cũng đâu thể nói thế đc bạn tự hào cho đật nước chứ đâu fải tự hào cho 2 thằng kia đâu, đây là chỉ là những fần tử xấu chúng ta cần fải cải thiện đất nước bằng những hành động đẹp của bản thân mình để tạo ảnh hưởng lên người khác. Chẳng hạn như bạn bỏ rác vào xọt rác trước mặt chúng nó thì lập tức 2 thằng đấy cảm thấy xấu hổ ngay
Nhạc gì nghe chán vậy Sao ko mở mấy bài như 5 a e trên 1 chiếc xe tăng :X Bác cùng chúng cháu hành quân :* Thế mới máu \m/
Đâu phải muốn phạt là phạt đc bạn , nước mình đâu giống Sing còn vụ bcs kia thì thiệt là bó tay rồi, khung cảnh lãng mạng hữu tình, ko chịu đc nên làm bậy đây mà
Theo mình thì đâu phải muốn phạt là phạt được, vì Sin nó rất là nhỏ, nên dễ thực hiện, nước mình lớn hơn Sin nhiều, nếu muốn thực hiện phải có người thường trực ở các con đường rồi phạt. Nhưng làm gì có đủ lực lượng cảnh sát chứ, ngay cả cái phạt người đi bộ qua đường không đúng lằn đã ban hành mà vẫn chưa thực hiện được mà.
chỉ còn cách là từ thế hệ mình làm gương rồi sau này may ra tốt đẹp hơn chứ mong những người đi trước mình trở nên có ý thức hơn thì khá là mong manh . Cùng nhau nôi gương cho con cháu học hỏi nào \m/
Thôi bỏ đi ^^, mà hôm qua có bạn nào đi xem pháo hoa ko thế? Mình coi ở dưới quận 7, gần đó có cái cầu ánh sao, đứng đó coi khá phê :">.
Nói thì dễ làm thì khó :-j Cái này gọi là văn hóa rồi, văn hóa xả rác, văn hóa đút tiền, văn hóa ăn hối lộ...và nhiều văn hóa nữa Mà đã là văn hóa thì đâu phải mún sửa là sửa :-??
hôm qua ra NH đứng xem đông quá trời, dù ko phải lần đầu xem pháo hoa nhưng mà lần nào xem cũng há hốc mồm ra vì... đẹp quá ^^
À, mình cũng có coi nè . Đẹp, coi ở Hồ Hoàn Kiếm, đông vãi chưởng bà con luôn, nhưng mà lúc bắn lên thì đúng là chỉ có ngắm pháo bông chứ chẳng để ý ai cả .
Nhà mình ở cái chung cư gần cầu ánh sao. Nên cũng nghe tiếng, nghe tiếng bắn pháo bông mà nghe như giang hồ lấy súng xử nhau
NH chắc là Nguyễn Huệ ha , tui cũng xem ở đó mà mà lễ lộc chỉ thích nhất tết ( vì tết đc nghỉ học ) còn 2/9 vui nhưng hơi... vì sau 2/9 là nhập học chính thức rồi