Tìm kiếm bài viết theo id

lợi dụng lòng tốt người đi đường xin 10k đổ xăng VS2

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi JH-MAUK2, 27/8/10.

ID Topic : 2217089
Ngày đăng:
27/8/10 lúc 11:36
  1. ushineko Thành Viên Cấp 5

    trò cũ ,,, bi giờ đã di căn xuống miền tây ,,, về dưới đủ hình thức lừa đảo lợi dụng lòng tốt ,,,
     
  2. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    cái này mình cũng bị 1 lần, ngay cây xăng CMT8-ĐBP, thấy thằng nhỏ mặt ngơ ngác tội nghiệp làm mình cũng thấy thương nhưng sau đó mới biết là mình tội nghiệp hơn nó.
     
  3. mytinco.ltd, Uy Tín Toàn Mỹ MTdigital

    Cuộc đời còn lắm chữ vì sao???
     
  4. minhxu Thành Viên Cấp 4

    trời, thiệt ko ngờ, chính mình và bạn trai mình đã gặp tình huống này nè, ở cây xăng chợ Bến Thành đó, lúc vừa chạy ngang qua 1 ông trạc 3 mấy 40, ổng bảo cho xin 10k đổ xăng nhà xa quá mà hết tiền đổ, bạn trai mình nge xong chạy lun, lúc đó mình ko nói j nhưng cũng ngĩ thầm lỡ ông đó bị thật mà mình ko giúp đỡ thì có ác quá ko ta, có hơi bị vô tình ko, h thấy mấy bạn nói mới bít, hóa ra là lừa đảo, xin tiền có đẳng cấp hơ hơ, nhưng chuyện này chưa thú vị bằng chuyện mình sắp kể các bạn nge đâu nha. Số là mình và bf hay ra Nguyễn Huệ ngồi tâm sự, cái lần đó đang ngồi, tự nhiên có 1 a kia khoảng 20 mấy tuổi, mặt mũi đúng chất thư sinh, ngồi kế bên tụi mình 1 hồi, xong cái nhỏ nhẹ nói với tụi mình thế này :
    - Dạ, anh chị ơi, ko bít e có thể nhờ a chị giúp cho e chuyện này đc ko ạ? lợi dụng lòng tốt người đi đường xin 10k đổ xăng VS2 (mặt vô cùng đau khổ)
    Khi đó mình ngồi kế bên ổng, cái mình mới hỏi: - Sao a?
    - Dạ, thật là ngại quá, a chị... (ngập ngừng) có thể cho e vài ngàn lẻ mua ổ bánh mì ko đc ko ạ?
    Mình và bf đều là sv, nên mình cũng rất thông cảm với hoàn cảnh sv ngèo, nhìu khi lỡ đường hay bị gì đó, mình quay qua nói với bf, bf móc ra 5k đưa cho ổng, ổng mừng rỡ rối rít, mình ko nói quá chứ nhìn cứ như đóng phim vậy, tay cầm 5k thoáng chút rưng rưng xúc động và cũng xấu hổ nữa, rồi anh í chạy băng qua đường, bf mình nhìn theo, thấy ổng đứng bên đường xớ rớ 1 hồi rồi đi mất, thế là thôi cũng ko nhắc đến nữa. Chuyện cũng ko có j nếu như mấy tuần sau, tụi mình không gặp anh ta ngay tại chỗ đó,cũng vào h đó buổi tối lun, và mình cũng thắc mắc rằng nhìu cặp ngồi đó mà sao a ta cứ nhè ngay tụi mình mà xin. Trước đó bf mình đã thấy a ta đứng xớ rớ giữa đường làm điệu bộ như chờ ai đó, xong a ta lại ngồi cạnh mình tiếp. Lần này táo bạo hơn, vẫn giọng điệu cũ:
    - Dạ, e có thể nhờ a chị 1 việc đc ko ạ?
    Mình cười thầm trong bụng, hỏi : - Sao a?
    - A chị có thể cho e gọi nhờ 1 cú đt đc ko ạ?
    Hơ hơ, mình nhìn bf cười, cái a ta quýnh quáng nói:
    - Dạ, e đọc số cho a chị bấm.
    Lúc đó mình ko mang đt, còn bf mình thì mang Iphone, có khùng đâu mà đưa hắn ta. Cái mình bảo tụi mình ko mang đt. Hắn ta khẽ nhíu mày, dù chỉ 1s thui nhưng mình cũng nhận ra vẻ ko hài lòng của hắn. Rồi hắn tip chiu cũ
    - Dạ, anh chị có thể cho e xin vài ngàn mua ổ bánh mì không đc ko ạ?
    Mình bảo ko có a ơi. Hắn nhíu mày chai lì hỏi típ: -Dạ chỉ vài ngàn thui chị.
    Mình bảo ko có, thế là hắn ra vẻ thiểu não, ngồi lì tại chỗ, mình và bf thấy vậy đứng lên về lun... Có vẻ như a ta đóng đô ngay khu NH gòi, ko ngờ thanh niên trai tráng lành lặn khỏe mạnh thế, mà lại giở cái trò đi xin tiền như vậy, thiệt là mất mặt quá. Bởi vậy thời buổi bây h, mình có lòng thương người nhưng ko bít thật giả đâu mà lần, đến chừng người người khó khăn thiệt thì lại ko ai giúp lợi dụng lòng tốt người đi đường xin 10k đổ xăng VS2 - 1
     
