Tìm kiếm bài viết theo id

Nữ đi xe 1 mình nên đề cao cảnh giác !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi saobienxanh, 1/9/10.

ID Topic : 2235433
Ngày đăng:
1/9/10 lúc 15:39
  1. saobienxanh Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    6/6/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    303
    Chiều hôm qua mình vừa ra khỏi cửa Cty, xe lăn bánh chừng 10 m thì có một người trạc 50 tuổi dáng người mập mạp, to lớn chạy xe Magic cũ chạy chậm chậm gọi với theo “con ơi, con ơi”. Mình tưởng người quen nên chạy chậm lại và người đó chạy lên hỏi đường về Hùng Vương Q.6 ở đâu. Sau đó mình trả lời “ko biết” thì người này cứ chạy theo và kể lể là bị móc bóp không còn tiền về quê, mắt thì rơm rớm nước mắt: “Con giúp chú tiền xe về quê đi, bây giờ chú hết không còn tiền để tới bến xe mua vé nữa”. Vừa nói người này vừa nhìn mình và tay thì cố tình che kín nguyên phía đồng hồ xăng, miệng vẫn nài nỉ “Con đừng bỏ đi, tội nghiệp chú lắm, chú lên đây mà ko có tiền về quê...”. Thấy khả nghi và lạ quá nên mình nói “Con không có tiền chú ơi” và dọt thẳng ra bùng binh chạy về nhà một mạch.

    Tuy là mình chưa bị gì hết nhưng chạy xe về nhà mà tim vẫn thình thịch vì sợ ông đó chạy theo, hic. Mình kể chuyện này cho các bạn nhất là bạn gái đi xe một mình nên đề cao cảnh giác những người ngoài đường, không gì ko biết chuyện gì có thể xảy ra nữa...
    [FONT=&quot][/FONT]
     
  2. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    mình hay chạy xe 1 mình, đeo tai nghe đt, cho nó gọi khản tiếng, mà có ko nghe nhạc , rút kinh nghiệm từ lần bị đá xe... quay qua nhòm rồi phóng luôn... đừng tốn nước miếng làm j
     
  3. Dj_Sonic _Trance4ever_

    nó xin tiền thôi , ko dám làm gì đâu Nữ đi xe 1 mình nên đề cao cảnh giác !
     
  4. steven00900 Thành Viên Cấp 6

    lúc này ngoài đường sao gặp vụ này hoài và ta Nữ đi xe 1 mình nên đề cao cảnh giác !
     
  5. vitxinh Thành Viên Cấp 6

    Nữ đi xe 1 mình nên đề cao cảnh giác !mấy vụ xin tiền đổ xăng này bữa nay nhìu lắm. Lừa đảo nhìu nên ko bít ai là người cần giúp đỡ thật nữa. Nếu cứ lạnh lùng bỏ đi mình sợ khi có người cần giúp đỡ thật lại ko giúp được!!!
    Dù sao cũng nên đề cao cảnh giác, thanks bạn nhé
     
  6. nguyenan21288 Thành Viên Cấp 2

    móc bóp ra lấy tiền rồi nó giựt chạy luôn á. Nữ đi xe 1 mình nên đề cao cảnh giác !
     
  7. jimmyquynguyen85 Chuyên Bán Trái Vanilla

    Đeo tai nghe cẩn thận hok bị Hugo gõ đầu Nữ đi xe 1 mình nên đề cao cảnh giác !
     
  8. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    :sad: chưa thấy hugo gõ đầu ... chỉ thấy 1 lần duy nhất ko đeo tai nghe nhạc là bị tụi cướp xe đá 1 nhát mém cắm mặt xuống đất thôi à:tire:
     
  9. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Sao khong Call cho Anh Hai SBC ...
     
