Tìm kiếm bài viết theo id

chuyện bi hài đời sinh viên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi baodainhan, 18/8/10.

ID Topic : 2185268
Ngày đăng:
18/8/10 lúc 17:38
  1. Lê Kiều Như Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chủ nhà có cái hồ cá chép đẹp lắm, nhậu về nguyên đám ói đâu ko ói đi ói vô hồ sáng mai cá giơ bụng lên hết
     
  2. golderos1026 ĐẲNG CẤP LÀ MÃI MÃI

    chuyện bi hài đời sinh viênchuyện bi hài đời sinh viên - 1chuyện bi hài đời sinh viên - 2
     
  3. tuank2804 Thành Viên Cấp 4

    kinh dị chuyện bi hài đời sinh viên
     
  4. khacnam488 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    e cũng cùng ngàh nè, bro học trg j thế
     
  5. minhphidl Thành Viên Cấp 5

    buồn nhậu,vui nhậu,thi đậu nhậu,rớt nhậu,có người iu nhậu,thất tình nhậu,chuyển trọ nhậu,cứ nhậu và nhậuchuyện bi hài đời sinh viên
     
  6. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    Nhớ hồi sv ở chung với mấy a lớn hơn,tối đang ngủ ngon mấy ổng khều dậy kêu coi phim "sống"chuyện bi hài đời sinh viên..Tò mò lắm,mấy ổng nói "tao chuẩn bị cho mày 1 lỗ rùi nhưng với đk sáng mai phải dẫn mấy a đi uống cafe" ! Ok lun,cafe 3k/ly nên chả sợ.Dòm qua cái lỗ thì ra là phòng bên cạnh thằng kia dẫn con bồ nó là gái bán cafe về nhà abc .ABC mà còn mở đèn cho nó sống động nữa chứchuyện bi hài đời sinh viên - 1!Làm mắt mình đã cận còn cận thêm mấy diop nữa!chuyện bi hài đời sinh viên - 2

    Chiều giặt đồ phơi cái đôi dép và mấy cái ROSSO mới mua siêu thị SELL OFF hết 120k,đi ăn trưa về thấy còn cọng dây phơi đồ. chuyện bi hài đời sinh viên - 3ps:

    Khi chuyển nhà trọ khác thì rảnh là cả bọn kéo nhau đi siêu thị mua đồ về nấu lẩu,hãi nhất thằng bạn nó dùng thau giặt đồ rửa rau.ăn xong nói hỏi ngon ko?nhờ rửa rau ở cái thau xanh xanh để cạnh toliet ! Lúc đó nguyên đám ói và lôi nó ra xử 1 trậnchuyện bi hài đời sinh viên - 4.
    Tối đánh bài quẹt lọ,xong cá độ thằng nào dám để mặt lọ đi ra đầu đường ăn sinh tố sẽ dc free và kèm 2 tô phở+100k,dĩ nhiên là mình xung phong(vì đang thèm phở+ hết tiền).Kết quả nguyên cái quán đó nó bán ko dc lun vì ngồi cười !:snicker:
    Hãi nhất là tối nguyên đám ngủ,chuột nó chui ra từ ngóc ngách cắn ngón chân làm chích ngừa hết 200k.chuyện bi hài đời sinh viên - 5

    Còn nhìu chuyện zui nữa.......................để rảnh up tiếp
     
  7. jay_2_u Thành Viên Cấp 4

    em học bên KT , mới qua đc 1 năm à , còn phải cày thêm mấy năm nữa

    Nhà em ở SG nên ko có ở trọ . Vui nhất là lúc đi học QS , ở lại qua đêm , bữa tối là ôi thôi rồi , save mấy truyện ma vô đt , rồi mượn 2 cái loa mini cắm vô nguyên đám bu lại nghe , có thằng kia vốn sợ ma , nghe xong bị tụi em nhốt ngoài toalet' , nó khóc lun chuyện bi hài đời sinh viên - 1
     
