Tìm kiếm bài viết theo id

Ra Đời Mới Biết ,Ko Có "Tiền" Ko Làm Được Việc Gì

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi NguoiEmKoYeu, 30/8/10.

ID Topic : 2228246
Ngày đăng:
30/8/10 lúc 16:42
  1. NguoiEmKoYeu Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    26/10/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    381
    Chào Các Bạn , mình muốn có đôi lời chia sẽ

    Mình mới ra trường thôi , thấy kiếm tiền sao mà chua quá , tháng mình lãnh gần 3 triệu nhưng đổ xăng, ăn cơm, bạn bè( do mình hay tiếp xúc khách hàng), các khoảng chi tiêu khác ko đủ

    Thật sự ở SG ngày càng khốc liệt các bạn à , ra đời mới biết nỗi lo cơm áo gạo tiền hằng ngày nghĩ tới thật khỗ
    Nghĩ lại hồi xưa ba mẹ mình nuôi mình ăn học thật cực khỗ
    Nghĩ đền đó k biết bao giờ mình mới lấy được vợ và lo cho các con được

    Lúc có tiền thì bạn bè quây quanh ca tụng , lúc túng thiếu thì mượn hết đứa này đến đứa khác vài trăm ăn cơm, chờ đến tháng lãnh lương mà mượn hoài ko được
    Mình cũng vừa bị người yêu bỏ vì lo cho cô ấy ko được đầy đủ , buồn lắm các bạn à
    Ko có tiền mình chả là gì , ko bạn bè , ko người yêu , chỉ có gia đình là bên cạnh
    Thật sự nghĩ đến tương lai mình rất buồn , mong các bạn có vài lời chia sẽ :cold: Mình đang rất buồn và suy nghĩ chẳng lẽ ở SG ko còn tình người nữa sao
     
  2. AppleFellow Thành Viên Cấp 5

    Nếu bác gốc ở quê thì về quê mà sống, khỏe hơn nhiều.
    Nếu bác gốc ở SG thì cố cày vậy, học thêm dăm ba cái bằng mới mong có cuộc sống tốt hơn.
     
  3. Louis Fong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    You are in the middle of ... nowhere.
    Try try and...try.
     
  4. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    trong khó khăn mới biết tri kỉ
    ai bỏ mình thì tự họ bỏ bạn, chẳng gì phải buồn, hối tiếc
    lúc mới đi làm, mình chỉ có 800k/1thg thôi bạn
    cố gắng lên
     
  5. love_lorn204 Thành Viên Cấp 4

    Đúng là xã hội ngày càng chạy theo đồng tiền và sống với nhau vì đồng tiền cũng khá nhiều! Nhưng bạn bi quan quá làm gì. Đời còn dài quá mà. Mình cũng mới ra trường như bạn thôi, có lúc thấy rất nản nhưng cũng phải cố gắng thôi bạn. Sống và làm việc hết mình thì trời sẽ ko phụ mình đâu! Good luck!!!
     
  6. quankiet1410 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nếu ở Sài Gòn, quy luật "lên voi xuống chó" luôn luôn đúng, và đúng luôn với người thân (chỉ không khắc nghiệt bằng), nếu bạn đã trải qua những lúc "lên" và lúc "xuống" thì bạn sẽ trải nghiệm được.

    tuy nhiên, ko nên suy nghĩ bi quan, ko phải ai cũng như vậy, quan trọng là sao có thể kiếm được những người trọng tình hơn tiền thôi. Mặc dù rất hiếm,nhưng ko phải ko có, phải có niềm tin vào cuộc sống bạn nhé,cuộc sống càng khắc nghiệt , bạn mới cảm thấy cuộc sống mới đáng sống làm sao khi bạn thành công trên đường đời.

    Chúc vui bạn nhé
     
  7. lyly^^ Thành Viên Bạch Kim

    cs là vậy....nhưg đôi khi mìh dùng mọi cách để kím ra dc tiền thì bên cạnh mih cug chẳng còn ng nào thật lòng với mìh....có chăng chỉ là nhug kẻ hám lợi....hoizzz
     
  8. ti_chuot0505 Thành Viên Mới

    Tui cũng đang khổ tâm đây nèRa Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gì
     
  9. Tiến Design Banned

    Vạn sự khởi đầu nan - Nhưng gian nan đừng có nản Ra Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gì
    Đâu phải ai sinh ra cũng là Cường đola đâu bạn Ra Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gì - 1
     
  10. quoc_trung488 Thành Viên Cấp 5

    ko tiền đã khổ, có tiền mà đầu tư ko đúng càng khổ hơn
    cố gắng lên nhé
     
  11. Kimi Thiết Kế Website & SEO

    giờ mới biết chân lý này àh Ra Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gì
    mình biết lâu rồi .
    Dù sao cũng cố lên bro Ra Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gì - 1
     
