anh em 5s ơi , em có bạn gái wen cũng gần nửa năm rồi . Tụi em hẹn hò đủ thứ chỗ hết (trừ ks ra ) . Tụi em hợp gu nhau là thích đi đến những nơi yên tỉnh ,tối tối và ít người . lần nào đi dạo cũng chỉ ra đứng chỗ vắng người thôi , nhưng riết rồi cũng cảm thấy nhàm chán . Em đã qua hết giai đoạn của các bro kể trên rồi chỉ có điều chưa tiến đến chuyện kia thôi . Giờ phải làm sao , em ko dám rủ thẳng vào ks vì em ấy ko chịu đâu .
Bạn ko thích gu tối thì đổi lại gu sáng,đi chỗ nào càng sáng càng tốt.Mình và GF của mình cũng vậy,thích đi chỗ nào yên tĩnh,tối tối càng tốt,chủ yếu là ngồi tâm sự ,còn vụ kia thì .....là đều tất yếu! nhưng ko có vụ xxx đâu nhe!tâm sự mỏng thui!
bắt đầu nhàm rồi thì phải tính chuyện kia thôi, ko rủ thẳng thì rủ đường vòng như a e góp ý đó đừng để người yêu lên bàn thờ, rồi chờ thằng khác bê lên giường, haha, có status của bác nào đó nhỉ
Chẳng có em gái nào mở miệng ra : "Anh ơi, em muốn đi Hotel cả". Bạn phải chủ động mới được haha "Đừng nghe những gì con gái nói::matrix:
me too, :beat_brick: chấm mút hết rồi mà vào ks ko đc làm gì em cũng ko chịu từ giận dữ đến mềm mõng đều vô nghĩa gf em cũng kìm chế lắm hix phải làm sao nhỉ ? chẵng lẻ mãi vậy
hãy làm thế này. Như nhày bt bác vẫn đi như bt . Song khi trở nàng về đi giữa đướng giả bộ đau bụng, rồi ghé vô đường kêu đau, chạy thêm đoạn nữa thấy ks ghé vô nghỉ tí cho hết đau hehe hãy làm thử chẳng lẽ đau mà em ấy còn đòi về hix
đâu có đâu đau có 1 laand đâu thui. lân sau là bạn gái mình đâu hihi duad thui chứ mình củng chưa thử mà chín mùi như ông ở trên rùi thì chuyện đó 2 có thể nói thẳng đc mà hehe