Tìm kiếm bài viết theo id

Đời công sở !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi panda3011, 30/8/10.

ID Topic : 2226529
Ngày đăng:
30/8/10 lúc 10:17
  1. panda3011 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    30/8/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    0
    Sau gần 5 năm đi làm và thay đổi công việc 3 lần, không biết số mình vất vả hay tại mình không biết cách thay đổi để thích nghi nữa. Mình tự hỏi cũng đã cố gắng nhiều rồi, nhưng công sở thật lắm chuyện nhức đầu. Công việc rối tung lên vì mình cứ phải giải quyết những chuyện đâu đâu. Yêu sách, đòi hỏi từ người khác. Còn đồng nghiệp thì ganh đua, nói xấu nhau. Có phải vờ như không nghe, không thấy, không biết là sẽ được bình yên ?
    Mình đã thử nhưng cũng không ổn lắm. Mọi người giúp mình với !
     
  2. yes_dth Thành Viên Cấp 3

    ôi dào, chuyện công sở, chổ nào cũng như nhau thôi....
     
  3. thienthan0506 Thành Viên Cấp 4

    đó là chuyện thường gặp thui bạn ơi. Nói chung là mình biết cách ứng xử lý từng tình huống thui
     
  4. angelia Thành Viên Cấp 4

    hơn 8 năm đi làm đây, tui thấy rằng "thích nghi và giữ gìn bản sắc" thì sẽ sống ổn, dù bất cứ ở đâu, he he
     
  5. quách thiếu linh Thành Viên Cấp 5

    bạn bít rùi đó,( ko bít thay đổi thích nghi ) cố lên
     
  6. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Thằng nào cũng như thằng nào, thằng sếp thằng lính đều như nhau.
    Ghét nhất đi làm phân biệt sếp lính, nói xấu nhau! Cuối tháng đều chìa tay lấy lương như nhau thôi! Nghỉ việc thì thằng nào cũng như nhau cả.
     
  7. giotmuaso8 Thành Viên Cấp 6

    Đời công sở ! chính xác quá
     
  8. gà_tre 5s Thành Viên Cấp 4

    Công sở là nơi chứng minh cho câu: hay cũng chết, dở cũng chết, biết thì sống Đời công sở !
     
  9. thanhdlcp Thành Viên Cấp 1

    mới làm được một năm thấy cũng chán lắm. nhưng biết làm sao có lẽ phải biết hài lòng với những gì mình có bây h, ngoài xã hội còn bao nhiêu nguời phải lao động chân tay mà. cứ bình thường thôi mọi chuyện gì đến nó sẽ đến nhưng đừng bị đào thải là được, kẻ nào mà định chen chân mình thì phải đánh bật để giữ vị trí thôi.
     
  10. b_phuong2000 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nói chung thì đi đâu cũng vậy bạn àh, làm công là thế đấy... đã là tập thể thì nhất định có cạnh tranh, mà có cạnh tranh thì có ganh ghét và hù hằn tìm cách hại nhau, người việt mình thua người ta ở chổ đó... càng đông càng rối...
     
  11. voducdinh_return Thành Viên Cấp 3

    không đâm chọt,không ganh đua nói xấu thì muôn đời làm nhân viên quèn : câu nói này của bố già mình
    bằng chứng là ông bác 2 làm 30 năm trong uỷ ban tp không đâm chọt ai,tới khi chết vẫn chưa kết nạp đảng,vẫn là 1 nv quèn mặc dù là người tử tế tận tuỵ với công việc
     
  12. nguyenan21288 Thành Viên Cấp 2

    gì mà tiêu cực vậy bạnĐời công sở ! nghe nói hết muốn đi làm luôn.
    cty nào cũng vậy hết, quan trọng là biết xử lý tình huống thôi. Lúc đầu thấy cũng chán lắm nhưng sau này cũng thích nghi đc chỉ có điều là mình ko a dua vô mấy cái zụ xiên xỏ hay nói xấu lẫn nhau đâu.
     
  13. hoamuoigio7 Thành Viên Mới

    Đơn giản hóa mọi thứ xảy ra xung quanh mình, không cần phải quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình, cứ đạp trên dư luận mà sống. Đây là một trong những bí quyết hiệu quả nhất để có được một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Sự phức tạp hóa vấn đề luôn khiến bạn căng thẳng hơn mức cần thiết.
     
  14. tocbuxu Banned

    Bạn hãy “cho trước nhận sau” nhé. Hãy quan tâm, chia sẻ, tìm hiểu tích cách, hoàn cảnh, sở thích của những người bạn làm chung. Đó là cách để tạo dựng sự tin cậy và đồng cảm.
     
  15. tocbuxu Banned

    Bạn hãy “cho trước nhận sau” nhé. Hãy quan tâm, chia sẻ, tìm hiểu tích cách, hoàn cảnh, sở thích của những người bạn làm chung. Đó là cách để tạo dựng sự tin cậy và đồng cảm.
     
  16. hoamuoigio7 Thành Viên Mới

    Đơn giản hóa mọi thứ xảy ra xung quanh mình, không cần phải quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình, cứ đạp trên dư luận mà sống. Đây là một trong những bí quyết hiệu quả nhất để có được một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Sự phức tạp hóa vấn đề luôn khiến bạn căng thẳng hơn mức cần thiết.
     
  17. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Đời thì làm gì có công bằng bro. Bro cứ thẳng thắng ra luật chơi của mình:
    1. Chuyện ai người nấy làm. Công việc rạch ròi ngay từ đầu.
    2. Tui kiếm cơm, tui không chọt ai, thì đừng ai chọt tui.
    3. Ai đối xử với tui sao, tui đối xử lại vậy.

    Đó là cách sống ở công sở của mình. hihi
     
  18. sgk1503 Thành Viên Cấp 5

    Đời công sở !VN thua người ta chỗ đó,nếu VN mà đoàn kết thì "VN là 1 cường quốc"(trích 1 bài chém gió của mem 5sĐời công sở ! - 1)
     
  19. k_nguyen131 Thành Viên Cấp 3

    wan trọng là biết mình đang ở đâu
     
  20. chuvitnho Thành Viên Mới

    Hàng ngày phải tự giải quyết những việc ganh đua, nói xấu nhau…giữa các đồng nghiệp như vậy sẽ mệt mỏi lắm thời gian đâu mà làm việc. Cách tốt nhất, bạn nên nhờ cấp trên của mình giúp đỡ. Nếu sự việc vẫn tiếp tục tiếp diễn bạn nên tìm một công việc mới.
     

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss
Tổng: 462 (Thành viên: 3, Khách: 438, Robots: 21)