Mình vốn mê kinh doanh - bán buôn.Nói thẳng ra,mình thích kiếm tiền. Và mình cũng đã vừa học vừa kinh doanh bán buôn trên mạng. Gia đình mình không giàu không nghèo - đủ để lo cho mình đầy đủ.Từ khi TN 12 tới giờ,mình không thi ĐH vì bik rõ sức học của mình. Mình đã học qua rất nhiều khóa học ngắn hạn : -Sửa ĐTDĐ (lúc học cái này là vì muốn mở 1 cửa hàng ĐTDD kiếm cơm) -Lập Trình & Thiết kế Website (học cái này là vì khoái web,mà k nghĩ là code lại nhức óc thế) -Joomla (học cái này là học chơi cho vui trong 8 buổi,định giắt thêm kiến thức để đi xin việc cũng có hy vọng hơn) -Thiết kế đồ họa (học dài hạn 18 tháng tại DPI) ==> hiện tại học được 15 tháng rồi,còn 3 tháng nữa là làm đề tài tốt nghiệp. Nhưng ham chơi,lười nên tới giờ nhiều bài cuối khóa của nhiều môn chưa hoàn tất,và 1 số môn thì do cúp hoặc vô điểm danh xong chuồn về nên giờ hoàn toàn k nắm vững kiến thức mấy môn đó. Qua lễ 2.9 là coi như chính thức bước vào giai đoạn tốt nghiệp.Mà giờ mình còn đang nghĩ "chắc mình k đủ điều kiện để làm bài TN" rồi vì nghe đồn là chưa hoàn tất bào cuối khóa của 9 tháng học đầu tiên thì sẽ k được tham dự đồ án TN. Càng suy nghĩ càng thấy bản thân mình tệ và quá ham chơi. Mình có khiếu về thiết kế,mắt thẩm mỹ....và nhanh nhạy hơn rất nhiều bạn học chung. Nhưng mỗi tội ham chơi,đợi nước tới chân vẫn chưa nhảy. Hồi HK1 ,mình rất siêng năng chăm chỉ,nhưng sang HK2 và tới giờ là HK5 thấy cả lớp ai cũng chưa nộp bài với nhiều lý do : đi làm,bận học,k có time .v..v...nên mình cũng "ỷ y" theo....và tới giờ là hậu quả mình đã nói phía trên rồi đó. Mình thật sự k bik phải làm gì vào lúc này!!!Có 3 suy nghĩ trong đầu mình: 1.-Bắt tay vào cố gắng hoàn thành 1 nùi môn trong vài ngày ngắn ngủi? (Sức người có hạn,mà giờ đầu óc mình bận bịu với việc tự kỷ chửi rủa bản thân rồi...ngồi vào máy k làm ra cái gì ra hồn hết) 2.-Buông xui thôi!Đợi tới khi nghe tin k đủ điều kiện TN thì đợi khóa sau thi TN. (nhưng thầy cô mình có nói,đợi khóa sau TN chưa chắc còn "nhiệt huyết" để làm bài,trong time chờ khóa sau e là vì nhiều lý do khác mà sẽ k làm TN đợt sau) 3.-Lại nhảy học trường khác - Tự cho mình thêm cơ hội bắt đầu lại..... => Thật sự không muốn "Học,học nữa,học mãi", rất muốn có việc làm ổn định như bao người khác.Và không muốn bị nói "Học hoài không đi làm"......năm nay em 20 tuổi Mong anh em 5s cho 1 lời khuyên chân thành! Đừng xỉa xói em!Vì em đã suy nghĩ và biết ận hận rồi ạh! Em muốn có nghề nghiệp ổn định vì kinh doanh có thắng có thua,có lời có lỗ....em cần có việc làm để hỗ trợ thêm sau này nếu không còn vốn làm ăn thì còn có việc làm kiếm cơm.
:| tui cũng nước tới chân mới nhảy vì tui nhắm tui nhảy vẫn còn kịp vào lúc ấy . Nhưng ko bao giờ tui bỏ môn nào hết vì tui biết chỉ cần tui bỏ 1 môn là sẽ có môn thứ 2 , và nó ko đáng để tui bỏ rồi làm tui tốn thời gian học lại nó . Tóm lại bạn tự suy nghĩ , có thể học phí ko cao hoặc nhà bạn dư dả . Nhưng tui nghĩ bạn cũng có nguyện vọng rằng sau này sẽ thành đạt , kiếm nhiều tiền cho bố mẹ cho bản thân cho nở mày nở mặt và có thể bạn sẽ làm đc nhưng khi đó sẽ là lúc bạn bao nhiêu tuổi ? Thời gian dành cho 1 con ng là ko ngắn nhưng nó cũng qua rất nhanh . Hi vọng bạn có cái "kiên nhẫn" khi đã theo ngành đồ họa và có khiếu về nó
"Tha tre con hon KHONG" - Minh cung nhu ban thoi - SV nam cuoi - Do ham choi + kinh doanh nen sao nhang viec hoc !! Nhung cu bat dau hoc tra no tu tu di - Nguoi than va gia dinh se nhin vao con nguoi cua ban sau nhung loi lam chu ko hoi dau ma truy xet nhung su viec da xay ra dau !!! Hien gio minh moi bd tra no nhung hy vong se xong som !! p/s: sr mod - may moi cai lai win chua down unikey
Hồi còn SV ghét vài giảng viên nên bỏ học bỏ thi, đến năm 4 trả nợ 1 lúc 7 môn và tốt nghiệp cái vèo, nghĩ lại thấy hồi đó mình trâu bò thật.
Bro cứ ghi ra tất cả những cái phải làm, chi tiết một chút. Bro cứ học làm xong từng cái một, không cần vội. Thế nào cũng xong thui. Chuẩn bị chiếm 70% kết quả, bắt tay vào làm là thêm 15% nữa rùi. Chỉ còn 15% là phải làm thui. Chúc bro may mắn nha.