Tìm kiếm bài viết theo id

Bị lừa khi đến với 165/2 Nguyễn Phúc Nguyên, P10, Q3, HCM.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi wwduyanh, 10/8/10.

ID Topic : 2156263
Ngày đăng:
10/8/10 lúc 23:42
  1. wwduyanh Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    4/4/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    32
    Mình là nạn nhân của địa chỉ này (mình không muốn nói đến từ Táo Việt Sài Gòn mà chỉ nói đến địa chỉ vì 2 lý do: 1 là sợ mất uy tín của anh Sơn(anh Sơn có xác nhận đây không phải là cơ sở của anh Sơn, chỗ này chỉ mượn tên của Táo để hoạt động), thứ 2 là nó không xứng để mình gọi là Táo Việt theo đúng với tiêu chí của những người có tâm quyết với tên này), mình định chỉ tâm sự với anh Sơn chứ không muốn đưa vấn đề này lên diễn đàn nhưng vì quá bức xúc + dưới Signature của anh Sơn không còn địa chỉ này nên mình xin chia sẻ cùng anh em trong diễn đàn để tránh bị lừa như mình. Dưới đây là câu chuyện đau lòng của mình:

    1./ Ngày 26/6/2010: Sau khi dạo trên diễn đàn táo, mình nhìn dưới Signature của anh Sơn thấy anh Sơn có đề 165/2 là cơ sở (anh Sơn đã xác nhận chỉ cho mượn tên), mình đang muốn sữa wifi cho iphone 3G + Uy tín của anh Sơn trong giới Iphone mấy năm nay nên mình quyết định đến địa chỉ này để kiểm tra. Đến gặp Mr. Kiên, sau khi kiểm tra anh ta nói phải thay Wifi mình nhấn mạnh thay hay sữa, anh ta bảo thay chứ WIFI chập chờn không sữa được, trong đầu mình nghi ngờ nên hỏi lại anh ta lần em thấy còn số Mac + Wifi chạy vòng tròn dò sóng mà..... theo kinh nghiệm mấy tháng tìm trên mạng mình biết khả năng khò lại IC wifi chạy được là 90%, mình hỏi thời gian bảo hành rồi nói sẽ trở lại sau.....

    2./Buổi sáng ngày 29/6/2010 (khoảng 10h45): Sau khi suy nghĩ + Uy tín của anh Sơn mình đã quyết định tới địa chỉ này sữa (Sai lầm của mình bắt đầu từ đây), mình tới gặp 1 nhân viên khác nhận máy (Mr. Kiên ngồi trong), mình nói Mr. Kiên đã kiểm tra và mình đồng ý thay, mình có hỏi lại anh này là thay mới chính hãng hay sao (mặt dù biết chính hãng ở đâu ra ?), anh này nói chính hãng chứ thằng nào mà sản xuất (mình chỉ cười trong bụng chứ không nói gì). Mình hỏi mình ngồi chờ lấy được không ? anh này nói không, mình xin cái hẹn lấy mấy vì mình cần mấy để dùng, anh này hẹn 3 hay 4h gì đó đến lấy, mình cho lại số đt nói nếu xong sớm thì điện thoại giúp.

    3./Buổi chiều ngày 29/6/2010 (4h chiều): Gọi điện thoại cho Mr. Kiên hỏi máy xong chưa thì thái độ rất khó chịu, anh ta nói chưa và nói khi nào xong sẽ điện.

    4./ Chiều tối cùng ngày (5h), mình đi làm về ghế vô xem sao ? Thì thái độ của anh này hăm he, sữa máy mà anh cứ hối hoài là làm không bao giờ được, mình nghĩ cũng đúng + sợ anh này thay không được bực tức lại phá máy nên mình về.

    5./ Khoảng hơn nữa tiếng sau Mr. Kiên gọi điện bảo mình đến lấy máy, mình đến bật máy lên vào Wifi được, mình vào tiếp để kiểm tra số Mac thì thấy số Mac không thay đổi chứng tỏ anh ta sữa chứ không hè thay, mình hỏi lại thì bản chất thói con đồ của anh ta lộ nguyên hình, mình xin tường thuật nội dung chính của đoạn đối thoại giữa mình và anh ta, xin lượt bỏ những từ ngữ vô văn hóa:

    - Mình (M): Tại sao anh xác nhận là không sữa được phải thay, sao giờ lại sữa
    - Mr. Kiên (K): Mắt trợn lên, anh này buồn cười nhỉ tôi sữa hay thay thì có khác gì nhau, miễn sao Wifi của anh dùng được thì thôi chứ.
    - M: anh nói hay nhỉ ? Thay thì giá khác, khò sữa lại thì giá phải khác.....sao anh lại sữa mà đi lấy giá thay mới ??
    - K: Giờ tôi không lấy tiền nữa đưa máy đây tôi trả lại trạng thái ban đầu..... tôi sẽ giết chết Wifi cho anh xem...... và bắt đầu những gì mà tụi du con hay thể hiện ..... (mình rất ngạc nhiên là một số người ngồi đó lại bên vựt anh ta, chỉ một người phụ nữ đứng tuổi ngồi xem truyền hình nói vài câu cang ngăn ....).
    .
    .
    .
    - M : mình thấy Mr. Kiên hung hăng quá, mình sợ Wifi chết không thể sữa được mà máy cũng có nguy co phá banh, nên mình cố gắng nhịn nhục cầu xin anh ta ráp lại máy và nhận hết lỗi về phia mình...
    - K : Sau một hồi văn tục...., nói tôi mai tới lấy với lý do la quen cách lắp lại...., còn móc một cộc tiền để liên bàn thách thức mình giỏi thì ráp lại đi anh ta cho tiền..., mình cố gắng nhịn nhục xuống nước năn nỉ (măt dù mình thừa khả năng ráp lại nhưng mình không muốn gay gỗ với kẻ côn đồ nữa.... mình chỉ mong anh ta đừng văn tục và trả lại máy cho mình).......