  5. huydaubac Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ko biết có phải giống người mình gặp ko, lần trước mình cũng gặp ở ngã 4 minh khai-cmt8, cũng đi xe cub, lúc dừng đèn đỏ nói "Anh ơi, có 10k không, cho e xin tiền đổ xăng, xe e hết xăng rồi, đừng có nghĩ gì e nha, e là con gái, tại xe hết xăng nên e mới xin zậy, chứ thật là ngại lắm". Mình cũng ừ ừ, nói hết đèn đỏ qua kia đường rồi mình đưa, đèn vừa xanh, mình zọt lẹ lun, tự nhiên có đứa nhảy ra xin, sợ bỏ mẹ
     
  6. tanvu82 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chia sẻ 3 trường hợp
    -T1: cũng xin tiền đổ xăng, ngay khúc bùng binh CMT8- Lý Tự Trọng
    -T2: đang chạy xe thì có tiếng gọi " em ơi cho chị hỏi chút", dừng xe và nói "có gì ko chị", " em có thể cho chị 2k gọi điện thoại được ko", tính móc tiền, nhưng may mắn tỉnh táo sau 2s và nói " sáng h chị xin được mấy ngàn dt rồi, tui gọi CA bây giờ nha", biết bị lật bài nên chạy luôn
    -T3(cái này ko biết thật hay giả nhưng làm mình hết hồn): ngay khúc NKKN-NTMK( nhưng băng qua ngã 4 đó, khúc ngay dinh Độc Lập) tự nhiên có 1 người phụ nữ nằm ngay mép lề đường, bên cạnh là đứa con, vội vàng dừng xe, nhưng ko đến giúp, gọi 113 liền, 1 lúc sau khi đèn đỏ, mọi người kéo đến đông, tự nhiên người nữ đó tỉnh dậy, ko biết là thật hay giả đây.
    Nhưng sao ra đường lúc nào cũng phải tỉnh táo vậy trời, lỡ gặp người khó khăn thật thì ko biết làm sao, chẳng lẽ đi luôn. 1 câu hỏi quá lớn
     
  7. demonntl Thành Viên Kim Cương

    nghe là biết mùi rồi
     
  8. conang4mat0205 DOVES CLUB

    uhm thật giã lẫn lộn,đang thử thách lòng tốt của mỗi người treong chúng ta ????
     
  9. zensu Thành Viên Cấp 4

    mấy thằng đó chuyên xin tiền đỗ xăng, đi xe buýt, xin tiền về xe....
    lần đầu bị gạt thì mình không biết nên có cảm giác vui vui khi giúp đở 1 ngừơi khác khi gặp lại thì cảm thấy tức vô cùng.
     
  10. MrBin123 Thành Viên Cấp 5

    Nói thiệt ,nếu lỡ mà xe có hết xăng không có tiền đổ xăng đi,em cũng không xin như vậy,cùng lắm thì bẻ cái kiếng xe đưa người ta,nói " Anh ơi em bị mất bóp tiền,giờ anh mua giùm em cái kiếng xe 10k đi "
     
  11. bsminhhung Thành Viên Cấp 4

    mèng ơi, đúng bài lun, đội bạn cũng nói y zị, có điều khác là sáng đi vội quá hông có tiền đổ xăng... thấy ngại quá ". --> ngọt xớt hà
     
  12. meoww Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình bị xin 1 lần ở cây xăng ngay etown lợi dụng lòng tốt người đi đường xin 10k đổ xăng VS2 , em ấy nhìn như sinh viên đi học hết tiền đổ xăng thiệt lợi dụng lòng tốt người đi đường xin 10k đổ xăng VS2 - 1) , mình cho nguyên mớ tiền lẽ mà mặt nó xị ra giống như là....
     
