hẳn ace tất cả biết về kim tiêm rồi chứ ạ...khỏi nói ai cũng biết...nhưng vấn đề là dùng vào mục đích gì và ntn...xử lý sau khi dùng ra sao...thế mà hiện nay ra đường là cứ hay gặp nào là ống tiêm sd rồi vất vào gốc cây bừa bãi...các góc khuất mà người đi bộ có thể đạp phải...nhưng không ai dọn hết...bằng chứng là em đi ngang đường Ngô Thời Nhiệm...gần bv Da Liểu.Gốc cây số 7...nhưng xin ace đừng nhin xuống gốc cây...màk nhìn ngay số 7 đó...là 7 cây cắm thẳng hàng dọc(hình như vậy...không có hứng dừng lại đếm)...cả tuần nay chưa tha6ý ai dọn...dường như công nhân dọn rác chỉ làm đúng nv và ăn tiền...thử hỏi...khi người di chuyển trên xe té vào...7 cây cắm vào mặt ace...thử hỏi ai sẽ đền...trị phơi nhiễm HIV rất tốn kém và có hại cho sức khoẻ...e viết vì bức xúc và nếu có ai đó có người nhà làm quan bên vệ sinh đô thị thì xem lại dùm...sẻ có hình cho mọi người tham khảo...hic hic...đang chụp co thằng nào nó cắm mấy cái cây đó đi ngang là tèo đời trai...:look_down::look_down:và còn nhiều nhiều nơi nữa nhưng chỉ ví dụ 1 cái ghê gớm nhất cho ace xem...ai đi ngang thấy thì xác nhận dùm e 1 phát để mọi người khỏi nói e chém gió
mình đã tham gia và phong trào tuyên truyền và thu gom rồi...lúc làm thì phải có dụng cụ bảo hộ kẹp gắp thùng thiếc đàng hoàng chứ làm khơi khơi àh...bạn nói vậy thế bạn có lám làm ko nào...và còn 1 chuyện nữa thì nhiệm vụ ai thì nấy làm...chứ giả dụ bạn là 1 giám đốc bạn có làm công việc của 1 lao công không...bạn là một bác sĩ kỹ sư vân vân và vân vân...thì các đi lượm bọc không nào...cái chính em nói ở đây là 4 người dọn rác nên dc trang bị thêm dụng cụ để thu dọn luôn...mỗi người mỗ việc chứ...bạn nói hay thế sao không làm trước đi...to