Ông bà ngoại của thằng cu nhà mình gần 2 tuồi rồi. Thỉnh thoảng qua chở cháu đi chơi ở Lotte Q.7, Vincom hay Thương xá Tax. Ổng cũng hơn 52, bà thì sắp 48-49. Đường xá giờ ớn quá, Ông thì đi xe Honda, bà thì ngồi sau, thằng nhóc ngồi giữa. Thình thoảng cho nó đứng lên, lúc ngồi xuống. Hồi nhỏ nó ngồi yên không sao, giờ lớn hiếu động nên mình ớn quá. Thời buổi bây giờ ra đường phải nhìn trước nhìn sau. Ớn kinh khủng! Từ chối bằng cách nào hả các bác để không mít lòng.
sao lại từ chối bạn , từ nhỏ mà bạn đã ko cho con bạn tiếp xúc với ông bà thì lớn lên nó cũng chã coi ông bà ra gì đâu , nên cho con bạn theo ông bà đi chơi vừa vui ông bà vừa vui con bạn , sau này nhớ lại ông bà cũng là kí ức đẹp về tuổi thơ đó bạn có ông bà thương cháu thế là tốt lắm rồi
Giống ý kiến mấy bạn trên, không được từ chối trừ phi ông bà chìu chuộng cháu quá có thể làm cháu hư thì góp ý thôi .
tuổi đó của ông bà đâu có già còn quá trẻ so với tuổi bà.mà nói thiệt bạn đừng để ý vô nhửng chuyện đó làm gì.cứ xét nét kỉ ông bà buồn mà cháu sau này mắc chứng tự kỉ hảy để tự nhiên .
xl bro trc nhưng lúc đọc câu này e mắc cười quá chời....từ ngữ VN ghê gớm thật .... mình cũng nghĩ như mọi ng , ba mẹ mình trên 60 rồi,lâu lâu cũng muốn chở cháu đi chơi but chị mình đều khuyên ông bà đi taxi cho khỏe (nói tránh ko an toàn này nọ,vì ng già thường hay lẫy lắm)...gặp mấy đứa cháu của mình cũng còn nhỏ nên thấy xe hơi là khoái nên đứa nào mà nge đi taxi cũng khoái,ko chịu đi xe máy nên ong bà cũng chiều theo ý cháu
ba mẹ bạn mới ~50 thì cũng không gọi là già đâu. đúng là tinh hình giao thông dạo này quá tệ, người trẻ còn nhiều khi... nhưng đừng bao giờ nghĩ trứng mà đòi khôn hơn vịt.... nên nhớ ba mẹ bạn nuối nấng bạn được tới giớ này thì cũng không có gì phải lo quá đáng như vậy