Tìm kiếm bài viết theo id

Ra Đời Mới Biết ,Ko Có "Tiền" Ko Làm Được Việc Gì

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi NguoiEmKoYeu, 30/8/10.

ID Topic : 2228246
Ngày đăng:
30/8/10 lúc 16:42
  1. dh04ny Thành Viên Vàng

    bạn này nói chí lí, mình cũng tương tự như vậy, không biết tiền nó chui chỗ nào mà nhanh hết như vậy. Hồi xưa đi học nhiều bạn lắm, giờ đếm không đủ bàn tay, nhưng đó là những người bạn tốt nhất mà mình có Ra Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gì, mình trân trọng những người bạn như thế
     
  2. Chú Ong Thợ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cố lên bạn, sông có khúc người có lúc bạn à, mình cũng từng có thời gian như vậy, nhưng đến 1 ngày mình nhận ra rằng "Phi thương bất phú", nếu bạn mún kiếm nhiều tiền thì chỉ có con đường kinh doanh thôi. Còn nếu bạn không theo kinh doanh, thì phải không ngừng bồi đắp kiến thức cho mình nhằm có 1 cái nghề hái ra nhiều tiền. Và quan trọng là ở đời phải học chữ "Nhẫn" bạn à, đừng nhìn người ta rồi so sánh mình, đời chưa hết chưa bít thế nào đâu. Cố lên bạn.
     
  3. Dj_Sonic _Trance4ever_

    bro này tính toán vậy mà còn hụt trước hụt sau Ra Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gì nhiều khi đi cả ngày về tính lại trong đầu mình đã tiêu những gì mà ko thể nào nhớ ra đc , những khoản lặt vặt mình ko tính tơi lại hao hụt nhất Ra Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gì - 1 nhiều người nói có khi cầm bạc triệu trong tay mà đi ở đất Sg này 1 vòng hết hồi nào ko hay Ra Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gì - 2
     
  4. lovingyou Thành Viên Cấp 5

    Mình làm cũng khoảng 3tr/ tháng mà thấy cũng ổn. Ko thiếu nhiều lắm ^^!
     
  5. trum_so_xyz Thành Viên Bạch Kim

    chuyện sg thì đến ra đời mới biết thì thấy bạn còn gà lắm, sao sống đất này nổi, về mấy khu mới mà từ từ luyện lại thành cáo đi, khuyên chân thành đó, 3tr 1 tháng sao sống đủ đất này hả bạn, ... haizzz, vậy mới biết công ơn cha mẹ, ,,, thấy tốt nhất nên ra khu tam giác vàng phát triển mà làm, ko biết chỗn nào thì ntin cho mình, mà bạn làm nghề gì
     
  6. ushineko Thành Viên Cấp 5

    đó là lí đo tui cho dòng chữ này lên tay ,,,

    Life is unfair ,,, learn to live with it ,,,

    Ra Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gì
     
  7. hellstam ஜஜ[ Uy Tín Đi Đầu ]ஜஜ

    con người có thời ah bạn ơi , tất cả ai cũng sẽ có thời , chắc cái chử " thời " của bạn đang quanh quần đâu đó hihi ( suy nghĩ vui )
     
  8. CTNo1 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lam nghe tay trai nua di anh chu anh lam luong co ban 3 trieu thi khong du song la phai roi .it nhat 5 trieuRa Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gì
     
  9. CTNo1 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    gio 900k chua anh ?Ra Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gì
     
  10. SpiderTM Thành Viên Bạch Kim

    $ là tất cả.......có $ mua tiên nữ cũng được
     
  11. thayhai Thành Viên Cấp 4

    Chào bạn, mình không nên bi quan quá bạn ạ, đúng là có tiền thì có nhiều thứ lắm, mình cũng trải qua thời kỳ đó rồi, giờ mình vẫn đang thất nghiệp đây nên rất hạn chế giao lưu. Gia đình là số 1 thì không thể chối cải được rồi, nhưng có một thứ là tình yêu nếu không tiền chu cấp đủ mà . . . chia tay bỏ đi thì bạn nên vứt bỏ cho rồi đừng tiếc làm gì, đấy là tình yêu+vật chất. Thời gian còn dài mà cả khối tài sản tiền bạc đang phía trước chờ đón mình đấy....
     