  12. huyhuy Thành Viên Kim Cương

    Nếu. . đến 1 ngày nào đó, bạn có tư tưởng đã làm việc gì không cần nghĩ đến tiền lúc đó bạn đã thành công trên đường đời rùi đó bạn. . .
    cố gắng lên nhé, đây mới chỉ bước chân vào đời thôi
     
  13. SpeedStar Thành Viên Bạch Kim

    Đời còn dài , sống ở thành phố là vậy đó bạn, bon chen nhau mà sống thui, bạn cũng khoang trách bạn mình, vì bản thân họ cũng không hơn mình gì đâu, ai cũng tích góp từng tý để sống qua ngày, bạn đc 3 tr/ 1 tháng đã hơn được rất nhiều người rồi, cái quan trọng là bản phải biết tiết kiệm, có nhiều người 1 2tr 1 tháng thì họ sống thế nào? Họ sống được thì mình 3tr sao không sống đc phải không nè,tạm bỏ bớt các thú vui đi cố gắng làm việc để thăng tiến , bên cạnh đó tiết kiệm tối đa, sau này có 1 khoản kha khá thì bắt đầu đi đầu tư , phi thương thì bất phú , sau này có thu nhập ổn định thì tha hồ bạn vui chơi, ai xa lánh , bỏ bạn đều không quan trọng, cái chính là bạn có bỏ bản thân mình hay không, bạn phải có ý chí để vượt lên, đừng để bản thân ngày càng mai mòn đi sức trẻ , bạn còn hàng trăm hàng nghìn thử thách để vượt qua nữa, đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn mà , giờ bạn buồn, bạn mất hy vọng, bạn rút lui, bạn sỡ hãi .... thì chẳng bao giờ bạn có đc thứ bạn cần đâu , hãy đứng dậy mà tiến tới nào. Những thứ bạn kể chưa đủ mạnh để quật ngã bạn đâu. Không ai có thể lo cho bạn ngoài chính bản thân bạn đâu, không bạn bè , không người yêu thì đã sao, chẳng lẽ bạn lại sống nhờ bạn bè, người yêu ? bớt đi bạn bè , người yêu , bạn không hề ốm đi , bạn không hề mập thêm, có cũng như không , không cũng như có, VN có đến 85tr người, cả thế giới có đến không biết bao nhiêu người, bạn lo gì không có bạn bè, không có người iu ? Tiền không phải là vạn năng nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng. Cố gắng kiếm tiền phụng dưỡng người thân đi bạn à, bớt đi người yêu thì bạn bớt đi 1 khoảng chi phí , còn trẻ mà, sau này yêu cũng chưa muộn, khi bạn không còn 1 đồng xu mà người ấy vẫn theo bạn thì đó mới đích thật là 1 nữa (không biết là nữa hay nửa ta Ra Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gì ) của bạn đó .

    Cố lên! Thất bại là mẹ thành công mà, ý chí mới là mãi mãi đấy bạn à.
     
  14. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    bác chủ topic làm về lãnh vực gì vậy?
     
  15. gakon7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    cùng quan điểm Ra Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gì - 1
     
  16. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    HIc ... ở với bố mẹ nên ko biết lo nghĩ ... Sau này ra đời mới biết kiem đồng tiền đâu có dễ ! mình dc bố mẹ lo cho ăn học đầy đủ Nhưng ko biết mình học dốt như thế sau này có làm dc ji ko ... hic hic
     
  17. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Saigon lắm người khổ cùng cực, ngủ vỉa hè, ngủ ghế 2.000 đồng/1 đêm!!!, Lương tháng 3 triệu mới ra trường thì phấn chí mà làm, Chi tiêu ít lại, Đừng cặp bồ cặp bịt. Ráng phấn đấu học cao để xin việc lương cao hơn!, Mới ra trường vậy là nhất rồi còn thang gì nữa!.
     
  18. HàBá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hồi tôi mới tốt nghiệp, trực đêm BV ngày thường được 2.5k, còn Chủ nhật thì 4k. Cũng chỉ đủ ăn mì gói trong đêm. Lương mỗi tháng được khoảng trên dưới 400k.
    Bạn còn trẻ thì không nên nãn lòng, cố gắng làm việc và tự tìm kiếm cơ hội cho chính mình thêm.
     
  19. nguyenan21288 Thành Viên Cấp 2

    đừng buồn bạn ơi, hồi xưa mình đi làm có 2tr/tháng thôi Ra Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gì
    Đời còn dài lo gì
     
  20. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    Thuyền to sóng lớn pro ơi, có nhiêu xài nhiêu là được rồi, khá khá thì có đễ dành mà làm chuyện khác,...;
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 421 (Thành viên: 1, Khách: 416, Robots: 4)