Hoho tìm được cái này cũng hay đây =)) đúng nét đẹp VN luôn nhé..... Truyền thuyết kể lại rằng khi cưỡi voi xông trận, Hai Bà Trưng, đã mặc áo dài hai tà giáp vàng, che lọng vàng. Do tôn kính hai bà, phụ nữ Việt xưa tránh mặc áo hai tà mà thay bằng áo tứ thân. Theo thời gian áo dài ở thế kỉ 17-> 19 đã được chăm chúc lại và mang vẽ quyền quý hơn Áo dài tứ thân. nhìn cũng quyến rủ ghê =)))))))))
ủa, cái này sao giống kiểu áo quan họ ngoài hà nội hay huế người ta đang mặc hát fải hem ta ? mà sao bik nó là bắt chước 2bt vậy. :-ss trước h mình ko biết ta
Có thật đó bạn, nhưng mình không nhớ rõ là khoét nòng hay chỉnh lại tên lửa nữa. Chung quy là đạn đó do Liên Xô cung cấp cho chúng ta để chống không, nhưng ác nỗi thí dụ pháo đài bay B-52 bay được 10.000 m thì đạn chỉ bắn tầm được cỡ 8000-9000 m. Vì thế một kỹ sư quân đội của Việt Nam ta đã chế lại, cải tiến nó, và thế là chúng ta đã làm nên trận thắng lịch sử: Điện Biên Phủ trên không :x.
Chỉnh lại tên lửa bác ơi, giống như độ lại nhiên liệu để bay cao hơn zị á, dưng mà cái mấu chốt ở đây là khi độ lại thì tên lửa của LX vẫn đạt độ chính xác cao, thế mới tài chứ lị
chủ đề hay lắm Tôi yêu Việt Nam. tôi cũng giống như bao nhiêu người Việt Nam trẻ khác. tôi phục những người kiên cường, anh hùng trong đấu tranh giành giải phóng dân tộc. tôi phục những người đã đổ máu hy sinh cho độc lập tự do của đất nước. Tôi yêu Việt Nam với quá trời danh lam thắng cảnh, món ngon vật lạ. Đâu đâu cũng có cái hay của mình, đâu đâu cũng có bản sắc, "đặc sản" riêng của mình .... Nhưng tôi ghét những kẻ tham quan, lạm dụng chức quyền, tín nhiệm làm tổn hại về mặt kinh tế cho nhân dân nói chung. Nhất là làm hao tổn tài nguyên bởi những quyết định khai thác sai lầm. Không dám đấu tranh hết mình để bảo vệ quyền lợi dân tộc. Nhìn thấy nhan nhản những chuyện sai, ai ai cũng đọc báo, ai ai cũng thấy bao nhiêu cái sai nhưng cũng chỉ biết cười mếu, nói chơi nói đùa với nhau cho bỏ tức. Nhưng mà tóm lại TÔI YÊU VIỆT NAM ^^
Tôi yêu Viêt Nam chủ đề thật ý nghĩa và tuyệt vời, nói đến cụm từ này lại nhớ lại tối hôm nay vòng quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm, thấy anh chi em diễn viên tập dượt cho ngày mai mồng 2/9, những bài hát và hình ảnh toàn nói đến các thời kì dựng nước và cứu nước cũng như chiếu dời đô làm cho lòng mình thấy thật là tự hào về dân tộc Việt Nam ta.
Chính xác là tăng thêm 1 tầng nhiên liệu phụ cho tên lửa Kachiusa , cải tiến cánh lái gió để nâng tầm bắn . Ông kỹ sư bạn đang nói là ông Trần Đại Nghĩa, chuyên gia chế tạo vũ khí của Mỹ, ông đã được Bác mời về và hàng loạt cải tiến vũ khí sau này của Việt Nam đều mang tên của ông !! Cũng phải kể đến là sự sáng tạo của không quân Việt Nam trong việc cải tiến dàn rada PMU của Liên Xô để có thể phát hiện máy bay B52, đây là điều mà cho đến vài chục năm sau người Mỹ cũng không thể lý giải nổi tại sao máy bay của họ lại rớt trên bầu trời Hà Nội . Và một nhân vật nữa không thể không nhắc đến , đó là anh hùng Phạm Tuân, người duy nhất trên thế giới có thể lái máy bay Mig của LX để bắn rơi B52 của Mỹ và trở về căn cứ an toàn , cũng có 1 người nữa làm được điều này ( quên tên rùi ) nhưng cách của ổng là cho máy bay của mình lao thẳng vào chiếc B52, sau này ổng cũng được phong tặng danh hiệu anh hùng. P/s : Quân sự Việt Nam còn có nhiều điều để tự hào lắm !!