  12. liptonchanh Thành Viên Cấp 3

    3tr/1 tháng mà sống ko đủ phải mượn bạn bè??? Mình nghĩ mức sống của bạn cũng hơi cao rồi đó. cố gắng tập sống tiết kiệm, chi tiêu hợp lý. Mình nghĩ với mức 3tr là đủ sống còn dư 1 ít để dành ấy chứ
     
  13. b_phuong2000 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chủ topic đừng nói đất SG này nọ, SG là đất lành chim đậu, biết bao nhiêu người di dân đến đây và lập nghiệp, mình đã hỏi mấy đứa bạn mình sao cực khổ thế mà không về quê??? nó trả lời nghe mà buồn dùm, SG không bao giờ chết đói, vì dể kiếm tiền, chỉ có làm biếng mới không có tiền thôi, bỏ sức ra là có việc, có cơm ăn, còn dưới quê, làm ruộng cực khổ cả ngày chỉ được 50k, có việc làm là mừng, có tháng ngồi ngáp ruồi không có gì mà làm --> lấy gì mà ăn, muốn đi phụ hồ cũng không có chổ để phụ... cả ngày ko có 1 đồng, vô đây đi xin ăn, bán vé số, phụ hồ, bốc vác.... 1 ngày hơn 50k chuyện thường (bạn mình quê bình định)... bạn nên nhìn lại mình đã hạnh phúc hơn nhiều người rồi đó... giầy dép còn có số nói chi là con người, Số của bạn chưa đến đó thôi... cố lên...lúc trước mình mới ra trường làm công nhân trong khu chế xuất, mổi tháng được 780K àh.
     
  14. liptonchanh Thành Viên Cấp 3

    sống xa hoa thì tất nhiên là ko đủ. cuộc sống bình dân thì 3tr là okie, đảm bảo ko thiếu thốn vay mượn rồi
    :angry:
    Hay bro liệt kê thử xem bro xài 5tr/1 tháng ntn?Ra Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gì
    P/s:đừng có đi nhậu hay em út 1 tuần/1 lần là đủ =))
     
  15. pnt1925 Thành Viên Cấp 5

    ko tiềnthì khổ vì khó khăn, nhìu tiền còn khổ hơn vì phải lo giữ
     
  16. macaronghutmau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cái này đã biết trước khi ra đời.
     
  17. naruto2008 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    he ban bè gì thứ ấy, khi ta giàu thì quây quần với mình, khi trắng tay thì nào thấy ai?
    người yêu bỏ? bạn nên mừng..vì thứ ấy chỉ yêu tiền của bạn thôi, mình có đứa bạn làm lương 1tr5 tháng kìa nó vẫn có người yêu vẫn lấy vợ, 2 vợ chồng cùng đi làm, nghèo? thì có nghèo nhưng cả 2 vẫn rất hạnh phúc, nghèo nhưng vui vẻ, mỗi lần qua nhà 2 vợ chồng nó là thấy 2 vợ chồng nó quấn quýt cười đùa bên nhau, lãng mạng...thấy mà thầm ghen tị :angry:

    nhớ câu nói của tụi bán hàng đa cấp, "làm việc này giống lừa đảo quá, lừa người thân, lừa họ hàng, lừa bạn bè", "ừ thì lừa đảo đó, nhưng XH giờ là XH tiền bạc, tôn vinh, vinh danh những người có tiền, khi em có tiền, em sẽ có BẠN BÈ MỚI, CÓ HỌ HÀNG MỚI, CÓ NGƯỜI THÂN MỚI" "KHÔNG CẦN BIẾT EM LÀM GÌ, MIỄN EM CÓ NHIỀU TIỀN NGƯỜI TA SẼ VINH DANH EM"
     
  18. LILDEEking Thành Viên Bạch Kim

    yêu làm j khi phải chạy ăn từng bữa, kiếm tiền thôi
     
  19. Ferari22 Thành Viên Cấp 3

    Mình cũng như bạn nè, lúc mình có tiền thì bạn bè chạy tới than khổ xin mình giúp đỡ và hẹn ngày trả nhưng tới ngày hẹn có trả đâu. Tới lúc mình hết tiền cần giúp đở lại thì kiếm ko ra thằng nào, gọi đt thì toàn cho nghe nhạc chờ.
    Đời nó vậy đó bạn, muốn kiếm 1 người bạn thật sự rất là khó khăn.
     
  20. mi nhon Thành Viên Mới

    Mình mới ra trường, chưa có việc làm, chỉ mòng kím dc việc lương tháng 3tr như bro mà chưa có nè. Híc.

    Có nhìu xái nhìu, có ít xài ít bro ơi.