Tìm kiếm bài viết theo id

Ra Đời Mới Biết ,Ko Có "Tiền" Ko Làm Được Việc Gì

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi NguoiEmKoYeu, 30/8/10.

ID Topic : 2228246
Ngày đăng:
30/8/10 lúc 16:42
  1. deicide Thành Viên Kim Cương

    vạn sự khởi đầu nan bạn ơi
     
  2. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    Ra Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gì - 1
    giờ chắc anh làm cũng ko dưới 40tr/ tháng he Ra Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gì - 2
     
  3. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Cả ngày cày như trâu tối về tới nhà chỉ có .... "hưởng thụ" thôi nên 2t/tháng! Ra Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gì
     
  4. doisongvuive Thành Viên Cấp 2

    Bởi dzậy mới có câu "Đời mà.."
     
  5. yeuem17102007 Thành Viên Cấp 2

    Ra Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gìhiz.Em thì chưa ra trường.Nhưng cũng có cảm giác như bác.chán nản, kiệt sức, nhìn ở đâu cũng thấy 1 màu đen...Em vứa bị mất Laptop => tin thần suy sụp + học hành bết bát..bị thằng bạn mượn tiền rùi "chuồn luôn"...bạn gái thì cải nhau suốt ngày...áp lực từ gia đình (em kô có khả năng học bên kỹ thuật mà gia đình ép học và phải ra trường với loại khá trong khi em học lực trung bình )...chán..Ra Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gì - 1Baamboo-Tra từ ""
    Ra Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gì - 2
    Bạn đang tra từ ở từ điển Anh - Việt.
    Có thể từ điển hiện chưa có từ này.


    Thêm mới | Thông báo cho chúng tôi!
    Hay tìm thêm từ này tại từ điển khác:
    Việt - Anh
    TratuBookmark cho IE /firefox /Chrome
    Xem thêm tại: Baamboo-Tra Từ


     
  6. Võ Tá Lâm Thành Viên Cấp 1

    Bạn ơi, bạn có thể cho mình biết ở chỗ nào có chỗ ngủ ghế 2.000 đồng/1 điêm không bạn? mình muốn giúp đỡ những người lao động nghèo này. Cảm ơn bạn.
     
  7. Thanh_Euro Thành Viên Cấp 3

    Có tiền,có bạn có người yêu.
    Hok tiền ,hok bạn điều hiu 1 mình.
    - Chân lý của xã hội hiện tại bây giờ là vậy mà.Bạn hãy cố gắng lên nhé
     
  8. babychichchoe Thành Viên Cấp 5

    ko phải chủ topic nói SG này nọ, mà mình đọc mấy comment trên đây, có 1 số bạn rất tốt, đưa ra những lời khuyên thật lòng, nhưng bên cạnh đó, có 1 số kẻ ko biết đang ăn bám hay kiếm đc bao nhiêu mà mở miệng ra là nói: "3tr sao đủ sống ở đất SG này". Những bọn người chưa hề trải qua khó khăn, chưa từng va vấp, chỉ biết ăn bám ngửa tay xin tiền, hoặc may mắn được lo lót cho 1 chỗ ngồi, thường hay đưa ra những lời khuyên ko giống ai. Mình đọc thấy có đứa còn kêu chủ topic gốc ở quê nên về quê sống, 3tr sao ở SG này sống nổi. Thật là hết biết.
    Chủ topic cố lên, khó khăn lúc đầu, rồi sẽ qua thôi. Những kẻ chưa từng biết đến khó khăn chưa chắc sao này hơn bạn đâu. Chưa đi tới cuối đời chưa biết ai hơn ai.
     
  9. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Cố gắng đi. mình đang làm lại từ đầu với công việc mới - mức thử việc chỉ có 2,6tr thôi, nhưng khéo co thì đủ ấm. ít tiền thì mình ko đua theo ngừơi xung quanh nhậu nhẹt, tiêu xài làm gì. cho dù nếu mình ko làm ra tiền, sống dựa vô gia đình vẫn được, nhưng mà từ lúc đi làm tới giờ mình đã luôn tiết kiệm, ko tiêu pha gì nhiều. ăn sáng bình dân thôi hoặc ăn ngay tại nhà = cơm nguội, trưa có thể đem theo cơm ăn, thỉnh thỏang ngọai giao thì mình cùng đi ăn với đồng nghiệp. điện thoại thì ko đổi xoành xoạch, chỉ cần alo được là tốt rồi. bạn bè mà ko thông cảm cho mình thì cũng ko phải là bạn bè thật sự đâu. mỗi người mỗi cảnh, không cần phải cố đua theo họ làm gì. rồi từ từ tích lũy kinh nghiệm, và chờ thời cơ để đạt được mức tốt hơn.
     
