Mùa Vu Lan đến rồi, mình muốn cùng gia đình đi ăn buffet chay cho thanh lọc cơ thể mà chưa biết chỗ nào ngon. Bro nào có kinh nghiệm thì help dùm mình nha. Yêu cầu: đồ ăn ngon, và không gian ấm cúng. Thanks!
Hương sen, 134 hồ văn huê quận phú nhuận buffet chay ngày 1 và 15 âm lịch, 90k người lớn và 60k trẻ em. Giờ bắt đầu buffet sáng 10h30>>>14h, chiều 17h>>>21h (mà 20h30 là thấy tàn rồi ) Mấy ngày còn lại bán món chay...hủ tíu, bún mắm, cơm, cari...v....v
buffet chay ngon thì có ở thanh cảnh gần gần chợ bến thành đó bạn nằm đối diện xéo trạm xe buýt bến thành
... ko bít các bác này có hiểu rõ ý nghĩa thật sự của ăn chay là gì ko ? ... toàn thấy rủ rê hỏi han nhau ăn chay nhà hàng, ngon, đẹp, ấm cúng ... ... có khi ăn mặn còn tích nhìu đức hơn ~.~
- Việt Chay trong khuôn viên chùa Vĩnh Nghiêm Việt Chay nhẹ nhàng, có chút triết lý trong cách bài trí, thức ăn khá. - Hoa Đăng như bro gì có nhắc ở trên, trên Đường Huỳnh Khương Ninh, Q1. Hình thức như nhà hàng, thức ăn ngon.
Hình như ăn chay, mình mua vé số với số đề dễ trúng hơn đó ông. Nói chung, làm ác cũng an tâm hơn vì được nhẹ tội hơn so với không ăn chay . Tui cũng không biết nhưng tui nghĩ chắc chắn là như vậy .
Tội nặng hay nhẹ là do cái tâm trong lúc tạo nghiệp ác,chứ ko nằm ở việc sau đó ăn chay ăn mặn. Vân cảnh hay thanh cảnh nhỉ?
Nhà hàng Vân cảnh đó bạn. mà nói thật, hồi xưa ăn chay 1 phần là để chịu khổ, và dùng tiền tiết kiệm được từ ăn chay để làm phước cho người nghèo, nhưng giờ bị biến tướng nhiều quá. đồ chay bây giờ mắc hơn đồ mặn, ăn chay giá cao giờ là mốt nữa. giá buffet chay ở Vân Cảnh mắc hơn buffet thường ở Dìn ký, mà người đi đông nghẹt, có cả sư tới đông ko kém phật tử - được gia đình phật tử mời ăn - ra vẻ phè phỡn lắm.
mình không nhớ quán tên gì nhưng nằm ở cái hẻm đường Lê Hồng Phong khu Kỳ Hòa đó bạn, buffet 75k/người, cũng nhiều món lắm, tháng 7 này thì ngày nào cũng có, bình thường thì mùng 1 với 15 mình cũng hay ăn ở quán đó với gf
hồi xưa chỉ có nhà nghèo mới ăn chay, giờ bước vô tiệm ăn chay toàn nhà khá giả, giàu có, những ông sư bà nicô đi tay ga, xài I-phone bóng loáng, mặt hách dịch, đi với đàn bà toàn để đàn bà trả tiền....mà lạ một nỗi thấy sư nicô ăn chay mà lại bỏ mứa mới đau... ==> cái này gặp nhiều lần r`, sự thật 100%....nên mấy bác đừng bảo em wỡn hơi ngồi kể lể =))
Không phải đâu bạn , chế biến món chay tốn công hơn món mặn , vật liệu có những cái mắc lắm , như nấm đông cô một kg hơn 200K , bông cải xanh cũng mắc ... Quán ăn chay Thuyền Viên 13 Nguyễn Văn Đậu, P.5, Q. Phú Nhuận , quán Hương Viên ở đường Vườn Chuối Q.3 giá cũng mềm lắm không tới 15k đâu , cách đây mấy bửa tôi ăn ở Hương Viên một đỉa thập cẩm cơm thức ăn nhiều ( đối với tôi ) chỉ có 13k thôi . Hai quán này là giữ xe miễn phí . Quán Đóa Sen Vàng đường Bắc Hải nằm giữa Q.10 và Q. Tân Bình không có buffet nhưng nhiều món cũng ngon lắm . Một điểm cơm thập cẩm 15k có một chén canh ăn khá no & ngon . Ngoài ra có đủ hết phở , hủ tiếu , bún bò huế , bún chiên chả giò , bánh xèo , lẩu đủ loại , mì xào giòn ( lẩu thì mắc khoảng 80 - 100k ) . Nếu đi gia đình , bạn bè đông người thì lên trên lầu phòng có máy lạnh khung cảnh rất ấm cúng lịch sự . Quán này cũng giữ xe miễn phí , quán chay này là " hot " nhất khu vực BH này vì lúc nào cũng có đông khách chứ không phải như các quán chay khác chỉ đông khách ăn vào ngày mùng 1 và 15 , thực khách quán này đa phần là bạn trẻ và dân làm công sở .