  8. kzam Thành Viên Cấp 6

    chuyện bi hài đời sinh viên - 1 Cỡ như bạn thì chắc qua khi qs mới rồi.
    Hồi mình học là còn khu đối diện Suối Tiên.
    Trại nam riêng,trại nữ riêng.Túi thì mấy thằng ham đám bài lấy mền cột quanh cái khung giường,bên trong thắp đèn cầy đánh bài.Đúng ngu,nóng thấy bà ngoại luôn.
    Có đêm,cả dãy tắt đèn,tự nhiên có 1 phòng hát thế là cả dãy hát theochuyện bi hài đời sinh viên - 2 mấy ông thầy phải đi nạt nộ tùm lum.
    Thường là trường Luật đi rồi mới tới GTVT.Nhưng mà tụi nó có vướn thi ở tuần cuối nên ở khu nhà khác.Vì tụi nó có gái còn GT ít nên lân la qua đó làm quen.Ai dè bọn "trai làng" nó hành hung,tức quá,mấy thằng 3-4g sáng cầm "hàng" chạy qua từng phòng hú vài đứa,đâu cũng đc chục thằng.Qua tẩng bọn ĐH Luật cho hết thói láo,thầy ko bắt đc nhưng các em trường Luật sợ ra mặt chuyện bi hài đời sinh viên - 3
    Đợt đó lớp mình có xích mích với lớp khác,thế là thằng lớp trưởng trèo rào,thầy ko bắt nhưng biết thuộc lớp nào.Sau chúng nó ra ngoài tụ đâu đc mỗi bên chừng 20 chục thằng,cầm hàng tè le lắm,đến gần giờ oánh tự nhiên hỏi làm sao biết "quân mình" "quân nó" chuyện bi hài đời sinh viên - 4 Thôi đi về!!Chuối cả nãi chuyện bi hài đời sinh viên - 5
     
  9. khoinguyen2607 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trong đây có anh em nào dân huflit ko nhỉ chuyện bi hài đời sinh viên chuyện bi hài đời sinh viên - 1
     
  10. antiloving Thành Viên Kim Cương

    1 anh sinh viên đang trên đường đi thi thì bị kẹt xe... anh sv ngước mặt lên trời và than "trời ơi, sao số con hẳm hiu quá vậy, con thi rớt 2 môn rồi, rớt môn này nữa là con đi ăn cám lun, ông trời ơi cho con 1 điều ước với"

    ông trời hiện ra và nói "con ước gì"

    "con ước gì con thi đậu"

    "ko đc đâu con, học là do con thôi"

    "vậy con ước có 1 con đường dành riêng cho con để con đi đến trường ko bị kẹt xe"

    ông trời : " thôi, điều đó cũng ko đc, dạo này vật liệu xây dựng lên giá, tốn kém lắm, con ứơc điều khác đi"

    "vậy con ứơc gì hiểu đc các bạn gái, mới cười rồi khóc, khóc xong lại cười,nói có là ko, nói ko là có, chả hiểu gì cả, con ước gì biết hết đc tâm tư của các bạn gái "

    ông trời "e hèm ... a à ... thế con muốn con đường dành riêng cho con rộng bao nhiu ?"
     
  11. baodainhan Thành Viên Cấp 2

    vk chủ thớt tớ dân huflit đóa. cóa gì hok huynh
     
  12. redblackmax Thành Viên Cấp 4

    ủng hộ 2 tay 2 chân luôn, đọc 1 lượt thấy vui ghê, nhớ ngày xưa ghê chuyện bi hài đời sinh viên
     
  13. prepress Thành Viên Cấp 4

    Nhớ hồi học đại cương trên Thủ Đức , giữa giờ giải lao mang khô mực ra khu ghế đá gần hội trường nhóm cỏ khô đốt ăn chơi. Nguyên một đám con trai con gái có hết mà chỗ đó toàn là tràm ko, hên mà ko xảy ra chiện gì hì..hì
    Lúc điểm danh thầy hỏi: Lớp em có bao nhiêu người
    Sinh Viên: Dạ, 108 anh hùng Lương Sơn Bạc
    Thầy: CŨng hên 108,chứ tưởng 101 chớ
    Sinh viên: 101 là sao thầy
    Thầy: 101 con chóa đóm
    SInh viên: ặc..ặc
     
