Trung thu đang đến rất gần, anh em vào xem và góp ý xem nên tặng gì cho: Gia đình mình Gia đình vợ/chồng Ông bà nội/ngoại Người yêu Bạn bè thân Thầy cô giáo/người có ơn giúp đỡ. Em làm phát khai trương nhé: Còn ý kiến anh em thế nào? Mong anh em chia sẻ. Em sẽ cập nhật thường xuyên ở trang 1 cho anh em dẽ xem.
Gia đình mình Gia đình vợ/chồng Ông bà nội/ngoại Người yêu Bạn bè thân Thầy cô giáo/người có ơn giúp đỡ. Trả lời: Bánh trung thu!
Đại Phát + OoLong mình khoái 2 loại này,Đại Phát bánh ngon,trà ô long cũng quá đỉnh khoái bánh nguyên đàn heo ^^
nhà em toàn phải tặng khách hàng....khổ thiệt. tết thì cả trăm thùng bia...trung thu thì cả đống hộp bánh đem đi tặng...đến ngày thì chỉ còn vài hộp cho mình ăn. nhớ hồi tiểu học, ông già em làm cho em cái đèn ông sao đường kính 1,5m được giải nhì của trường hội thi rước đèn kekeke
bác tặng Heo Trung thu của mỉnh đi,đc anh em trên 5 giây order đợt trứoc là đẹp và ngon Ngoài ra mình có làm bánh nữa ( nhưng chỉ làm 2 nhân đậu xanh sầu riêng và dừa sữa thôi ) Nếu bác mún biếu bánh lớn thì mình nhận làm bánh 4 trứng hay 6 trứng tùy theo bác,và giá rẽ gần gấp đôi giá thị trưòng,bảo đảm bánh của em là bánh mới.bánh ra lò là e đi giao cho bác liền lun Mọi chi tiết mời bác vào chữ ký của em để tham khảo
Gia đình mình : chắc ở nhà nấu cơm cho cả nhà ăn, hoặc kéo nhau đi ăn... chứ bánh trung thu được biếu đầy nhà, chả ăn nổi... >.< Gia đình vợ/chồng : chưa có, chưa tính đến ^^ Ông bà nội/ngoại : ông bà đều ở xa >.< chỉ có dịp tết là biếu tiền hoặc quà thui Người yêu : rù chảng đi chụp hình ở đâu đó như cầu thủ thiêm, hoặc cafe bệt... vừa thú vừa khác, rùi tặng cho hộp bánh nhỏ bằng lòng bàn tay ( ăn lấy vị) Bạn bè thân : chết hết rùi, khỏi tặng Thầy cô giáo/người có ơn giúp đỡ. : hehehehe ^^ đã lâu lắm rùi, ko gặp 1 ai nên cũng chẳng có ý biếu j hết... người thầy mình quý nhất thì giờ cũng mất liên lạc... âu kể từ thời đi học cũng chả ai quý mình nên kệ
Trung Thu có từ thời rất lâu, nó mang đậm nét văn hóa người Châu Á chúng ta, đúng vào ngày trăng tròn cả nhà cùng ăn bánh uống trà, ngắm trăng , sum họp gia đình , thể hiện sự hành phúc vẹn toàn như mặt trăng vừa tròn vừa to, vừa sáng... v...v... Ý nghĩa đêm Trung Thu là vậy, đương nhiên là tặng bánh Trung Thu là hợp lý nhất, trẻ nhỏ thì tặng lòng đèn , người lớn thì tặng bánh, bạn bè thì rủ nhau đi chơi, cùng ăn bánh ... Trung Thu năm ngoái mình đến nhà 1 người bạn , cả nhóm tập trung tại nhà bạn đó , dựng đồ ăn thức uống lên sân thượng, đốt 1 ít nến bỏ trong cái lý, vừa lãng mạn vừa vui, vừa ấm như 1 gia đình vậy.
Trung thu thì phải tặng bánh Trung Thu chứ tặng gì hả bác! còn người yêu thì tặng 40 Triệu......con..... tinh binh là ok nhất hehe