Tìm kiếm bài viết theo id

Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cuongnguyenduy289, 27/6/09.

ID Topic : 1019645
Ngày đăng:
27/6/09 lúc 22:03
  1. tri_number12209 Thành Viên Bạch Kim

    có bác fastman vào thì box thơ có sinh khí hẳn haNhững bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )
     
  2. Gia Khang Verified

    em ráng lắm cũng hổng đc câu nào lun nè :smile:
     
  3. raymond888 Uy Tín + Thân Thiện

    Bài thơ làm tặng thằng bạn thân năm xưa (lớp 10), anh em đọc xong chắc cũng sẽ hiểu tình cảnh gì nhỉ ??? Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )

    Em biết không khi em cười vui vẻ,

    Có một người nước mắt chảy về tim.
    Em vô tư nói cười say đắm,
    Bên một người em đã chọn để quên anh.
    Chỉ mình anh giờ ôm sầu đau khổ,
    Khóc một mình em có biết chăng em ???
    Anh không trách em đâu vì anh hiểu,
    Mọi lỗi lầm tất cả đều do anh...

    Xưa bên em anh thật là ngây dại,
    Say men tình, ong bướm thoáng qua tay.
    Câu yêu em chưa một lần thổ lộ,
    Nhưng mà người vẫn cứ bên anh.
    Anh vui say bên những tình yêu lạ,
    Và nào ngờ đã bóp nát tim em.
    Cho đến khi người quay lưng xa mãi,
    Lòng muộn màng muốn nói lời yêu em !
     
  4. tytyshop Thành Viên Kim Cương

    Xa rồi ơi hỡi thời gian
    Tiếc mi mi có quay về với ta
    Nhìn đời sao quá đổi thay
    Thế gian,tình cảm khác thay con người!
     
  5. tri_number12209 Thành Viên Bạch Kim

    có đôi khi....
    nhớ lại những ký ức êm đềm
    ngày xưa đó anh và em thân ái
    thưở xa xưa 2 đứa còn ngây dại
    chơi đủ trò ,đánh đáo lại nhảy dây
    em bất ngờ té ngã ướt đôi mi
    anh lại gần vội vàng câu an ủi

    rồi ta lớn với biết bao cảm xúc
    tuổi mười bảy em đẹp như trăng rằm
    tuổi mười bảy trinh trắng và tinh khôi
    anh ngượng ngùng khi bắt gặp đôi môi
    và ánh mắt tròn xoe đầy sâu thằm

    ta đã biết giờ đây ta đã lớn
    biết ngập ngừng rung động bởi vì ai
    lòng rộn ràng tâm trí nghĩ đến ai
    ta đã biết giờ không còn ngây dại

    nhưng....
    tình yêu đầu mới nở rồi chợt tắt
    lòng ngập ngừng chưa thổ lộ cùng em.
    rồi một ngày tình lại bước sang trang
    tuổi trăng tròn em theo chồng xứ lạ
    để lại đây với biết bao nổi nhớ
    mối tình đầu rung động trái tim anh
     
  6. tri_number12209 Thành Viên Bạch Kim

    tình yêu em trao hết rùi
    thì còn đâu nữa mà vết thơ tình
    tối ngày Ki béo lung tung
    lại thêm ông xã , mần răng thơ tình?
    Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )
     
  7. nguyenduy1603 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Lâu quá không làm thơ.
    Vì bơ vơ chút nhớ
    Chút thẫn thờ thân quen
    Một mình em lặng bước
     
  8. phùvân Thành Viên Cấp 2

    Sống trên đời không ăn miếng dồi chó
    Chết xuống âm phủ không có mà ăn

    Vậy có được gọi là thơ không? Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )
     
  9. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    Anh ơi cup điện tối thui
    Em và Ki béo bùi ngùi nhìn nhau
    Trời mưa hổng biết đi đâu
    Thôi thì em với con "gâu" ở nhà

    Lâu quá mới gặp bé duy nha
    :snicker: Thơ hay, nhưng sao mỗi lần gặp bác Hà Bá lại thấy lo cho tính mạng con Ki béo nhà em quá
     
  10. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    sống trên đời sống, cần có 1 miếng lòng
    để làm gì, anh biết không
    để nhậu đó mà
    Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha ) - 1
     
  11. nguyenhau07 Thành Viên Vàng

    Hàng cây lá đổ trong chiều
    Ào ào xơ xác muôn chiều mắt ai
    Đôi dòng lũ lượt tháo nhau
    Thân này thấm ướt giọt đầy giọt vơi........
     
  12. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    dấu hiệu khả quan, các thi sĩ đang dần quay trở lại:smile:
     
  13. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    Ax, thơ hay thật đấy fastman.
     
  14. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    "Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi" rùi fastman ơi
     
  15. tri_number12209 Thành Viên Bạch Kim

    phải công nhận bác fastman làm thơ cao thủ thật , thật tình không muốn khen mà vẫn phải khen , thơ hay
     
  16. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    cuongnguyenduy289, hoamais+
    Gửi sis Mai lời nhắn : "nhớ sis Mai nhiều , rảnh sẽ ghé box thơ" của Meohuyen , vừa mới chat xong ^^! . Chủ nhà hết việc , thơ cạn , chuồn đây ^^ BB
     
  17. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    hihi, tưởng em nhắn hết hồn. Sis mai cảm ơn bé Mèo nhiều nha.
     
  18. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    Em đây muốn viết thơ tình
    Mà trong đầu cứ chình ình con Ki
    Thiệt là khổ sở quá đi
    Thơ không viết được thế thì bỏ qua
     
  19. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Chẳng phải hững hờ, chẳng thờ ơ...
    Dám đâu quên lãng những bạn thơ?
    Cơm áo gạo tiền xoay chong chóng,
    Rối tinh tâm trạng, khỏi còn mơ!
     
  20. sathukobungu Thành Viên Cấp 6

    bài này là viết về 1 chiến sĩ hà nội trước khi ra trận đó cha nội, không phải thơ tình đâu.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 596 (Thành viên: 0, Khách: 592, Robots: 4)