Chương trình hôm qua khúc đầu với khúc cuối làm gi thế hôm qua bận quá xem đc có 1 khúc giữa bo tay T_T
Mình rất tự hào là người Việt Nam, vì Việt Nam là nước xuất khẩu gạo thứ hai trên Thế giới, trong khi cách đây 35 năm phải nhập khẩu lương thực.
Thấy mình nói người nhật bản khi sinh ra đc dạy là đất nước còn yếu kém, ko có nhiều tài nguyên, còn con cháu rồng tiên chúng mình sinh ra, rừng vàng biển bạc, đại loại là như thế hehe nói chung là thấy bạn nói rất đúng, đừng ngẩng cao đầu quá mà vấp ngả :41_002:
Theo mình là một người Việt sống và làm việc ngay tại quê nhà mà cứ mỗi độ xuân về lòng tôi lại thổn thức về những kỷ niệm thời thơ ấu, về dòng sông quê hương, về mái nhà tranh nồng khói bếp ban chiều, về... Tất cả gói gọn trong tôi hai chữ VN. Tôi tự hào quê hương VN.
Hôm qua lu bu cả ngày không có dịp onl, hôm nay lên thấy cả nhà mình nhộn nhịp ghê hen , chắc là ai cũng có 1 cái đại lễ thật vui nhỉ nhưng sau đại lễ rồi phải có chủ đề gì khác để topic sinh động hơn hả? có bạn nào có ý kiến nào hay ko?
Con người Việt thẳng thắng, ôn hòa, quê hương Việt bạt ngàn một màu xanh, món ăn Việt đậm đà thân yêu , ko yêu chỉ mỗi 2/9 mà yêu suốt 365 ngày trong năm luôn
5giay cũng là 1 cái đẹp của vn nè :x, ở US có craiglist, ebay là nổi tiếng, nhưng mà mô hình đó thực dụng quá, 5s vừa vui, vừa dễ bán đc hàng :x
Xin lỗi nhé. Nhưng tự hào chi cho lũ người phóng uế ngoài đường. Hôm 2/9 mới ra đường mua ổ bánh ăn, gặp 2 đứa quăng 2 lon co ca xuống đường rồi vọt đi. Tới ngã tư thì quăng thêm bịch gì đó.Đừng ngủ quên trên chiến thắng
Hôm qua đi xem pháo bông đông ghê gớm . Phải đi từ sớm, ngồi đợi gần cả tiếng luôn tại sợ ko có chỗ :-s. Vào quán nước bị chém 8-}. Mà dù sao thì vẫn vui, pháo hoa đẹp quá trời luôn =P~, xem 15' mê hồn, phê con tê tê =P~.
chuyện này cũng đã có 1 bạn nói đến rồi mà người Việt mình ý thức còn khá kém nhưng mà họ làm vậy là chính HỌ không có tự hào dân tộc, chứ đâu phải mình bạn. Cũng ko nên đánh đồng hết, vì có nhiều mảnh đời khó khăn, không đc giáo dục đầy đủ mà bạn, đời sống tăng lên nhất định ý thức sẽ tăng theo, phú quý sinh lễ nghĩa mà.