Tìm kiếm bài viết theo id

Ra Đời Mới Biết ,Ko Có "Tiền" Ko Làm Được Việc Gì

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi NguoiEmKoYeu, 30/8/10.

ID Topic : 2228246
Ngày đăng:
30/8/10 lúc 16:42
  1. hungluong84 Thành Viên Cấp 4

    mình nghĩ chắc bạn mới ra trường, theo mình thấy mức lương đối với SV mới ra trường như vậy cũng tạm ổn rồi. cái gì cũng có thời gian cả, cái chính là mình phải cố gắng kiên trì thôi (cố gắng làm việc, trao dồi kỹ năng, nâng cao ngoại ngữ), rồi từ từ mọi việc sẽ tốt đẹp.
    Bạn nên hạn chế bớt tiêu xài các khoản bạn bè, bồ bịch mà để dành $ đầu tư cho việc học thì sẽ hiệu quả hơn.
    Còn bạn bè, nên chọn bạn mà chơi, ko nên chơi những ng bạn như hiện nay. Mình là một ví dụ, hiện tại số bạn của mình chỉ đếm trên 10 đầu ngón tay nhưng ai cũng chơi tốt cả, từ lúc học đạp xe cọc cạch rồi lúc mới ra trường lương 3 cọc 3 đồng, đến lúc đi làm khấm khá hơn vẫn chơi với nhau rất tốt. Bạn bè mà chơi với nhau chỉ vì nhờ vả, lợi dụng tiền bạc của nhau thì ko bền đâu.
    Còn ng yêu cũ của bạn mình khuyên ko nên tiếc làm gì vì ng đó chỉ nhắm đến cái bóp $ của bạn thôi, khi bạn ko đủ khả năng cung phụng thì "say good bye"
     
  2. vipbeiu RÙA LAMBADA

    có tiền hay không củng khổ
     
  3. truongchi_khang Thành Viên Cấp 3

    d8úng rồi , sống với chính bản thân đi!
    ông trời ko phụ lòng người...mình mang nợ nhiều lắm..buồn thì sao.....phải kiếm tiền trả nợ nè!!!
     
  4. Ruồi Vô ngã, vô ưu.

    Ra Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gì mời mọi người nghe Ra Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gì - 1.
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZfCMMAoMpg0[/youtube]



     
  5. khoinguyen2607 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đúng là nói gì nói chứ đồng tiền cũng có sức mạnh ghê ghớm
     
  6. hellonouvo88 Thành Viên Cấp 5

    sống trong đời sống là cần có 1 đống tiền
     
  7. nh0c_rapper ™†King of the SouthSide†™

    tiền là tiên là phật
     
  8. luboquanvu Thành Viên Cấp 4

    Ở SG là vậy đó bạn, lương phải hơn 5tr mới may ra chịu nổi, SG lại là đất cạnh tranh khốc liệt nữa, bạn phải giỏi thật giỏi mới trụ được, mình thì quyết tâm về quê... Chán đất SG lắm roài, ngày đó là sv năm 1 mình cũng hăm hở lắm, thích nhịp sống hối hả ở SG, cơ sở vật chất, cơ hội việc làm ....Nhưng qua năm 1 tiến sang năm 2 thì suy nghĩ hoàn toàn ngược lại Ra Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gì...Riêng chuyện bạn bị người iu bỏ thì bùn làm quái gì cái thứ đó, ng ta không iu bạn đâu mà iu đồng tiền bạn làm ra đó...Mình cũng ko tiền nè nhưng bạn bè thì vẫn có đủ vì khi mình chọn bạn thì mình để ý rất kỹ qua cách ăn uống, trả tiền như thế nào...Tiền rất quan trọng nhưng chẳng qua chỉ là mớ giấy lộn, nó chỉ là vật để thỏa mãn ham muốn vật chất mà thôi, còn giá trị tinh thần thì cũng rất ít...:moneygrubber:
     
  9. __Sai__ Đơn Giản Là Khác Biệt

    box này dạo này nhiêu topic than thân trách phận thế, không biết mấy bro thấy vậy không chứ đọc mấy cái này dễ chán đời quá Ra Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gì
     
  10. mr_klinz Thành Viên Kim Cương

    em đang vác trên vai vài món nợ ngân hàng nữa Ra Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc GìRa Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gì - 1Ra Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gì - 2
     
  11. tutintiepbuoc Thành Viên Cấp 1

    mình đồng cảnh ngộ. Bây giờ không có việc, cũng không có tiền. Nhưng mình đang cố gằng cày với một cơ hội mình đã tìm được. Mình sẵn sàng chia sẻ với bạn nếu muốn tìm đường thoát cho chính mình.
     
