Tìm kiếm bài viết theo id

1 Ngày" du lịch" công ty đa cấp Lô Hội - Thật buồn cười

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi NguoiEmKoYeu, 18/1/10.

ID Topic : 1541547 - Số lần up bằng SMS: 1
Ngày đăng:
18/1/10 lúc 20:03
  1. asus_3377 Thành Viên Bạch Kim

    ai đào mộ lên thế ^_^
     
  2. Hao789 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    co tham quan qua 1lan roi.nhin mat mai nguoi nao nguoi do quai quai lam sao
     
  3. lethanh91 Thành Viên Bạch Kim

    bác này nói hay quá...
     
  4. tanvu82 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    uhm đúng, nó đánh tâm lý VN là tiền kiếm ra nhanh nhưng trong 1 thời gian ngăn, ko ham mấy cái trò đa cấp, toàn lừa đảo, nhưng lại lừa người thân là đầu tiên.
    có 1 câu nói: được cả thế giới mà mất linh hồn, nào có lợi gì
     
  5. honda_yamaha Thành Viên Cấp 2

    Nghe LH cũng lâu rồi mà chưa bao giờ bước vào, bữa nào vào xem nó nói chuyện hay không
     
  6. iceice Thành Viên Cấp 4

    người ta đào lên ,bác còn nhảy zo đào phụ rồi còn la nữa ...hehehe...e cũng đào lên luôn...^^1 Ngày du lịch công ty đa cấp Lô Hội - Thật buồn cười
     
  7. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    nhỏ bạn mình ko biết chui vô cái gì Minh Uy bên Phú Lâm đó, vô nói ko có tiền, nó hỏi em còn đi học hay đi làm. Em còn đi học. Em có học thêm gì ko? Em học thêm tiếng Anh, có gì ko anh? Vậy anh chở em về nhà em xin tiền mẹ em đóng tiền học rồi vô đây mua đồ đi. 1 Ngày du lịch công ty đa cấp Lô Hội - Thật buồn cười
     
  8. CADCAM_TRAINING Thành Viên Cấp 2

    Hồi sinh viên mình cũng bị một người bạn cùng lớp dẫn vào công ty Tân Hy Vọng nằm trên đường Lũy Bán Ích. Trước khi vô mình đã tự nhủ chỉ xem cho biết đa cấp là thế nào nhưng tới chiều thì tự nhiên đi mược tiền đóng vô để làm, thế mới biết cách thức dụ người của mạng lưới đa cấp là như thế nào. Mình vô làm và nghe theo những "xếp" trong đó chỉ định. Kết quả cuối cùng là bạn bè tránh xa, học hành bết bát ( Học kỳ học có 8 môn mà bị học lại mất 6 môn, 2 môn kia thí nghiệm, ko thi). Làm có 20 ngày thôi mà ảnh hưởng của nó 2 năm sau mới hết. Thật là một thời ngây thơ, đáng nhớ. Mình mong các bạn SV sẽ không mắc phải sai lầm như vậy, tốt nhất nên tránh xa, đừng tới tham dự bất kỳ hội thảo nào của đa cấp dù chỉ là tới xem cho biết, 10 người tới mất 7 người dính chưởng rồi. Giờ nhắc tới 2 chữ đa cấp chỉ biết cười trừ.....
     
  9. cutjs4nhdj3u Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình giống bạn này nè huhuhu ! h hối hận quá Bỏ 1 năm học để đi làm ba cái nhảm nhí ! tiền bạc thì ko có bao nhiu... còn bị mọi người rủa nữa hix ! dư âm của nó h vẫn còn ! lâu lâu người nhà hỏi " mày còn làm cty lừa đảo ko" nghe mà nhức nhói
     
  10. sonjapan Thành Viên Cấp 1

    Chuyện về Amway

    Hôm trước nhận được 1 email ( đang giờ làm việc ) từ ThaiLan, nội dung đại loại là có muốn hợp tác kinh doanh gi đó nguyên văn như bên dưới :

    "
    From: Noinapa Watchirasutthawat [mailto:noinapaw@gmail.com]
    Sent: Friday, April 30, 2010 9:28 PM
    To:
    Subject: 6579 RESEND : BUSINESS IN VIETNAM FROM MS.NOINAPA (THAILAND)



    Dear Mr. Nguyen Thanh Son

    Hi my name Ms.Noinapa from Thailand who have ever called u before

    I would like to ask u that do u already studied my attached about Amway yet?

    What is your opinion in this business?

