Tìm kiếm bài viết theo id

Hình ảnh về Sự tu hành của Đức Phật Thích Ca - đọc rất hay anh em xem thử nhé

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dinhkimson, 9/7/10.

ID Topic : 2049603
Ngày đăng:
9/7/10 lúc 15:24
  1. zmeodenz Thành Viên Cấp 5

    hay hay, du chua doc het, thanks da post
     
  2. kho_ca_chi Thành Viên Mới

    mình chỉ tâm đắc 1 câu" Phật tại tâm"
     
  3. liiz Thành Viên Cấp 3

    coi hình dễ thấm hơn đọc chữ Hình ảnh về Sự tu hành của Đức Phật Thích Ca - đọc rất hay anh em xem thử nhé
     
  4. gdvn Thành Viên Cấp 6

    Là Phật A Di Đà (Giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc). Còn Phật Thích Ca là ở cõi Ta Bà (là cõi chúng ta đang sống). Không phải chỉ có một vị Phật mà có vô lượng các vị Phật. Phật là gọi chung còn nếu chia ra thì còn có Độc Giác Phật, Bích Chi Phật, Phật Toàn Giác (hay còn gọi là Đấng Toàn Giác).
    Câu trên thì đã có bạn trả lời rùi, mình xin phép trả lời câu dưới với số kiến thức ít ỏi của mình hy vọng giúp bạn đc phần nào. Đạo Phật đã có từ trước đó rất lâu rồi. Cứ mỗi khi đến thời kỳ mạt pháp hay cứ trong vòng bao nhiu năm đó ( cái này mình ko rõ nè) sẽ có một vị Phật hiện thân xuống để giải thoát và độ cho chúng sinh. Nói vầy cho dễ hiểu nhé, hiện tại cũng đã có đạo Phật rồi và chúng ta đang ở trong thời kỳ mạt pháp nhưng trong tương lai xxxx năm (mình quên con số rùi vì nhìu wa' nhớ ko nổi) thì Đức Phật Di Lặc sẽ giáng trần (tạm nói thế cho bạn dễ hiểu) ở cõi Ta Bà này và ngày đó được gọi là Long Hoa Hải Hội.
    Cái này mình có biết nè nhưng bạn nói ko rõ ý nên chắc dùng từ ko chính xác một chút. Câu đó mình nghe là "Trên trời dưới trời, TÂM là duy nhất" ý câu này nói về TÂM chứ ko phải linh hôn hay cái tôi gì đâu. Mình cũng có đọc các giải thích khác của bạn và cũng công nhận bạn hiểu biết về Phật pháp cũng nhiều, có nhìu cái mình cũng ko bít nữa, nhờ bạn nói mà mình mới bik Hình ảnh về Sự tu hành của Đức Phật Thích Ca - đọc rất hay anh em xem thử nhé
    Ngộ ra được cái gì cũng là tùy từng người, người có học sẽ ngộ được nhiều người vô học ngộ được ít (có học và vô học ở đây ko phải là có đi học hay ko nhé, tất cả chúng ta ở đây đều vô học. Những người có học là những người có căn cơ cao như những người đã tu được nhiều kiếp, trên nữa là bậc trí tuệ). Tuy nhiên bạn chỉ cần ngộ được là làm sao mà trong đời này bạn loại bỏ hoàn toàn Tham - Sân - Si trong tâm của bạn là bạn đã trở thành Độc Giác Phật rồi, nếu thêm 4 chữ : Từ, Bi, Hỷ, Xả nữa thì càng tốt vì như vậy bạn đã có Tâm giống Phật rồi (còn có được Bích Chi Phật hay ko mình ko chắc nhé ^^)
    Thực sự mà nói thì chúng ta đang ở trong thời kỳ mạt Pháp mất rồi Kevin ạ. Phật có nói là tới một ngày nào đó tất cả các Đạo hay Tôn giáo trên TG này sẽ bị diệt vong hết, lúc đó sẽ có một cái mới ra đời và bắt đầu lại từ con số 0. Còn việc im lặng cũng ko phải là cách hay vì như vậy vô tình chúng ta cũng làm cho họ nghĩ là chúng ta đuối lý và những gì họ nghĩ là đúng. Như vậy thì tội của họ sẽ nặng hơn rất nhiều, nếu là tâm từ bi thì phải giúp họ nhận ra được sai lầm mà tránh tội chứ ko nên vì những gì họ nói mà mình chấp trước. Điều đó cũng là tâm mình đã động rồi, với kiến thức tuy ít ỏi nhưng nói được bao nhiêu thì nói. Mình nói ở đây ko phải là tranh cãi với người ta mà là giảng giải cho người ta hiểu, nếu họ ko nghe thì có người khác nghe. Nếu giúp đc người khác ngộ ra đc con đường Phật Đạo tức là mình đã tạo đc công Đức vô lượng rùi ^^

