Tìm kiếm bài viết theo id

bà con nên cẩn thận có thể xuất hiện một dạng lừa đảo mới

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi quynhhkyo, 17/4/09.

ID Topic : 863568
Ngày đăng:
17/4/09 lúc 22:14
  1. quynhhkyo Thành Viên Bạch Kim

    thì post cho ai nhẹ dạ cẩn thận chứ
     
  2. ngocmy3010 Thành Viên Bạch Kim

    cái này khó lừađược lém pro
     
  3. Mobifone_4U_4me Ve Chai Team

    lời văn bác này đọc hoa cả mắt bà con nên cẩn thận có thể xuất hiện một dạng lừa đảo mới
     
  4. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    chuyên gia đào mồ
    Phụ hồ chuyên nghiệp
     
  5. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    cái này hồi trước mình cũng gặp rồi nè, đăng bán cái laptop xong có đứa nào nt bảo là có nick hỏi mua, nó chỉ nt giùm thôi. mở lên chat cái bà đó nói là đang ở bên Úc, muốn mua tặng sn cháu gái , rồi còn nhắn tin vào máy của mình bằng 1 số đt nước ngoài để chứng minh là bả đang ở nước ngoài.
    cái máy mình bán 300 mấy đô, bả kiu bả trả lun $400 coi như tiền ship và tiền gói quà. xong cho sđt cháu bả, nói là nó học ĐH SG, lúc giao đừng nói gì hết, chỉ nói là cô gởi để cho bất ngờ , sau đó cháu bả sẽ vô trường có phòng net chat với bả, báo cho bả là đã nhận được quà, lúc đó bả sẽ gởi tiền vô tk. mình kiu gởi $ trước đi rồi mình giao, bả nói là đã từng đặt mua như vậy, gởi $ trước rồi ngta ko jao hàng, bả ko mún bị lừa.
    mình nge cũng có mùi rồi, nhưng kệ cứ thử xem sao ( phần vì thấy cái số đt nước ngoài mà lúc đó chưa nge vụ giả số đt trên mạng), kiu bạn trai mình vs ông anh đi giao, định là khi nào mình nhận được tiền, gọi đt báo cho bạn trai mình bik thì bạn trai mình với ông anh mới giao máy cho con nhỏ đó. mình ở nhà nc với bả và rút tiền.
    tới nơi gọi con đó ra, (bạn trai mình nói nhìn mặt nó như cô hồn),nói với nó là cô e gởi máy cho e,nó nói là để nó vô trường chat vs bả báo cho bả bik, đòi cầm máy theo, 2 a ở ngoài chờ e. bạn trai mình đâu có ngu, máy đâu ng đó, nói là vậy tụi a theo e vô lun. nó ko chịu.
    anh mình nói là cần gì vô trường, gần đó có mấy quán cf wifi, e vô đó dùng máy này chat,sẵn check máy lun, nó cũng ko chịu. cứ khăng khăng lấy máy, nói là cô e gởi thì e nhận, e ko bik gì hết.
    anh mình lấy đt gọi vô cái số của bà đó ( số nước ngoài mà bả nt cho mình ) để cho nó nc lun, khỏi lòng vòng, thì ò í e.
    ổng báo cho mình, mình chat hỏi bả ( bả đang onl) thì nói là đang làm việc nên tắt máy, rồi còn ra vẻ giận dữ nói là làm cháu bả sợ, làm ăn ko uy tín gì ì xèo, mình nói tiền trao cháo múc thôi ,ko đưa tiền sao đưa máy, h cô mở đt lên đi, cho cháu cô gọi, xong cô gởi $ là con giao máy, bả cũng ko chịu. thế là mình ko bán lun, kiu 2 ng kia về.
    mình tiện tay google cái mã nước của sđt đó, thì thấy là ở Anh ( vậy mà bả nói ở Úc) mà lúc đó bên úc 6h chiều rồi, ngân hàng làm j còn làm việc mà bả cứ khăng khăng là đưa máy đi rồi bả gởi $ liền, đúng là lừa đảo.
    còn cái sđt nước ngoài, sau này đọc báo mới bik có vụ giả số đt bằng phần mềm ..
     
  6. meohamchoi Thành Viên Cấp 2

    giang hồ khó lường bà con nên cẩn thận có thể xuất hiện một dạng lừa đảo mới
     
  7. iamcuming Thành Viên Cấp 4

    100% lừa đảo !

    Không phải chỉ 1 mình bạn bị đâu , chính bản thân mình nè, từng bị 1 lần vụ bán dt 5800 rồi .
    Có 1 số đt xxx nt mình với nội dung :" liên hệ abc@yahoo.com ,cần mua máy đó " .
    Vì muốn bán nhanh dt nên cũng rãnh , vì đang ngồi yahoo mà , pm nick đó xong , thì bên kia trả lời : " ai zay ? " .
    Mình cũng nói rõ : " có phải pro cần mua dt 5800 mình không ? có số đt kia pm mình nói là yahoo này cần mua ? ".
    Thì bên kia mới :" ah uk,đúng rồi , có nhờ mấy đứa e ở VN tìm giùm " .
    Sau khi nói rõ về dt mình xong , bên đó cũng nói với giọng tương tự hành vi của chủ topic .Nào là chị năm nay 42tuoi,sống tại singapore ,nhà chị ở KHA VẠN CÂN, Thủ đức ( k dám nói ở TP.HCM ) . . .Cũng cần tặng gấp dt cho nhỏ em ở VN , trường DH Sài Gòn , lý do tương tự chủ topic : không gữi về kịp , nên mún mua lại của mình , lại còn nhờ mình ship đến tận trường DH SG lúc tan trường nữa,tìm người tên ....,lớp ...,đi xe ... để tặng ,và báo là quà sn của chị . . . Singapore gữi về. ( ^ ^ nghe đến đây mình nản k mún bán rồi , mua có cái dt mà hành xác ngta thấy ge ) .
    Xong rồi sẽ gửi tiền ngay vào tk bà con nên cẩn thận có thể xuất hiện một dạng lừa đảo mới Mình nghĩ họa có đứa nào gà lắm mới bị dụ cách này , bik tỏng là lừa đảo rồi , nhưng vẫn lịch sự pm lại chừng nào tiền đến thì hàng trao , xong người này mới đánh tâm lý mình , nào là e k tin chị ah , nhìn cách nc chắc không muốn bán cho chị . . . nếu e k tin có thể đến địa chỉ nhà chị ở thủ đức để xác minh ( họa có điên bán cái dt cũ mà lết lên đó xác minh,chứ chưa nhận tiền nữa ) .Thấy kèo k khả thi nên bb sớm .
    Vì mình là người lịch sự nên k muốn văng *** ra ,vì sợ k phải lừa đảo thì mắc công tội ngta .
    Nhưng hnay đọc topic pro này mình mới thấy mình bị nó lừa nhưng không thành .Phải công nhận nó bắt chước rất thật , cả cách nói năng . . . THêm lý do nữa mình phát hiện ra lừa đảo nè , lúc mình pm hỏi chị ở đâu bên Sing,vì e có ng chị ở Sing,có thể giao dịch cùng lúc cũng được ( thử thôi,chứ có điên đâu mà gd phức tạp như thế ^^ ),thì người ấy im lặng hồi lâu ( mình nghĩ tra google ) rồi nói đang bận công tác . Hiểu luôn .
    Trên đời còn nhiều con người thối tha như thế không bik , chỉ biết tìm cách lừa đảo nhau thế nào là hoàn hảo nhất thôi .
    Mong chủ topic trích lên trang 1 cho mọi người bik .
    THÂN .
     
  8. ROOCKYVN Thành Viên Cấp 4

    Có gặp chiêu này 1 lần hồi năm 2008, dọa nó phải hoàn lương ko thì cho hình e nó lên mạng nhưng hóa ra vẫn còn tiếp tục lừa đảo. Hồi đó có chụp được hình chân dung nó, để về tìm lại coi còn ko. hic, lâu quá rồi.
     
  9. conitech.jsc Thành Viên Vàng

    ai đào mồ lên vậy trời.
     
  10. vnzoom0123456789 Thành Viên Cấp 5

    qua đó gặp em ch, dính mỹ nhân kế liền
     
  11. hayashikendo Bất Khả Xâm Phạm

    có 1 bác bị giống vậy rồi mình trích lại :
    Nguyên văn bởi rollroystockert:
    Tình hình là mấy bữa trước mình có bán 1 con Samsung star thì có 1 đứa nào đó nhắn tin vào đt của mình nội dung là:bán máy đt phải ko pm nick yahoo hienn... có người cần mua gấp.Đang bán mà nghe có người mua đương nhiên mình cũng vui nhưng mặc dù trong lòng cũng bán tín bán nghi là tại sao mua máy mà ko phone trực tiếp mà bày đặt chat mới ghê nhưng thôi cũng thử add nick rồi pm cho nó xem sao.Mình pm wa thì nick bên kia tự xưng là việt kiều mỹ 41 tuổi chat được 1 phút thì nó bảo mình đợi tí để nó mở vietkey lên chat vì:lâu ngày ko nói chuyện với người việt nên bỏ đánh dấu rồi.Xong nó pm lại hỏi giá mình,mình đưa link bán hàng trên 5s cho nó xem nó xem xong thì khen nức nở máy mình và nói ok ngay nó hỏi mình bán nhiu mình nói 2t5 vnd thì nó bảo mình tính=usd đi vì nó ko có tiền việtmình thấy có mùi rồi nhưng cũng muốn xem hết màn kịch của nó nên chơi tới với nó luôn mình bảo nó là mình ko rành vụ usd thì nó nói nó mua máy mình 300 usd dược ko hay là 400 500 mình mới chịu.Nó nói nó đang ở mỹ mà nó làm như nó ở ngoài hành tinh khác ko= mẹ 2t5 tiền việt mà nó bảo 300 400 500 usd mới ác(tính đánh vào lòng tham của con người ai tham wá dính liền),mình mới nói máy mình bán có 2t5 àh tính ra chưa tới 200usd nữa.Nó ồ lên rồi bảo:trời sao rẻ wá vậy,nó nói thôi rẻ wá mà lại lẻ nữa nên nó gửi mình luôn 200 usd cho chẵn(tính ra là hơn 3tr).mình thì lúc này dư biết nó là dân lừa đảo rồi nên hỏi tiếp vậy giờ bạn muốn mình gd thế nào nó mới nói cách gd của nó mấy bác nghe coi hài ko nè:máy này chị mua(nó nói nó 41 tuổi nên xưng chị với mình)tặng nhỏ em ở vn chứ chị thì bên này ko cần giờ chị cho em số đt của em gái chị em gói đt vào hộp quà rồi bí mật đến gặp em chị giao quà cho nó làm sao cho nó phải bất ngờ nha giao xong kèm theo lời chúc sn cho nó xong xuôi e chị nhận quà rồi em ra weston union(hay ngân hàng)vào net pm cho chị đọc số cmnd của em rồi chị gửi tiền qua cho em.Hoho nghe mà hài hơn cả hoài linh đấy bà con nhưng nói đi cũng phải nhìn lại là chiu này mình nghĩ chắc cũng có người dính chứ ko chơi mình từ chối nó ko bán vì gd kiủ này ko được nó ra vẻ tiếc nuối lắm mình thì chỉ muốn post lên đây cho anh em xem để ai gặp trường hợp này thì có phim hài mà xem tiện thể bác nào cao tay tra ip nó được thì đập thấy bà nó luôn(mình ko rành vi tính chứ nếu tra ra ip và địa chỉ nhà nó mình cho nó vào viện luôn rồi).Anh em nào đã từng gặp thế thì vào chia sẻ thêm cho bà con cảnh giác
    Kết luận:trò con nít dụ dc gà con hoặc ai tham quá thì chếtbà con nên cẩn thận có thể xuất hiện một dạng lừa đảo mới
     
  12. MoZart Thành Viên Cấp 6

    ngu lắm mới bị lừa
     
  13. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    cám ơn bạn đã chia sẻ, nhưng viết như đám rừng, đọc 1 hồi ko bíêt ai nói với ai, ko biết ai lừa và bị lừa luôn đó.
     
  14. ___Vision___ Thành Viên Cấp 4

    Cái này hôm bữa mình bán con SS Jet cũng gặp nhưng thủ đoạn còn non và xanh lắmbà con nên cẩn thận có thể xuất hiện một dạng lừa đảo mới, nên bị mình phát hiện
     
  15. phu.sales Thành Viên Vàng

    sao ko kêu em của bà đó qua nhà bạn check, nếu check ok kêu em đó ngồi đợi nhờ nguoi đi kiểm tra tai khoản , có tiền mới cho về bà con nên cẩn thận có thể xuất hiện một dạng lừa đảo mới
     
  16. zzlttinzz Thành Viên Cấp 4

    gữi qua EMS á. giao máy nhận tiền luôn
     
  17. lk_no.1 Thành Viên Cấp 2

    cái này hay lên hàng cho mọi người cảnh giác
     
  18. chin57 Thành Viên Cấp 6

    minh nghi la lua dao do, ban minh gap roi, chang co vo tinh nao lai lap di lap lai trung phoc nhu vay ca
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. trang961932,
  3. trang437487,
  4. hoangquan094
Tổng: 366 (Thành viên: 9, Khách: 345, Robots: 12)