    If u would like to know more pls let me know or u can meet me on 4-7/6/2010
    in HCM

    Hope u reply back soon

    BR

    Noinapa Samrejprasong

    Mobile Thai 66 86 335 4001
    Mobile Vietnam 012 3635 8131
    Mobile India 9717 683 549


    Mình mới mở cái attached file ra xem, thì ra là hình thức kinh doanh đa cấp, lịch sự mình trả lời lại là không muốn tham gia và hù 1 chút xíu rằng loại hình này pháp luật VN cấm kinh doanh theo hình thức này. Cù cưa năn nĩ qua lại mình cũng nhận lời họp với 1 mem thành viên cấp 1 or 2 gì đó ở quán cafe, vào quán gặp 1 anh còn khá trẻ, cộng với 4,5 thành viên cũ, tay xách laptop, nói chuyện khách sáo, lưu loát, nói chung là rất lịch sự, rồi bắt đầu quay mình, cả đám ngồi giảng giải vẽ sơ đồ cơ cấu thành viên, mở clip giới thiệu cty, hội họp, thành viên khũng, thu nhập mấy chục chai 1 tháng, lời lỗ lung tung nhức cả đầu, xong anh ấy lấy 1 chai nước tẩy gì đó giá 1trăm mấy chục ngàn, dùng bút mực chụp tay mình vẽ quằn quện lên rồi trét dung dịch vào, 1 lát sau ảnh lấy giấy lau tay mình 1 cách trìu mến rồi bla..bla... gần 1 h, chốt lại mình hỏi nếu bán 1 sp mình sẽ lời bao nhiêu, ảnh trả lời 15% nhưng 1 tháng mình phải bán được đại loại là khoảng mấy triệu tương ứng với số điểm 15 hay 16 gì đó o nhớ rõ ( 1 điểm tương ứng mấy trăm ngàn, hàng tiêu dùng nội trợ 1 tháng bán được nhiêu đó chắc phải nói cả xóm mua mới đạt ) thì mới được hưỡng hoa hồng như vậy. Mình mới đặt vấn đề làm đại lý, hoặc bỏ vào siêu thị bán, thì anh o cho, hỏi tại sao thì ảnh nói nếu làm đại lý thì các thành viên khác sẽ không có cơ hội kiếm tiền vì mình dành bán hết, hài vãi.. Tào lao mía lao 1 hồi, nhắm thấy o ăn được, ảnh mới nói mình về nhà suy nghỉ, nhưng trước hết nên đóng 1 xị để ảnh phát tài liệu về tham khảo chứ o cho ( vì mình có yêu cầu xin tài liệu của cty để về bán giấy vụn, hehe ), nãy giờ thấy ảnh cũng tội nghiệp vì tốn nước bọt giữ quá mình mới kiu tính tiền, phục vụ đưa phiếu ra , mình giả bộ ngồi im, cả đám mới rục rịch hùn nhau share, mình cãn lại nói để thanh toán hết vì mới lần đầu tiên quen biết, sau này có cơ hội gặp lại.
    Trên đây là câu chuyện mình đã trãi qua, mong tất cả ai có ý định bước chân vào lãnh vực này phải tỉnh táo, tự chủ, phân tích thực tế rồi sẽ thấy có nên theo hay không.
    Cám ơn các bạn đã theo dõi
     
  11. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    ko biết là người SG lương tháng trên 3000$ khỏang bao nhiêu ta, mà vô đó thấy cả trăm người được giới thiệu là có mức lương khủng và khủng hơn nữa đó. mình từng bị nhỏ bạn lôi vô đó, sự đã rồi nên đành ngồi coi thử.
     
  12. h_duchoan Thành Viên Mới

    ừ đảo chuyên nghiệp 1 Ngày du lịch công ty đa cấp Lô Hội - Thật buồn cười1 Ngày du lịch công ty đa cấp Lô Hội - Thật buồn cười - 11 Ngày du lịch công ty đa cấp Lô Hội - Thật buồn cười - 21 Ngày du lịch công ty đa cấp Lô Hội - Thật buồn cười - 31 Ngày du lịch công ty đa cấp Lô Hội - Thật buồn cười - 41 Ngày du lịch công ty đa cấp Lô Hội - Thật buồn cười - 5
     