    tâm thấy tĩnh thì sẽ thấy cờ tĩnh bạn ah Hình ảnh về Sự tu hành của Đức Phật Thích Ca - đọc rất hay anh em xem thử nhé - 1
    Đúng vậy, cho dù có lóc xương lóc thịt cũng ko đền đáp được ơn nghĩa của cha mẹ. Tuy nhiên mình cầu cho cha mẹ ko chỉ là sức khỏe mà chủ yếu là mình cầu cho cha mẹ có thể giải bớt được nghiệp chướng của cha mẹ đi. Hãy dùng công đức của mình hồi hướng cho cha mẹ, niệm Phật giúp cha mẹ hoặc giúp cha mẹ tin vào Phật Đạo.
    Mình đã trả lời vấn đề tương tự ở trên rồi. Cũng trong bài commt này lun, sau này bạn có dịp thì cứ đọc kinh Phật nhé, chỉ là những câu chuyện kể nói về đạo lý con người thôi chứ ko phải cái gì khó hiểu đâu, nhưng những bài chú thì ko hỉu gì hếtđâu ^^
    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam Mô A Di Đà Phật
     
  5. mucelago Thành Viên Cấp 3

    @gdvn : Tâm hay Bản Ngã hay Cái Tôi đều là 1
     
  6. white_lys Thành Viên Cấp 1

    đúng nhất vẫn là Bản ngã nhưng nếu người ko biết đọc sẽ ko hiểu, còn cái tôi thì nhiều người sẽ hiểu theo nghĩa hẹp. Vì vậy dùng chữ Tâm sẽ giúp người đọc dễ hiểu hơn, tránh gây hiểu lầm.
    "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến", mặc dù cố gắng rất nhiều nhưng Tâm vẫn động nên khó giữ đc chánh niệm. Ngộ được nhưng còn làm được hay ko cũng rất quan trọng
     
  7. tuti_tuti Thành Viên Cấp 3

    có điều này e gà, ko hiểu, có gì mấy ae bỏ qua, phật Thích Ca và phật Tổ là 1 hay 2. nghe có ông thầy nào đó giảng là chỉ có 1 Đức Phật mà thôi là Đức Thích Ca, vậy Phật Tổ trong phim Tây Du Kí đề cập là..............?
     
  8. HappyDragon Thành Viên Cấp 4

    @mucelago:
    Nói như vậy là bạn vẫn cố gán ghép cho mình cái tội danh phỉ báng Phật giáo rồi. Xem lại thật kỹ những gì mình đã ghi nhé. Đành rằng bạn là người Phật tử, rất hiểu biết về Phật giáo, nhưng e rằng bạn đem những hiểu biết về Phật giáo của bạn ra tranh luận có phần khiên cưỡng quá đó.

    @kevinchang83:
    Những gì mình hỏi bạn vẫn chưa nhận được câu trả lời nha. Mình không có ý khích bác hay phỉ báng gì hết, cái mình cần là một câu trả lời thật sự từ bạn. Chỉ đơn giản là trả lời những câu hỏi của mình, được không bạn?

    @bdvn:
    Là sao? không hiểu. Lúc đó cái cờ đang bay phấp phới mà, không lẽ tâm tĩnh thì làm cho cái cờ đứng yên hả.

    Mình hỏi bạn kevinchang, nhưng không nhận được câu trả lời, chỉ thấy bạn ấy post lại câu chuyện trên. Có thể hiểu ý bạn kevin là: HappyDragon hỏi như vậy là tâm động rồi, tui đây tâm tĩnh nên không cần trả lời nhé.
    Có vẻ như bạn kevinchang rất tâm đắc với câu chuyện cái cờ đó, nên đã vội vàng đưa cái "động, tĩnh" của bạn vào rồi, chỉ cần trả lời câu hỏi của mình thì cần gì "động" với chả "tĩnh" hả bạn.
     
