,
  3. Cuongvt
Tổng: 580 (Thành viên: 10, Khách: 563, Robots: 7)