  13. vinolaVN Thành Viên Cấp 5

    vô zui lắm, đi zới pà chị 1 lần, nhớ lại còn méc cười, bạn pà chị bị pồ lôi kéo, xong 2 ông pa` rủ 2 chị em đi măm ( nge măm là ghiền), tưởng đi sang trọng lém hóa ra wan' lề đường thôi,hix ( bùn 5p)
    Zô trong cty hoàng tráng, xung quanh sáng choang, người người tấp nập tay bắt mặt mừng khí thế,xong dẫn xuống phía sau,pé tẹo, vẫn người là người, bàn gế kê lung tung (mất hứng hix),nhào zô 1 bàn, anh ku (lớn hơn tí xiu' xiu,kiu thằng ku thì kì,hahaha) lần đầu thuyết trình, run run, anh lớn hơn động viện, anh ku mới nói dc mí câu, anh khác bay tới kiu vỗ tay cổ vũ anh ku, zỗ xong anh i' nói tùm lum ( mất bình tĩnh oy`,kaka)
    Zui nhứt là pà chị là một pà cực kì cứng đầu, ngồi nge mà như coi hài, anh ku nói 1 câu, pà chị trả lại 1 câu,nói wa nói lại lát a ku lí sự cùn lun,hahaha, pà chị thấy gét kiu bận oy` đi zia`, (e còn mún xem hài ah,lâu lâu mới giai trí 1 bữa), anh ku hoảng wa' kiu anh lớn j i' tới, nói nói típ pà chị vẫn đòi zìa, thía là xin 5p ngồi vẽ hình mẹc cười,haha.tới giờ vẫn nhớ hình i', nó kiu mặt cười ( i như nằm ngủ i',2 con mắt cụp xuống,miệng cười) mặt zậy tiền mới zô,rớt từ trên hứng ở trên còn nhiu rớt zô cái miệng (hohoho),còn mặt bùn (i' là mặt zầy ^_^, miệng bùn),tiền rớt hết, e ngứa miệng mún kiu anh ku zẽ sai oy`, mặt zậy hk có bùn.hahahaha mà pà chị lội zia` mất tiu
    Zia` sau nghe đồ anh pạ chị zới pồ anh i' bỏ của chạy lấy ng sau 1 tháng (nhà a nì giau` lém,đẹp chai , học giỏi nữa, mà chắc bị pồ dụ ,hehehe)
     
  14. mum_mum Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cách đây 4 năm, khi em còn là sv năm 1 cao đẳng thì cũng 1 lần được vô lô hội. do nhỏ bạn cùng lớp em có người em họ (lớn tuổi hơn) làm trong đó dẫn vô chơi cho biết. nghe mấy anh trong đó giải thích về hình thức kinh doanh đa cấp, rồi những sản phẩm của công ty, rồi được bắt tay với anh cường... mà công nhận, mấy anh trong đó, con trai gì mà tay mềm xèo. trước giờ ai cũng nói tay em nhỏ và mềm như tay em bé mà em bắt tay anh cường xong rồi mới thấy tay mình chẳng là gì so với ảnh. được cái, hồi đó em vô, không ai bắt em đóng tiền này nọ, kêu gọi tự nguyện không à. về công việc thì em thấy mấy người làm trong đó cũng phải suy tính dữ lắm, em họ bạn em là 1 ví dụ. làm sao để có thêm cấp dưới, làm sao đạt được doanh số... nay thì em họ bạn em đã rút khỏi lô hội. em đi 1 lần cho biết, tại hồi đó rất là dễ bị dụ, nhưng cũng biết thân biết phận không tham gia.
     
  15. shannel Thành Viên Cấp 4

    ừa, m k hiểu sao k ai nghiêm ngặt với công ty loại này.
    lứa tuổi dễ bị dụ vào công ty toàn là những học sinh tầm từ lớp 9 đến 12. dạo gần đây có rất nhiều bài bào phản ánh về vấn đề này rồi. Con em bị dụ, bỏ học để kiếm tiền, mà có kiếm được đồng nào đâu, chỉ mất thời gian và tiền để tham gia vào công ty.
    mà loại hàng hóa này giống lừa gạt thì nhiều hơn, nó đâu có tác dụng chữa bệnh, chỉ là thực phẩm sinh học, có tác dụng thay thế thức ăn thôi, nhưng thật ra tác dụng đó k nhiều.
    k hiểu sao đến nay còn nhiều công ty vậy ghê
     
  16. tuongmien Thành Viên Cấp 1

    bạn nào muốn nghe các tỷ phú như bill gate,Donald Trump & Tỷ phú Robert Kiyosaki, chavich kim ,nói chuyện về cách họ làm giàu nhỉ ?
    mình đang có một số vé tham dự một buổi như thế . tại tphcm.ai muốn tham gia pm mình sớm nhé !
    Long 0903 776 375
     
  17. ngoc789 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ha ha đa cấp lừa đảo .
     
  18. Focus.Shop Thành Viên Vàng

    nó lafm hại tiền bạc và thời gian của biết bao sinh viên nhẹ dạ cả tin đấy
     
  19. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    hẻm coa ty phú nào mà rảnh đi thuyết trình cho đa cấp
     
  20. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Bill Gate nói hay Long Gate nói ? :snicker: