Tìm kiếm bài viết theo id

Xin mọi người tư vấn có cách gì giúp bạn của mình không.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi yoshi_sama, 30/8/10.

ID Topic : 2225639
Ngày đăng:
30/8/10 lúc 00:16
  1. yoshi_sama Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    16/7/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    21
    Xin mọi người tư vấn có cách gì giúp bạn của mình không. Người mà bạn mình yêu nhất trên cõi đời này là người yêu của nó đã ra đi vì bệnh ung thư, trước đó mẹ nó cũng mất vì bệnh này. 1 năm đã trôi qua, nhưng mình thấy nó vẫn con suy sụp lắm, không nói chuyện với ai, ai đụng đến nó đều bị nó lườm dễ sợ lắm, kể cả boy lẫn girl, nó đi làm về rồi trốn trong phòng suốt ngày, chỉ ngủ ... Mình hỏi thì nó nói muốn ngủ hoài để gặp người yêu nó với mẹ nó, bố nó rất lo, nghe nó nói nó còn có ý định tự sát. Có anh/ chị nào đã từng gặp trường hợp này chưa, làm sao để giúp thằng bạn mình bây giờ? Cứ đà này không sớm thì muộn chắc nó sẽ tự sát quá, xin mọi người tư vấn dùm Xin mọi người tư vấn có cách gì giúp bạn của mình không. - 1, hay mình đưa nó đến bác sỹ tâm thần Xin mọi người tư vấn có cách gì giúp bạn của mình không. - 2
     
  2. banmaixanh54321 Thành Viên Cấp 5

    triệu chứng của bệnh đó bạn, nên nhờ bác sĩ can thiệp hoặc tìm cách lôi bạn đó ra khỏi phòng , trò chuyện và lắng nghe. rủ bạn đó chơi thể thao hoặc tham gia những club nào đó, đi giã ngoại và đừng để bạn ấy ở 1 mình quá nhiều, không cho đầu óc bạn đó thảnh thơi để mơ mộng. nhưng tốt nhất là đến bác sĩ đi bạn.
     
  3. sieunhan150 Thành Viên Cấp 1

    Cái này người ta gọi là trầm cảm nặng.Do chịu nhiều cú shock liên tục.Nên có sự điều trị khoa học và quan tâm của người thân.Không nên đề cập trực tiếp đến vấn đề ví dụ: người chết giờ mày buồn có sống lại được không,...CHỉ nên thường xuyên rủ bạn ấy chơi thể thao,đi chơi,....giết thời gian để không suy nghĩ về vấn đề đó nữa.Theo mình thì nên như vậy.Có gì sai mọi người bỏ qua..
     
  4. thantaibake Thành Viên Mới

    Đây là bệnh trầm cảm chứ tâm thần gì cha nội,đó là do anh í phải chịu cú shock wá nặng đó thui....nhẹ thì có thể từ từ hết còn nặng thì nên khuyên anh í tham gia các club hay thể thao gì đó ...
     
  5. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Nhanh chóng đưa đi gặp bác sĩ tâm lí đi bạn. Để lâu nguy hiểm lắm đó.
     
  6. yeuem17102007 Thành Viên Cấp 2

    Cái này ai nói bạn là bệnh tâm thân.Cái này là bì sock về mặt tâm lý(mất mát người thân, buồn bã, chàn nãn) dẫn tới bị trầm cảm.Cái này mà bạn đưa bạn đó đến bênh viện tâm thân thì không chừng người đó không bị tâm thần trở thành người tâm thần luôn.Bạn có thể đến các trung tâm tư vấn tâm lý mà nhờ người ta giúp.Nếu bạn hay nghe radio thì chác bạn biết chương trình "Trò chuyện đên khuya" của đài phát thanh TP.HCM( tần số 99.9 MHz phát vào tối thứ 6 từ 10g -11g tối hàng tuân).Hoặc bạn có thể gọi cho chuyên viên tư vân Lý Thị Mai.(bạn lên mạng tìm hoặc liie6n hệ với đài phát thanh TP.HCM để biết số điện thọa nhé).
    Mình không biết cái nào giúp được bạn của bạn nên mình chỉ có thể chỉ cho bạn tìm chuyên viên tư vân thui.Chúc bạn của bạn sớm khỏi bênh
    P/S:Mình không có PR cho đài phát thanh TP.HCM đâu nhé.Có sao nói vậy thui.
     
  7. b_phuong2000 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    như lời chủ topic nói thì Bạn của chủ topic đã bị trúng tâm bệnh, :angry:mà để trị tâm bệnh thì phải dùng tâm dược, bạn ấy đã tự buộc mình lại với cuộc sống và mọi người thì chỉ có bạn ấy mới mở được thui...yên tâm đi bạn ấy không tự tử đâu, vì bạn ấy vẩn còn có cha, trong đời chỉ có vài người mà mình thật sự thương yêu thui, nhưng lại mất hết 2 người mình yêu nhất, chịu sao nổiXin mọi người tư vấn có cách gì giúp bạn của mình không. mong thời gian sẻ nguôi ngoai... Xin mọi người tư vấn có cách gì giúp bạn của mình không. - 1
     
  8. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    gì mà giống y chang phim Hàn vậy, cú shock quá lớn.
     
  9. hOa.thAn.nOng Thành Viên Cấp 3

    chúc bạn mau súm bình phục ,,, đọc xong câu chuyện về bạn của bạn mà nhớ tới film ho so trinh sát , có a cảnh sát từ phi , bạn gái - nguoi a iu nhất mất tích ,,, haiz ... chỉ mong thời gian sẽ làm lành vết thương.
     
  10. yoshi_sama Thành Viên Mới

    cám ơn mọi người đã tư vấn dùm bạn của mình, quả thật bây giờ tình hình nó tệ lắm, mình cũng biết là đó là cú sốc quá lớn, nó còn sống đến giờ này chắc chỉ vì thương cha thôi, bạn từ hồi học phổ thông đến giờ, nhìn nó buồn mình cũng buồn. Mà nó chung thủy thật, có rất nhiều girls thích nó mà ai đến gần nó cũng la, suốt ngày về nhà chỉ vào phòng hầu như không ra đường, chắc mình sẽ khuyên ba nó mướn người tư vấn về trò chuyện với nó vậy
     
  11. RyuKoo Thành Viên Cấp 2

    Dịch vụ đi , ra mướn 1 bé xinh thật là xinh vào nói chiện là xong...
     
  12. bibika123 Thành Viên Mới

    Để từ từ ngta bình tĩnh .
    Nhiều khi miệng nói tự sát cho giải tỏa thôi chứ ko lẫn trí đi tự sát đâu bạn .
    Phải coi thêm ý chí + mục đích sống nữa , nếu bạn kia có mục đích lớn thì ko sao đâu , chờ bình tĩnh thôi .

    Còn ko có thì mới phải coi chừng Xin mọi người tư vấn có cách gì giúp bạn của mình không.

    Tóm lại là ở bên cạnh động viên là tốt nhất .
    Chứ nhiều khi kiu ông bác sĩ thần kinh gì đó mắc công bạn đó mặc cảm lúc đó còn mệt hơn à .

    Ráng động viên đi .
     
  13. ayy1986 Thành Viên Cấp 1

    Nè chủ topic! Nói cho chính xác, nếu muốn đưa đến bác sĩ, thì phải là bác sĩ tâm lý (Nói cho chính xác thì là chuyên gia tâm lý ... Ví như cô Lý Thị Mai đó), chớ không phải bác sĩ tâm thần nha!
     

Tình hình diễn đàn

  1. Anh88,
  2. darcular,
  3. honeyz...,
  4. ductuan88,
  5. HONEYZ,
  6. hcumi
Tổng: 553 (Thành viên: 9, Khách: 487, Robots: 57)