  14. nou_boy Banned

    thời sv thật là đẹp nhỉ
     
  15. khoinguyen2607 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hồi đó học quân sự trên Quang Trung ! Mà phải học ở phân khu nào đó đi bộ một khoảng xa mới tới ! mà cái wân khu đó bị đồn là có ma mới ác ! Mà đúng là có thiệt ! Thấy có 1 căn fòng trước cái bồn nước đối diện fòng ăn khóa cửa ngoài. dán bùa tùm lum ! Xong mấy thằng con trai tụ lại với nhau chơi cái trò rình lũ con gái đi vô toilet xong rồi chạy ra cúp cầu dao :beat_brick::beat_brick: ( rình là rình nó bước vô thôi chứ ko rình từ a-z đâu nhé chuyện bi hài đời sinh viên) thế là chạy ra cái cột có cái cầu dao cúp cái fập rồi 1 thằng thì đứng rên như con ma ! Tụi nó sợ wá chạy táng loạng hết ! Đứng nhìn mà cười bể bụng chuyện bi hài đời sinh viên - 1. Mà khu đó nhiều nàh vệ sinh lắm ! Thế là cũng làm từ từ xui sao tới 1 nhà vệ sinh kia ! Cũng có cái cầu dao treo ngay cái cột ! mà cúp sao ko thấy bóng đèn toilet tắt mà thấy nguyên cái dãy nhà nghỉ hay nhà gì của mấy ông cán bộ nó tắt đèn tôi thui ! Thế là mấy thằng lính bộ đội lâu năm ở đó xách súng ra gí mới ác ! Cũng may mà trốn kịp ko là chuyện bi hài đời sinh viên - 2chuyện bi hài đời sinh viên - 3
     
  16. Mike239 Thành Viên Cấp 4

    e đang là sv năm 3 nhưng e thích thời quậy phá của học sinh hơn sinh viên chuyện bi hài đời sinh viên
     
  17. Cá Basa Thành Viên Bạch Kim

    Ở ktx bữa nào hết tiền thì mò xuống căn tin lấy cơm thêm ăn. Cơm thêm free, còn mún ăn đồ ăn thì fải bỏ tiền mua thẻ. Thằng nào chịu ăn cơm ko dc thì lại lụm 1 dĩa cơm thêm, ra bàn lấy nước tương xịt rùi chiến :beat_brick:
     
  18. sieunhan150 Thành Viên Cấp 1

    Thời SV là vui nhất.Tốt nghiệp rồi mà cứ ngỡ như hôm qua.Đọc topic này bỗng thấy ký ức ùa về.Hic hic.
     
  19. jay_2_u Thành Viên Cấp 4

    uhm , mình mới học hồi tháng 1 , học ngay sau tụi Luật và học chung với đám con gái của Cao Đẳng Viễn Đông .

    Vui nhất là bữa tối chui qua bên khu con gái nhát ma tụi nó .

    Đến lúc mình học là đc phép đánh bài thoải mái , chỉ ko đc phép đánh sau 10h tối thôi , canten còn bán bài nữa mà .

    Mắc cười nhất là bữa sang bị bắt đi tập thể dục , mà lười quá , nên nguyên phòng 12 đứa trốn tập nằm ngủ . Đang ngủ thì có mấy đứa khác lên kiểm tra từng phòng (1 phòng chỉ cho 2 người ở lại thôi) , thế là 10 thằng còn lại chạy vô cái toilet nhỏ xíu trốn , có thằng còn ôm cả cái mền ngồi chôm hổm trên bồn cầu nữa chứ chuyện bi hài đời sinh viên - 5
     
  20. baodainhan Thành Viên Cấp 2

    đóng góp nữa cho xôm tụ các bác. mỗi người 1 chuyện nào
     

Tình hình diễn đàn

  1. Khoidongho
Tổng: 385 (Thành viên: 1, Khách: 372, Robots: 12)