  9. hukacat Thành Viên Mới

    Câu chuyện cờ với gió chẳng qua là nhắc các bro đừng vì cờ hay gió mà cãi nhau nhau thôi.
    @HappyDragon: Nan-in, một thiền sư Nhật bản dưới thời Minh Trị (1868-1912), ngày kia tiếp một giáo sư đại học đến hỏi Thiền.
    Nan-in pha trà, ông rót trà đầy chén của khách, rồi vẫn tiếp tục rót.
    Vị giáo sư nhìn nước trà chảy ra ngoài cho đến khi ông không thể tự kiềm chế được nữa bèn nói: "Chén đầy rồi !"
    Nan-in trả lời: "Như chén trà kia, trí ngài đầy cả những ý tưởng, những suy luận thuần lý riêng tư. Làm thế nào tôi có thể chỉ Thiền cho ngài, trừ phi ngài đã đổ sạch trà trong cốc của ngài ra ?"
     
  10. HappyDragon Thành Viên Cấp 4

    @hukacat: Vậy bro đã đổ sạch "trà trong cốc" - là những câu chuyện thiền - ra chưa?
    Khi tranh luận, tranh cãi tâm có thể là hiếu thắng mà cũng có thể là học hỏi, có thể là để bảo vệ quan điểm mà cũng có thể là xem xét lại sở học của mình, có thể là so tài mà cũng có thể là kết bạn..........vậy bạn có thể chỉ cho tui động tĩnh như thế nào không?
     
  11. congluan88 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

  12. kevinchang83 Thành Viên Cấp 3

    - Happy Dragon : ko phải mình ko trả lời bạn , nhưng mình nghĩ chuyện đó ko đáng , bạn nghĩ sao tùy bạn , mình " Ngộ " cái gì mình hiểu ko cần thiết phải kể này kể nọ , nhiều người ko hiểu tưởng Nổ .
    BẢN NGÃ
     
  13. mucelago Thành Viên Cấp 3

    Người ta đã đổ sạch trà trong cốc ra rồi, chỉ có bạn là chưa đỗ thôi
     
  14. HappyDragon Thành Viên Cấp 4

    @gemmie: Xin thưa với bạn là tui chưa khẳng định cái gì là tốt, cái gì là xấu. Bạn biết rõ tốt xấu à, có vẻ bạn vội vàng quá rồi đó. Con người cho tới cuối đời còn chưa biết rõ thế nào là tốt, thế nào là xấu, thế nào là vinh, thế nào là nhục, thế nào là được, thế nào là mất...cho dù có thành đạt tới cỡ nào, cho dù có được dạy bảo như thế nào, cho dù có theo một ông thầy vĩ đại đến cỡ nào... Mình cũng sẵn lòng muốn nghe bạn phân biệt tốt xấu để mở rộng tầm nhìn đây, rảnh thì vào chỉ dạy nhé.
    Còn việc giết người thì ai cũng có thể dễ dàng trả là xấu, vậy bạn cho mình hỏi luôn là giết người nhân danh cái thiện là tốt hay xấu ? Nếu xấu thì tại sao mọi nơi, mọi cuộc chiến tranh, mọi thời đại con người vẫn luôn gây ra chiến tranh, vẫn luôn giết nhau nhân danh cái thiện, nhân danh thượng đế , nhân danh tự do... (nói tóm lại là nhân danh những điều tốt đẹp) đấy thôi
     
  15. HappyDragon Thành Viên Cấp 4

    trà nào , cốc nào vậy bạn ?
    Có vẻ bạn còn cay cú lắm nhỉ.
     
  16. kevinchang83 Thành Viên Cấp 3

    - Bể khổ vô tận , quay đầu là bờ . Có lẽ đừng đi quá xa . Ai tu nấy chứng , nói chi mắc công mang khẩu nghiệp ^^! Các bạn ai cũng đúng , Happy cũng đúng , thế thôi . Mô Phật .
     
  17. ngaybinhyen Thành Viên Cấp 3

    A di đà phật . Up cho mọi người thấy nè
     
  18. lammykieu Thành Viên Cấp 5

    Nam mo bon su thich ca mau ni phat
    nam mo a di da phat
    nam mo dai tu di lac ton phat
    nam mo dai bi wan the am bo tat
    nam mo dai nguyen dia tang vuong bo tat
     

Tình hình diễn đàn

  1. Tính CTP,
  2. HONEYZ,
  3. hieu_maronl,
  4. shoporiflame,
  5. ruaden4
Tổng: 371 (Thành viên: 8, Khách: 345, Robots: 18)