  12. lukeme Thành Viên Kim Cương

    ....................sống phãi biết chấp nhận..........đất sài gòn là thế..........mình gốc sài gòn đây.....ko có gia đình chống sau lưng cho mình.........thì chắc mình cũng chết từ lâu rồi.........phãi từ từ và chậm rãi thôi các bạn à...........tuỗi trẽ như thế.......khi qua rồi ngồi ngẫm nghỉ lại........thật là hên khi dc ỡ sài gòn đễ còn lăn lộn vấp ngã.........còn nhận ra còn nhiều điều cần phãi biết và từ từ chấp nhận..........
     
  13. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Mình đọc hết những gì bạn ca thán rồi! vậy...... tiếp theo nữa là gì?

    Than thở thì ai mà kô có, cái chính là than xong rồi bạn định làm gì kìa!

    Chi tiêu của mình: (thu nhập 4t)
    - Sáng ăn sáng lúc 10h (cho đỡ bữa trưa khỏi ăn) hết 20kx30ngày= 600k
    - Xăng 2 tuần 150k, 1 tháng mất 300k
    - Ăn tối bánh mì, mì gói v.v... 10kx30ngày=300k
    - trưa cafe chống đói! thằng nào rủ thằng đó trả tiền, câu cửa miệng khi rủ đi cafe là "Có tiền kô? Cafe mày" vậy là hiểu bữa đó mạnh ai nấy trả. Còn muốn mời thì "cafe mày!".
    - Tiền nhà 2t
    - Gửi ngân hàng 500k, dư 300k chi cho các việc bất tử. Tháng nào ma chay cưới hỏi hơi bị nhiều thì tháng sau nhịn cafe, đi nhờ xe .v.v..... làm sau cho đủ 500k gửi ngân hàng mỗi tháng!
     
  14. JH-MAUK2 Thành Viên Cấp 1

    chai chuyện bình thường thôi
    Như vậy thì mới thấm thía được cái gọi là Gia đình
    Cái gọi là xã hội
     
  15. Chú Ong Thợ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đọc thấy bạn ác với bản thân quá...ăn uống kiêng khem chi mà ở tới 2tr 1 tháng bạn...500k 1 tháng mai mốt không đủ tiền đi bênh viện ah...
     
  16. dickytino Thành Viên Bạch Kim

    DK cũng từng trải qua giống bạn vậy...nhưng ng yêu bỏ thì không sao (vì yêu mấy người thực dụng này cũng hok đc lâu dài đâu)..nhưng mình từng bị mất đi những người anh em wen biết từ lúc bắt đầu đi làm đến giờ..cũng chỉ vì tiền mà thui...
    Ra đời hok có gì gọi là anh em hết...ng ta nhận anh em với mình chẳng qua 1phần trong tất cả lý do thế nào cũng có chỉ vì đồng tiền...chứ chả có tình nghĩa như hồi xưa nữa
     
  17. ndn1989c Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vài bước đi đầu ở đường đời mà bạn khi còn đang học đại học và bước đầu đi làm thì mình đã gặp phải,có thất vọng nhưng đừng nản chí rồi cũng wa thôi a2h, còn bạn bè thì ko nên wen chi mà tè le rồi lâu lâu bị đâm 1 phát chết giất chỉ nên giữ liên lạc với bạn bè nào mìn thật sự nghĩ là tốt thôi
     
  18. monkey162 Thành Viên Cấp 6

    cuộc đời là z mà b ^^! có như z m mới bik ai là b tốt đúng hok nè, chưa mà đã nãn rùi thì mai mốt làm đc j nè ...
     
  19. chicuong123 Thành Viên Cấp 6

    cuộc sống phải khắc nghiệt chứ, nếu dễ sống quá sẽ không còn gì hay, khó sống, khó kiếm tiền, mà ai kiếm được tiền và lo cho mình nếu giỏi hơn lo được cho người khác thì phải nói là quá hay. Hồi nhỏ lúc mới lớp 10-11 cứ nghĩ kiếm tiền là dễ, sau này ở tuổi 22 thì mình phải phục những người mà trong xã hội bây giờ họ có thể làm 2-3 nghề mà toàn nghề hái ra tiền, họ có khả năng ngoại giao và các mối quan hệ ngoài xã hội quá tốt, họ có cái đầu quá nhạy bén.
     
  20. thienthantuyet Thành Viên Vip

    Cứ cố gắng sống tốt và vui vẻ là oki rồi. Than thân trách phận ta nghèo thì có ích gì. Chi bằng tự thân cố gắng và dành dụm đừng phung phí rồi cơ hội sẽ đến với bạn ^^