  13. futurefi68 Thành Viên Cấp 2

    mấy bạn thì gặp những người giả nghèo khổ với thư sinh!
    Lúc trước còn phụ bán hàng cho người thân mình bị hoài! ấn tượng nhất là 1 anh mặc đồ cực kỳ đàng hoàng, theo kinh nghiệm mua đồ thì bộ đồ anh ấy bận ko dưới 3t, ấy vậy còn chạy AB thái nữa. tấp vào xin mình 10k đổ xăng, lúc đầu cũng tính cho rồi nhưng ko biết nghi nghi sao ấy nên bb luôn!
    thời buổi này thà để dành tiền lâu lâu vào các nhà trẻ mồ côi hay các nhà mở giúp đở cho chắc chắn! lòng thương người bây giờ cũng bị lợi dụng!
     
  14. akakak Thành Viên Cấp 5

    Kể từ khi báo chí phanh phui vụ cả làng ăn xin có tổ chức thì từ đó về sau không bao h cho đứa nào khỏe mạnh 1 xu nào cả, người khuyết tật còn dc nhưng người khuyết tật họ còn biết bán vé số chứ ko như bọn này ăn xin - lừa đảo ko biết nhục, hic thật là hết nói
     
  15. Annie276 Thành Viên Kim Cương

    hum bữa đang đứng trước cổng trường Huflit thì có ông kia dắt xe đạp xin tiền về BTre,m hok cho thì ổng nói " đi xe tay ga thế kia ma hok có tiền " pó tay!! lần 2 cũng gặp ổng xin tiền mình,cũng điệp khúc như trên ,m nói " chú dòm kĩ mặt tui coi wen hok mà xin wai` zạ " ổng quê đi thẳng lun lợi dụng lòng tốt người đi đường xin 10k đổ xăng VS2)
     
  16. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    đưa nó tờ 500k tiền giả cho biết.
     
  17. "Huỳnh Tâm" Thành Viên Vàng

    em cũng gặp trường hợp như vậy mấy lần nhưng em chẳng bao giờ cho cả!!đây phải gọi là "ăn xin trá hình" :|
     
  18. tanvu82 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đâu được bro, mình đưa tiền giả, nó đưa đi tiêu thụ gạt người khác, mình là đồng phạm à, cái đó ko được
     
  19. kecodon1990 Thành Viên Cấp 4

    bị y chang ngay bến xe chợ lớn
    lúc ấy mình học quân sự ở Bình Dương nên phải đi về bằng xe bus
    bữa đó thằng anh đón trễ,gặp đúng thằng này
    nó cũng nhờ gọi dt dùm,móa anh đây nhìn còn tệ hơn sv nghèo,body toàn xương mà nó cũng đòi ăn,mặc dù trong túi cũng có ip lợi dụng lòng tốt người đi đường xin 10k đổ xăng VS2 - 2.
    Năn nỉ hoài không được nên nó cũng quay sang xin tiền mua bánh mì,nghĩ bụng tao đi học quân sự,có nhiêu tiền đánh bài thua mấy đồng chí gần sạch,đang buồn thúi ruột,trong túi còn vài k ăn kẹo không lẽ dâng hiến cho m hết :doubt:
    và cũng nhất quyết không ói ra 1 xu,vừa lúc thằng anh tới,bb nó luôn lợi dụng lòng tốt người đi đường xin 10k đổ xăng VS2 - 3
     
  20. gau_nakata Thành Viên Cấp 3

    xem bài này xong lại nhớ đến 1 chuyện:doubt:
    ko phải lừa đảo nhưng nhớ tới là bực bội ko hỉu mấy người đó nghỉ sao

    chuyện là em phụ bà chị coi dùm cửa hàng lúc ấy đang bán đồ cho khách thì có 1 thanh niên khoảng 20-24t gì đó vào xin gọi nhờ đt thấy ân mặc lịch sự nói chuyện cũng đàng hoàn mình cũng đưa đt cho hắn cầm đt mình rùi gọi nghe nó nói : " mày đang ở đâu đm tao tới rùi nè #@$%$%3(chửi thề 1 đống).... " gần 2' rùi trả đt ko 1 lời cám ơn :beat_brick::beat_brick: bỏ đi 1 mạch lợi dụng lòng tốt người đi đường xin 10k đổ xăng VS2 - 1

    ko hiểu sao lại có thể làm đc như thế cái lòng tự trọng phép lịch sự văn hoá của nó để đâu nữa lợi dụng lòng tốt người đi đường xin 10k đổ xăng VS2 - 2
     

Tình hình diễn đàn

  1. priest123,
  2. Luu_Huyen
Tổng: 438 (Thành viên: 4, Khách: 423, Robots: 11)