Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện gấp lắm rồi !!! Ae Làm ơn giúp dùm , liên quan đến 1 mạng người !!! Help me

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trung_st1, 16/8/10.

ID Topic : 2174928
Ngày đăng:
16/8/10 lúc 01:42
  1. tanvu82 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cầu nguyện cho gia đình bro, đã lưu sdt và sẽ để ý giúp bro, hãy giữ sức khoẻ nhé, còn nhiều việc phải lo lắm đấy
     
  2. iamcuming Thành Viên Cấp 4

    Pro oi,vo ban cung lon roi,bik suy nghi ma,se k co j dau,chac la di qua nha`ng`quen o tranh mat gia dinh tam roi`se ve ma.k sao dau pro nhe.tin minh di
     
  3. k_nguyen131 Thành Viên Cấp 3

    Đi đường sẽ để ý hơn, tội quá!!
     
  4. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    Pro oi,vo ban cung lon roi,bik suy nghi ma,se k co j dau,chac la di qua nha`ng`quen o tranh mat gia dinh tam roi`se ve ma.k sao dau pro nhe.tin minh di

    cùng ý kiến
     
  5. godofwar3 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chúc bạn sớm tìm đc vợ con nhé.Nhìn 2 bé dễ thương quá
     
  6. nhoc_quay Thành Viên Vàng

    chia buon cung ban,mih se de y
     
  7. Ha_Styles Thành Viên Cấp 5

    Tình cảnh đau lòng quá,nghe bạn kể về con gái lớn mà mình xót luôn,gặp là con mình chắc xỉu quá !! Đang ở dưới quê chưa lên nên không giúp được gì nhưng cũng chúc bạn tìm được vợ và con
     
  8. nhattala Thành Viên Cấp 2

    úp lên cho ae nào tốt bụng gặp dc 2 mẹ con nhà bác chủ.
    hy vọng bé NHi ko bị sao...
     
  9. bahung079 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tình cảnh bạn thật éo le sao người đi không hiểu nổi đau cho người ở lại tôi hy vọng bạn nhanh tìm được.chúc may mắn.
     
  10. trung_st1 Thành Viên Cấp 3

    Thành thật cảm ơn ace 5giây đã gọi điện hỏi thăm và an ủi Chuyện gấp lắm rồi !!! Ae Làm ơn giúp dùm , liên quan đến 1 mạng người !!! Help me , tâm trí của mình giờ cũng đỡ rồi

    Bé lớn bây giờ tạm thời đã ko sao ... lâu lâu nó la nhức đầu . Định bụng cuối táng lĩnh lương sẽ cho bé đi khám tổng quát thêm 1 lần nữa cho an tâm

    Còn bé nhỏ thì bây giờ ko biết ra sao , cơm ngày 4 bữa ... hay bữa đói bữa no . Người mà mình kêu bằng vợ ... thiệt tình bây giờ mình cũng ko biết xưng hô ra sao luôn.
    Cô ấy thật nhẫn tâm , con cái như vậy ... gọi điện hỏi thăm con cũng ko có ... vô tâm ẵm bé nhỏ đi cho khổ chung với mẹ nó ... Cô ấy thật ích kỷ ...

    Nếu đứa con nhỏ mình có bị gì ... suốt đời này ko bao giờ mình nhìn mặt cô ấy nữa

    Hằng ngày mình vẫn đều đều ... sáng đi làm ... tối đi kiếm ... nhưng ko gặp

    Định bụng sẽ gom ít tiền chạy tiếp về Cà Mau kiếm nhưng nghĩ lại ... để dành tiền cho bé lớn ăn uống bồi bổ hay hơn ...

    Bên nhà mẹ cô ấy ... ai cũng biết ... nhưng ko bao giờ chỉ . Đích thân ba mẹ mình wa năn nỉ ba mẹ cô ấy cũng ko chịu chỉ ... Thật ko biết bây giờ mình ko biết phải nói gì bên nhà cô ấy nữa ... Mình có số phone của cô ấy (vô tình kiếm được số từ ng` bạn ) , ngày nào cũng gọi , ngày nào cũng nhắn tin . Nhưng ko bao giờ thấy cô ấy nghe máy hay nhắn tin trả lời lại ...

    Riết bây giờ mình cũng ko biết phải xử lý ra sao nữa ... Hết tình thì còn nghĩa , vợ chồng sống gần 10 năm trời ... Vậy mà cô ấy lại xử xự như thế .

    Đến bây giờ vẫn đi tim cô ấy , hy vọng tìm được bé nhỏ . cho 2 chị em nó gặp mặt . Bé lớn ngày nào cũng nói nhớ em nó .

    Ngay cả đến con gái lớn của mình ... mới chỉ gần 4 tuổi mà còn nói :" Ba Trung ơi , má bắt e phương chừng nào mới về . Nhi ghét má lắm , Nhi hận má lắm , sao má lại bắt e phương đi mà ko cho Nhi gặp mặt , má cũng ko thèm thăm Nhi luôn . Nhi ghét mà lắm " (mình ko biết phải trả lời ra sao với nó luôn , đỡ ko nỗi , chuẩn ko cần chỉnh)

    Theo ace 5giây , bây giờ nên kiếm tiếp hay ngưng kiếm ? mình thật sự hơi nản rồi , mặc dù trong lòng ngày nào cũng nhớ cô ấy , cũng mong cô ấy way về !!!!

