Đọc topic bi hài chuyện đời sinh viên của bro kia cười ko chịu nổi Mình năm nay cũng đậu vào KHTN, sắp thành tân sv và cũng sắp đi học quân sự năm 1. Xin ae đi học quân sự năm 1 rồi chia sẻ vài kinh nghiệm nho nhỏ cho đàn em. Đi học quân sự vậy thì có dc về ko hả mấy bạn, hay ở trên đó luôn 1 tháng?
Lúc đi học QS năm 1 người ta có cho viết đơn xin về. Nếu duyệt thì cứ sau mỗi buổi tập bạn sẽ dc về, còn đơn nào ko dc duyệt thì ở lại Trong đơn bạn cứ ghi là: xin các thầy cho phép em được về sau mỗi buổi tập, vì tối em phải đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí. Mong các thầy chấp nhận đơn của em, chân thành cảm ơn. blah blah blah Đừng có ghi lằng nhằng wá, nó ko có duỵêt đâu. Mấy thằng bạn tui bị rùi, nó khai: -Nhà xa (ơ! nhà xa thì cho mài ở lại sướng wá rồi, về làm gì). -Tối 2,4,6 em đi dạy thêm - tối 3,5,7 em đi làm thêm ở wán cafe (cái thằng này đọc là nghe bít ảo vê lờ liền). -Con 1 trong gia đình, ba má trông (con 1 thì ở lại bọn tao nuôi cho, ba má mày khỏi nuôi, khoẻ!) --> đại loại là zậy, bạn chỉ cần nêu là tối đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí cho trường là ổn
vậy mà lúc mình học , phải nộp đơn xin ở lại mới đc ở lại =)), tại vì năm đó (học ở gần Suối Tiên) có 4 trường là ĐH KHTN, ĐH Bách Khoa , ĐH TDTT và ĐH CNTT chỗ đó ko chứa hết thành ra sv của ĐH CNTT đc cho về
Zậy là sướng rồi. Hùi đó tui học Nông Lâm, chỉ có mỗi sv Nông Lâm học nên nó bắt ở lại hết, mún về fải làm đơn xin về :smile:
vào xem tình hình ngay bữa đầu tiên, coi số ng ở lại có đông ko, phòng có dư chỗ nhìu ko, nếu dư thì mình cứ làm đơn xin về, lúc trước có phát cái thẻ vàng ra vào mỗi ngày, xin được thẻ, nếu thấy có việc thì về, ko thì ham vui ở lại cũng được.nhắc lại là nếu phòng còn giường trống nhìu nghen, ko thì ở lại ko có chỗ ngũ đó Lúc trước cũng sợ đi quân sự lắm, nào là ăn chung,chơi chung, nhưng cái khoản tắm thì hơi ớn =)) rồi đến lúc học, vui lắm, toàn là chơi, chơi quên ngày tháng, tối nằm nói nhảm cả đám. Đây là cơ hội cho bạn quen được những ng bạn mới, giúp ích cho việc học sau này. Lên đại học, bạn bè ko thể nào như hồi phổ thông được đâu, may ra chỉ có những bạn học chung quân sự thì được 1 chút, còn lại toàn xã giao đề phòng ko ah PS: lúc trước tui học ở ôối diện suối tiên, bây giờ nó dời vào khu đại học quốc gia rồi
học bên đại học Mở là sướng nhất òi học trong thành phố tối ze ngủ khỏe ^^ còn mấy trường kja hem biết
Học quân sự thik lắm... nhớ lúc mới vào năm 1 học trên CV Gia Định... tui là tiểu đội trưởng của 1 đội toàn con gái.. chỉ có tui là con trai.. her her.. điều khiển mấy e ấy thật là vãi.. mà được cái có mỗi mình là con trai nên đc chăm sóc đặc biệt lém.. với lại cũng dòm sướng con mắt nữa... he' he'
đời sv vui nhất là tháng wân sự đó bạn, ngoài tháng wân sự ra ko có dịp nào khác mà cả lớp được sinh hoạt, wậy fá cùng nhau đâu, có ở lại mới thấy hết cái thú vui của wân sự, còn nếu muốn về thì viết cái đơn trình bày lí do đi học thêm cả tuần buổi tối là được duyệt à, bạn mình nó làm thế, còn thỉnh thoảng muốn ra ngoài thì xin cái thẻ vàng j đó, lúc ra đưa cho bảo vệ nó xem, ròi nhớ trở vô trước 8h tối ( mà 9h vô cũng đc chả sao ). Phòng quân sự ở khu mới có 12 giường, 1 phòng 2 WC, nếu bạn ở khu A, B mà những fòng gần khu căn tin 1 thì có thể bắt đc wifi từ căn tin. Đồ ăn căn tin thì ăn khá chán, tốt nhất nên đi tìm 1 tiệm cơm gần khu wân sự, xin số đt ròi đặt cơm, tới h hẹn thì đi lấy cơm, ngon hơn nhưng mà khi lấy cơm fải né mí đứa ở căn tin kẻo nó thấy nó lại méc các chú trên fòng wản lí. Kinh nghiệm còn nhìu lắm, rảnh nói típ cho
đời sinh viên nhớ nhất lúc học quân sự,lúc trc t học CV Gia Định,zui j đâu,1 tháng học quân sự cũng là khoảng thời gian để bạn bè trong lớp thân thiết với nhau ah.
giờ thì học quân sự ở gần làng đh ai thích ở nội trú thì ở chiều thứ 7 mới đc về nếu mà học 3 tuần sáng 5h30 là dậy rồi tập thể dục, tối 10 giờ là bắt đi ngủ hết nói chung ở trong đó đúng giờ giấc lắm chiều chiều chơi thể thao, tối thì đi tám gái chơi vui lắm chúc mấy tân sv có một tháng học qs vui vẻ
đang học nè, thấy cũng bt à. BK vô học có vẻ mấy ổng dễ hơn. ak, ăn cơm thì đặt ngoài mang vô, cơm trong đó như cơm heo. nếu rảnh thì ra Đại Bình ăn cho cl
Thank mấy bro kinh nghiệm đầy mình Tình hình này chắc mình ở lại trên đó luôn, dù gì cũng là 1 tháng tập thể làm wen bạn mới, về làm chi mệt người (Dù mình cũng ở ngay trong tp ) À cho mình hỏi luôn mình ở Tân Bình khúc Bàu Cát thì mốt đi học nên đi xe máy hay xe buýt zậy? Xe buýt có tuyến nào vào thẳng DHQG hay KHTN ko?