  10. hugo-lina Thành Viên Cấp 4

    cùng í kiến vs em này
     
  11. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    con gái thì tốt nhất ko phải người quen thì đừng nói chuyện , nguy hiểm , giả bộ hỏi đường cướp xe là nguy
     
  12. aLamHuynh.com Keep It Stupid Simple

    May mà lúc đó chưa tối, nếu trời tối chắc nó chuyển qua xin đểu luôn rồi. Cũng na ná kịch bản của Hương mắt lồi
     
  13. HàBá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thấy nguy thì cứ la làng lên là cướp xem thế nào Nữ đi xe 1 mình nên đề cao cảnh giác !
     
  14. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    riết hết dám chạy xe 1 mình buổi tối Nữ đi xe 1 mình nên đề cao cảnh giác !
     
  15. minhthuc_14 Thành Viên Bạch Kim

    Bạn gái mình kể đi xe 1 mình. Đang chạy xe thì có 1 thằng AB ăn mặc lịch sự như công nhân viên chức. Nó hỏi : "em ơi", bạn gái mình quay qua nhìn thì nó chỉ xuống quần nó, nó đưa nguyên củ khoai thúi của nó ra từ lúc nào và hỏi: "em từng thấy cái này chưa em" ! :cold:
    Bạn gái mình xanh mày mặt cắm đầu mà chạy về tới nhà - chơi luôn ngược chiều - nó mới ko đuổi theo ! Thằng biến thái chó chết! :rap: Mà lúc đó đường Quang Trung nhiều xe qua lại mà nó còn như vậy :angry:
    Bạn gái mình hơi sợ, chứ la lên hoặc kêu xe ôm gần đó thì thằng biến thái đó no đòn rùi :rap:
     
  16. nhat123456 Thành Viên Cấp 5

    kinh nghiệm là ra đường ai kêu gì cũng đừng quay lại Nữ đi xe 1 mình nên đề cao cảnh giác !
     
  17. minhxu Thành Viên Cấp 4

    xin zậy thui là còn đỡ, chỉ sợ gặp mấy thằng biến thái khoe hàng thì mắc công mình đau mắt thôi. Đó h đi đường gặp biến thái mấy lần, mình rút được kinh nghiệm thế này: mấy thằng thik khoe của thường chạy xe máy chậm chậm,1 tay cầm lái, 1 tay buông thõng ngay quần, áo phủ lên cái đó, khi giở trò thì kéo áo ra, ko thì đậy lại. Cho nên nếu mình đi sau nó thì nên chạy phía sau đợi nó đi khuất hay xa xa mình, còn nếu mình đi trc nó,nó chạy lên, thường nó sẽ kêu mình, đừng vội trả lời hay nhìn nó, liếc qua cái mà thấy khả ngi thì tuyệt đối ko nhìn nó, ko trả lời, cứ lẳng lăng mà chạy lẹ, nó thấy mình ko phản ứng thì nó bỏ à, còn gặp thằng nào dai quá đi theo quài, thì mình dừng lại chỗ nào đó, nếu nó vẫn đi theo thì biện pháp cuối cùng là la lên ăn cướp cho nó sợ he he
     
  18. nhoc.piano Thành Viên Cấp 4

    cũng may là nó chỉ xin tiền Nữ đi xe 1 mình nên đề cao cảnh giác !
     
  19. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    Tấp vô nề hay siêu thị mua đồ ... goi công an phường ra hỏi giấy thờ tằng đó !
    con gái nên làm như vậy ... Nữ đi xe 1 mình nên đề cao cảnh giác !
     
  20. nina47 Thành Viên Cấp 4

    em đeo hoài nàh,có bị gì đâu, đi ngang qua mấy anh CSGT, vẫn nhe răng cười, quen rồi, mỗi lần đi xe là phải nghe nhạc.

    là sao ss, k đeo tai nghe là bị tụi cứơp 'để ý" hả?
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2024,
  3. vanquyensg2021,
  4. vanquyensg2022
Tổng: 1,014 (Thành viên: 5, Khách: 996, Robots: 13)