    P/s : 1 lần nữa thật lòng cảm ơn ace 5giây đã hỏi thăm tình hình và ủng hộ . Mình thật sự vui lắm khi biết trên đời vẫn còn nhiều người bạn vẫn sống về tình cảm Chuyện gấp lắm rồi !!! Ae Làm ơn giúp dùm , liên quan đến 1 mạng người !!! Help me - 1 . Cảm ơn ace 5giây lắm
     
  11. Siêu Mụp Thành Viên Cấp 5

    Hiz tội nghiệp a quá.
    Cầu trời cho a tìm đc con gái và vợ mình sớm....
     
  12. mytinco.ltd, Uy Tín Toàn Mỹ MTdigital

    :confuse:
    chia buồn cùng anh - như vậy rồi cũng phải sống phải lo lăng cho nhưng gì còn lại Thôi
    Nói vậy không phải là chấp nhận nhưng khi mình càng cất công đi tìm và tìm đủ mọi cách để hàng gắng thì kết quả từ vợ anh luôn đi ngược trở lại Hãy để cuộc sống qua một thời gian mình nghĩ anh không nên đi tìm nữa và tự giới hạn time trong long mình 1 năm.2 năm... tùy vào anh để tha thứ hay cho Vợ anh 1 có hội
    Qua mốc thời gian đó thì khỏi bàn- cho dù vợ anh có về năng nỉ hay xin lỗi thì mình e lúc đó mọi chuyện sẽ khách rồi
    Phải sống và lầm quen với cuộc sống hiện tại của mình
     
  13. prestigebeone Thành Viên Cấp 5

    đã gọi đt hỏi thăm chủ topic hồi chiều, giờ này cô ta vẫ chưa về cho dù có biết con của bạn đang nằm viện, thật pó tay. mh cũng theo quan điểm của những người bạn của bạn đã khuyên bạn.
     
  14. anhvan39 Thành Viên Cấp 3

    Phụ bạn , chúc may mắn trong cuộc sống...
     
  15. bobon Thành Viên Cấp 2

    em giúp bác Send lish YH ... có thể gọi đây là tình trạng khẩn cấp ùi
     
  16. __thằng_hai_lúa__ Thành Viên Bạch Kim

    Thật khổ cho hoàn cảnh gia đình bạn
    Gia đình vợ bạn, cũng như vợ bạn không cho biết thông tin vợ bạn ở đâu, chứng tỏ vợ bạn và bạn có 1 khúc mắc gì đó sâu nặng chưa giải quyết được. Dù bạn có kiếm được thì chưa chắc vợ bạn quay về, chưa chắc cho sự đoàn tụ. Một điều nữa, ba mẹ vợ bạn biết thông tin vợ bạn chứng tỏ vợ bạn và con bạn không gặp trở ngại gì. Mình nghĩ bạn nên nghĩ lại mâu thuẩn từ trước và có thể làm được gì bây giờ không? Bạn biết số điện thoại mà, mỗi sáng , mỗi tối cứ sms xem, mưa dầm thấm đất mà.
    Hết tình còn nghĩa, chữ nghĩa nó lớn còn hơn chữ tình, vợ bạn đã vô tâm, nhưng mọi việc đều có lý do của nó. gia đình vợ bạn cũng vậy nữa. Một mình bạn phải chèo chống rồi.
    Theo mình, bạn nên dừng cuộc tìm kiếm, hãy tập trung công việc kiếm tiền trang trải và có thời gian lo cuộc sống, đồng thời gỡ những khúc mắc. thử tìm hiểu ở ba mẹ vợ xem sao.....
    thân mến !!!
     
  17. Amyhuyen Nothing impossible™

    Tội thật , em sẽ kiếm phụ bác , anh em 5giay sẽ giúp bác nhiều đó , bác yên tâm lo cho bé còn lại đi nhé . Chúc bác luôn gặp nhiều may mắn về sau
     
  18. andy.milano • Con Nhà Nghèo !!!

    Up lên cho nhiều ng đọc đc mà giúp bác
    Em ở xa nên ko giúp gì đc nhiều cả =.=
    Chúc bác gặp may mắn giải quyết mọi ch ổn thỏa
     
  19. doanngocvu Thành Viên Bạch Kim

    Mình vừa send hình của gia đình bạn cho bạn bè và người thân của mình ở nhiều quận khác. Nếu có gặp mình sẽ báo bạn ngay.
    Cố gắng vượt qua bạn nhé.
     
  20. nguyen_phuchau Thành Viên Cấp 4

    Vợ bạn đi lâu như vậy mà ko nhớ con à? Mình ở Q6 và BT có gì mình sẽ để ý giúp
     

Tình hình diễn đàn

  1. Muoi0211,
  2. thanhthuan8621,
  3. vanquyensg2024,
  4. honeyz...,
  5. minhthuong0203,
  6. hoangmain
Tổng: 1,055 (Thành viên: 10, Khách: 954, Robots: 91)