  10. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    bạn trai mình giờ lương cũng chỉ khoảng 2.5 >.< tội a, thương a mà ko dám giúp gì nhiều, vì sợ làm a tổn thương... biết làm sao giờ ...

    thôi thì cũng cùng câu nói mình nói với bạn trai " cố vượt qua nỗi buồn, nhìn đến tương lai tốt hơn sẽ thấy mình vẫn hạnh phúc hơn nhìu người"
     
  11. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    1. Mới ra trường lương 3tr kg nhiều cũng không ít. Không bao nhiêu cho đủ, kg bao nhiêu là thiếu. Những người công nhân lương 1tr5 1 tháng vẫn sống và tồn tại được cả gia đình.
    Bạn làm nghề gì mà phải hay tiếp xúc khách hàng? Bạn phải gặp khách hàng bằng chi phí của bạn sao? Cần fải xem lại chi phí này có chính đáng hay không.

    2. Bạn gái bỏ bạn vì bạn không có tiền lo cho ngta. Đó là lý do chính đáng thời @ bull shit bây giờ. Nhìn vào thất bại đó, đứng dậy và vươn lên, xem nó là bài học để bạn cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa.

    Tóm lại bạn nên tiết kiệm thời gian, tiền bạc và phải biết phấn đấu.
    Good luck
     
  12. Kimi Thiết Kế Website & SEO

    ai làm bạn trai của pé này có phước nè Ra Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gì
     
  13. thienthantuyet Thành Viên Vip

    Tiền ko bao giờ là đủ cả.
    Bây giờ lương 2,5tr nếu có lên 10tr sau này cũng chê ít mún dc lương 20tr à!
    Lòng tham của con người là vô hạn!
     
  14. thantaibake Thành Viên Mới

    Ai mà chẳng bắt đầu từ số 0 hả bạn...đời còn dài mà...bi h thời đại phát triển ,ai ai cũng chạy theo đồng tiền cả thui
     
  15. vanbang Thành Viên Cấp 4

    he`he`, bạn đang làm việc gì ở ct nào dzị???
     
  16. hminh91 Thành Viên Cấp 4

    Mình cũng học kỹ thuật nè bạn
    b hoc ở đâu hi
    Nếu thấy k phải chuyên ngành b
    thì b chuyển sang nghề yêu thích
    Làm trái nghề khó lắm
    chúc bạn thành công Ra Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gì - 3
     
  17. tringuyen179 Thành Viên Cấp 3

    thật bu62n cho đời, cơm áo gạo tiền
     
  18. hellen_nguyen68 Thành Viên Kim Cương

    Người giàu lớn hơn vấn đề, người nghèo nhỏ hơn vấn đề. Nếu bạn cho rằng mình đang gặp một vấn đề lớn trong cuộc sống của bạn, tất cả điều đó có nghĩa là bạn đang là một người nhỏ bé.

    Nếu trước thất bại mà bạn không vững vàng thì bạn sẽ không có sự tự tin sẽ nắm bắt 1 cơ hội mới. Vào những lúc thất bại đó, bạn hãy giành cho mình 1 ít thời gian để nghĩ tới và chia sẽ với những người bất hạnh hơn mình


    Những người bạn gặp trên đường đời sẽ ảnh hưởng đến cuộc sồng của bạn. Dù tốt hay xấu họ cũng tặng bạn những kinh nghiệm sống hết sức tuyệt vời. Chính vì thế, đừng nên lên án, chỉ trích hay than phiền ai cả. Thậm chí, nếu có ai đó làm tổn thương, phản bội hay lợi dụng lòng tốt của bạn thì xin hãy cứ tha thứ cho họ. Bởi...... vì có thể, chính nhờ họ mà bạn được học cách khoan dung!!!


    Hellen xin giành tặng bạn 3 đoạn trên mình đã học được, hy vọng bạn sớm hiểu được tất cả
    Chúc bạn nhiều sức khoẻ, và may mắn
    Nếu cần thêm sách hay để đọc thì pm, mình sẽ giúp bạn
    Chúc bạn ngày lễ 2-9 vui vẻ


     
  19. laputin Thành Viên Cấp 1

    Tiền đối với người khôn là phương tiện, đối với người ngu là mục đích...
     
  20. quocdungcomputer Thành Viên Cấp 6

    lương huynh 3tr vậy là ngon rùi.em đi làm 4 năm rùi mà lương mới chỉ bằng huynh thuiRa Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gì.nếu biết cách ăn xài hợp lý+cộng kiếm thêm nửa là ok rùi.Ra Đời Mới Biết ,Ko Có Tiền Ko Làm Được Việc Gì - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoale,
  2. chinhchu2258,
  3. tantrien,
  4. trucoanh2021,
  5. congty24h88,
  6. Ngocmai858
Tổng: 413 (Thành viên: 10, Khách: 386, Robots: 17)