Ai bik người ta căn cứ vào đâu để giám định tỉ lệ thương tật ko , tùy vào vị trí vết thương hay là bị bị chém nhiều ít để giám định % thương tật vậy :hungry: hay là mấy chú xxx thích cho nhiêu thì cho
Đúng là khó hiểu thiệt, luật nước ta "khoan hồng" dễ sợ, không đội nón bảo hiểm thì bị đánh chết, bị bắn lủng đùi, còn cướp giựt đâm người thì vô tội. Nếu đâm 10 người, mỗi người 10% thì nhẹ tội hơn đâm 1 người 30%?? Với lại bị 1 nhát nặng vô lưng (không chết) so với bị "thẻo" thì cái nào % cao hơn?
tùy vào chỗ nữa chứ pác @___@ chém rụng ngón tay cái thì % cao hơn nhìu so với rụng dái tai hoặc rơi ngón út chứ ngoài ra đâm vào lưng nhưng có thủng phổi, rơi thận, téc gan hay chỉ rách phần cơ @__@
sao tui thấy cái tỉ lệ phần trăm thương tật này nó trừu tượng quá :beat_brick: ko ai bik giải thích rõ dùm sao
tính theo vị trí đó bạn ! ở vùng ko thấy dc thì cho giảm nhẹ tỷ lệ % , còn như trên mặt , đầu là nặng lắm ( yếu tố thẩm mỹ )! hồi truoc có thằng bạn chém thằng kia có 1 nhát ngay mặt vậy mà đi giám định bị tỷ lệ 19% oải ! làm lãnh 2,5 cuốn treo ! còn thằng khác chém thằng kia ngay ngực giám định có 8% nên nó dc miễn truy tố !
nghe ông thầy mình nói vết thương = 1 bàn tay nạn nhân tính là 1%, trung bình 1 cái chân là 18% hok biết ổng nói thiệt hay chém gió nữa
vậy vừa đâm vừa chép => >35% hihi,em giởn thôi,nhưng mà nếu đã đâm +chém người ta rồi cũng bỏ tù được rồi.sợ nó khám sao cho chưa tới 11% là cũng tiêu luôn
đâm nè,chém nè,giờ có thêm vụ "cắm dao vào ngực" nữa nè cắm vậy ko biết bi nhiêu % mà nạn nhân chết luôn rầu
Cái vụ móc túi trên xe buýt, hai thằng kia chơi tổng cộng 3 người. Bà cụ thì 1 nhát ngay mặt 1 ông thì đâm ngay lưng và 1 ông nữa ngay cổ ==> C.A quận Thủ Đức thả về theo dõi ỡ địa phương đó bro vì chưa có đủ 11% tỉ lệ thương tật. Mới đọc báo đó :beated:
hoàn cảnh một :1 trường hợp ở khu nhà của tui vừa có 1 thằng tính đâm người ,,, tính đâm nhưng sơ suất chỉ rạch ngang lưng người ta vì có quần chúng can ngăn ,,, đã vào cầu tre ngồi 3 năm ,,, tội có chủ ý giết người ,,, thằng đâm là 1 thằng bưng dù ngoài chợ ,,, thằng bị rạch là con 1 bà tạp hóa rất giàu ngoài chợ ,,, hoàn cảnh 2 : cũng ở xóm tui ,,, 1 thằng bị bắt ghi đề ,,, không biết sao xữ 1 hồi nó đc tuyên dương là người tố giác tội phạm và đc cả bằng khen công an địa phương ,,, chung qui ra 1 chữ tiền ,,, có tiền biến tấu cỡ nào cũng đc
tỉ lệ thuơng tật là nguời ta đề cập tới thuơng tật vĩnh viễn cơ nên chỗ nào mà k có khả năng phục hồi thì tì lệ thuơng tật sẽ cao... còn đâm 10 nguời 10% thì k nhẹ hơn đâm 1 nguời 30% đâu vì cố ý gây thuơng tích với nhiều nguời thì nó luôn là tình tiết tăng nặng hoặc tăng nặng định khung trong BLHS mà