Mình đã nghe nhiều lần bài hát này, và mỗi lần như vậy nước mắt lại trào ra mặc dù tôi vẫn sống và làm việc ở Sài Gòn. Bài hát đã nói lên tình cảm của người con xa xứ luôn luôn muốn quay trở về với quê hương, với nguồn cội. Có một điều tôi không thể hiểu được tại sao một nhạc sĩ Pháp lại hiểu sâu sắc về VN, có những lời ca thiết tha như vậy.
Nhớ lần đầu tiên ngehbài này trên radio, minh ko biết tên bài này nên đã phải search gg rất nhiều. lâu lâu ngeh lại vẫn thấy hay
Mình có biết được tiểu sử sơ lược của bác Thanh thế này. Trước bác ấy mở xưởng sản xuất bia, hình như là bia Bến Thành, lúc đầu thương hiệu gặp khó khăn do phải cạnh tranh với nhiều dãn hàng khác, nên nhãn hiệu bia Bến Thành đã phải chịu khó về vùng sâu vùng xa hơn một chút để tìm kiếm thị trường. Sau đó dần dần ổn định, bác Thanh nhà chúng ta bắt đầu nảy ra những ý tưởng mới. Có thể nói bước ngoặt chính là thương hiệu number 1 =)) rồi trà xanh 0 độ. Sau đó với nhiều thành công, bác Thanh được một trường đại học nước ngoài phong tặng danh hiệu, Giáo Sư danh dự (Chức danh Dr), từ đó bác có lấy tên là Dr Thanh cho cái nhãn nước giải khác mới cũng thuộc về trà =)), trà thanh nhiệt Dr Thanh \m/.
Để mình kể tiểu sử trà Dr.Thanh cho bạn nghe : Trà Dr. Thanh được chiết xuất từ 7 loại thảo mộc cung đình giúp giải nhiệt, trừ mụn, hôi miệng, viêm cánh v.v..và v.v..
các bác rành rọt vậy ) mình có nhớ hồi đó quãng cáo bia laser cũng dữ lắm nhưng ko ngờ là cũng từ 1 hãng ra với trà xanh ) mà đc trường nc' ngoài trao danh hiệu cũng đáng tự hào nhỉ.
Dr.Thanh cũng nhiều tai tiếng lắm chứ chả chơi -.-, cách đây không lâu còn xôn xao vụ dùng nguyên liệu quá đát x_x
Thật ra trà Dr.Thanh trải qua nhiều thăng trầm lắm đó bạn ơi ! Ngay từ khi được giới thiệu với sự PR " hoành tráng " và Ads " dày đặc " trên các phương tiện thông tin đai chúng thì Dr.Thanh rất được người tiêu dùng quan tâm. Nhưng không được ít lâu người tiêu dùng dần quay lưng lại với Dr.Thanh bởi vì 3 yếu tố chính : Giá thành đắt (8k/ 1chai ) , chất lượng không có gì đặc biệt ( uống nước sâm ở ngoài nhiều khi còn ngon hơn mà rẻ hơn ), và thời gian đó có tin đồn rằng uống các sản phẩm của Dr.Thanh sẽ bị ung thư. Nhưng không chịu thua, kế hoạch mkt và pr của THP lại phát huy thế mạnh của mình 1 lần nữa dựa trên tiềm lực tài chính quá mạnh. Nếu để ý thì có thể thấy thời gian gần đây các sản phẩm của THP túc trực trên quảng cáo vào giờ vàng, trong rạp phim, các kênh truyền hình cáp ngày càng dày đặc + với tin đồn ung thư là hoàn toàn không có thực mà ngược lại còn có giá trị về sức khỏe đã làm cho người tiêu dùng có cái nhìn thiện cảm hơn về Dr.Thanh đó bạn ^^
Uống ủng hộ Việt Nam đi, tự hào thương hiệu Việt... dù không biết mình có lợi jì ko hay có 1 đống hóa chất trong cơ thể
Đó là cái mà cty nào cũng phải làm, phải cố vươn lên chứ ko lẽ thất bại rồi buông xuôi luôn sao? thật ra ngoài sữa đậu nành, còn mấy cái numberone, này nọ mình ko thích lắm, numberone thì quá ngọt, ngọt gắt luôn, uống tê tê đầu lưỡi, còn cái DrThanh thì chẳng ngon lành gì, lại đắt. Mỗi người mỗi ấn tượng chứ mềnh thì mềnh chả khoái gì chú THP.
Uhm thì bạn nói cũng đúng nhưng cái hay của THP là thể hiện được ý chí người Việt, chứ bạn thấy có những " Brands" vừa ra đời chết tươi liền luôn, rồi ba mẹ nó có thèm cứu đâu, như Pepsi xanh đó. Còn về khẩu vị thì mỗi người 1 vị, đâu thể thỏa mãn được mọi người đúng không nè? =Đ
Thằng Pepsi nó quá mạnh rồi, cá nhân mình thấy pepsi xanh ngon chán, nhưng lý do biến mất trên thị trường sau 1 năm thì ko rõ, Pepsi nó còn nhiều nhãn hiệu rất mạnh khác, còn THP có bao nhiêu? Ko cứu thì lấy gì mà ăn -.-
Hơi nhiều đó bạn ơi ! Bạn có biết THP nắm giữ thị phần số 1 của mảng thức uống giải khát tại Việt Nam ko ? Number 1, bia bến thành, laser( đã chết ), trà xanh, dr.thanh, soya , sữa đậu nành ( # với soya nha =D ), rồi các loại nước trái cây nữa ^^ Thương hiệu nhiều hay ít không quan trọng, nếu nhiều mà không quản lý tốt thì cũng chết đúng ko bạn ? ^^