    Cuối cùng thì anh ta cũng ráp lại máy cho mình, vừa ráp vừa sĩ nhục mình......, mình chỉ mong thoát khỏi chỗ đó và không bao giờ trở lại.

    6./ Tối đó mình ấm ức quá ngũ không được, mình quyết định nhắn tin cho anh Sơn để báo lại..... thật sự cảm ơn vì anh Sơn đã nghe mình nói.....

    7./ Ngày 30/6/2010: Sáng mình test Wifi rất ok, nghĩ trong bụng kệ coi như mình gặp xui, tiền mất nhưng không mang tật là được rồi.

    8./ Ngày 30/6/2010: Chiều sóng Wifi bắt đầu chập chờn... mình định mang ra cho tụi nó đòi bảo hành......, vì họ có hứa bảo hành 1 tháng.... Nhưng nhớ đến thái độ con đồ của Mr. Kiên mình đã suy nghĩ lại, mình ra không khéo mất 1 triệu + cái máy tanh bành.... mình đã chọn giải pháp im lặng cho yên thân.

    9./ Tối cùng ngay Wifi chính thức chết luôn, mình buồn quá lại nhắn tin thang tâm sự với Mr. Sơn Phạm.

    10./ Ngày 01/7/2010: sáng máy bắt đầu xuất hiện tình trạng mất nguồn (từ sáng đến giờ 2 lần).

    Đúng là một bài học cho mình, đúng như Mr. Kiên đã khẳng định với mình: "làm ăn là phải lừa lọc" nguyên văn.... nhưng lừa như vày thì thật là....... Mong rằng sẽ không có ai phải rơi vào tình cảnh như mình. Qua đây mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến Mr. Sơn Phạm vì đã giúp mình thoải mái được phần nào.
    còn đây là phần nội dung đầy đủ và cả cách trả lời của chủ cửa hàng
    http://taoviet.vn/showthread.php?t=18258
     
  2. manga.1608 Thành Viên Cấp 4

    châc5...........chăc1 mươn5 dc cái danh rôi2 đem cho chuôt5 găm5
     
  3. OpdO Thành Viên Cấp 3

    một lần kinh nghiệm
     
  4. virgo83 Thành Viên Bạch Kim

    đọc xong thấy buồn cho bro, chia buồn và thanks bro đã cảnh báo
     
  5. Super_vip Thành Viên Bạch Kim

    lấy cục đá to to chạu ngang cửa hàng chọi vô bác
     
  6. quangco88 Thành Viên Cấp 5

    Cái nì nhớ đăng lâu rùi mà ta
     
  7. phongtran_3008 Thành Viên Cấp 4

    dẹp tiêm đi nào
     
  8. wind8x Thành Viên Bạch Kim

    đọc xong chỉ biết bl lẹ :| ko dám ý kiến gì luôn !
     
  9. connguatrang Thành Viên Thân Thiện

    ghê quá , chổ này nổi tiếng đó h rùi
     
  10. BBpro_No1 Thành Viên Cấp 5

    mình có làm viec voi mr Kien 1 lần, đem sua con BB 8820 nhưng him ko dám nhận vì bảo chỉ sửa hàng xịn thôi , ko sửa hàng dolly, mặc dù đã gọi điện truoc ( tin này lâu rùi, lúc mr Kiên chuyên sua BB )
     
  11. cubi2308 Thành Viên Cấp 4

    1đ cho chất lượng, chúc mua dẹp tiệm
     
  12. minhsong Thành Viên Cấp 2

    không ngờ thời buổi này làm viêc mà có nhiều kể làm ăn như vậy....nên tránh xa nó ra là vừa...anh em rút kinh nghiệm
     
  13. vinhmobile Mobile Service Center

    Mới nghe 1 phía , mong sẽ nghe phía còn lại lên giải thích
     
  14. sathukobungu Thành Viên Cấp 6

    sáng sớm chạy ngang làm cục đá cho nó bể kiếng rồi chạy Bị lừa khi đến với 165/2 Nguyễn Phúc Nguyên, P10, Q3, HCM.
     
  15. cubi2308 Thành Viên Cấp 4

    có link chính bên kia và chủ cửa hàng có trả lời mà: chủ cửa hàng sau khi bị anh sơn (mod và là người cho mượn tên cửa hàng) chửi cho 1 trận thì nói: "sẽ trả lại 1t, coi như là hết trách nhiệm, những ko liên quan thì đừng lắm lời nhiều chuyện và vì đã xin trả lại 1 triệu rồi nên chủ cửa hàng nói là ko còn trách nhiệm phải xin lỗi nữa." nguyên văn chủ cửa hàng đã trả lời
     
  16. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    gặp e , e bỏ 1 tr đó luôn , chứ lại bu đánh bình sao , sợ du côn lắm Bị lừa khi đến với 165/2 Nguyễn Phúc Nguyên, P10, Q3, HCM.
     
  17. dzoanvuxp Online Làm Giàu

    của đi thay người đi bác, đề nghị treo chym em nó lên
     
  18. Zhangshihan6688 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    anh em 5s hiền quá,gặp mình là "có đi có lại" rồi, tiền triệu chứ đâu ít? làm ăn sống nhăn vậy mà bạn nhịn hả? nếu ko đủ lực thì tối chạy ngang chơi 1 bich *** vào cửa hàng nó.
     
  19. century284 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Pó tay,anh em cảnh giác nhé
     
  20. Ashley.Le Thành Viên Cấp 3

    côn đồ wá, cho vào blackblist thôi...