À, mình cũng rất thích coi anime, ngoài Blood+ thì có một số anime khác lấy hình ảnh Việt Nam, rất nhiều, đặc biệt có anime xài 1 sấp tiền polime 100k =)) =)).
Nói tới vẻ đẹp Việt Nam thì không thể thiếu các danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long Động Phong Nha - Kẻ Bàng Kinh thành Huế Phố cổ Hội An Thành tích Mỹ Sơn Các địa danh trên đều được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới. Hi vọng ngày nào đó mình có thể đến thăm nhưng nơi này. :41_002:
Mới vừa có ông anh đi xuyên Việt = xe máy chắc cũng đi qua hết những chổ này rồi -.- nể thiệt. Bữa nào mình cũng thử làm phát mới đượch hehehe
Mình thích nhất là chỗ Phố cổ ở HN. Nơi này có rất nhiều cây xanh, cũng được coi là không khi trong lành nhất HN rồi đấy. Mình rất thích được " người ấy " chở LX hay Vespa cổ cũng được ra đấy thư giãn xả căng thẳng. :"> P.s: Có bạn nào có hình ảnh về phố cổ HN mới nhất không?
Ngoài ra không thể không nhắc tới Nha Trang, bãi biển đẹp nhất của Việt Nam Và Vinpearl Land This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 650x432.
Ai bỏ tiền xây vậy? Đi ra đường mọi người luôn chăm sóc nhau rất "chu đáo" ----------------------------------------------------- Tôi yêu dân tộc vietnam này. một dân tộc chịu nhiều đau thương, còn một số ít người tốt. Giá tôi là vietkieu thì tôi sẽ yêu vietnam được nhiều hơn nữa. Nếu tôi có thêm cái quốc tịch Mỹ hay Pháp thì đi lại dễ dàng hơn. Nếu tôi sống ở nước ngoài chắc có thể làm rạng danh vietnam rồi. Tôi tự hào vietnam có rất nhiều cái nhất thế giới.....Gần nhất sắp đến đó là lễ kỷ niệm 1000 năm thăng long, tốn hết gần 5 tỉ USD(hơn 94 ngàn tỉ đồng, theo báo chí trong nước đưa tin)......
Tôi yêu xem một cuốn truyện hay Tiếng chim hót đầu gành Và yêu biển vắng Tôi yêu ly càfé buổi sáng Con đường ngập lá vàng Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa Mái tranh với hàng dừa Và yêu trẻ thơ Buổi cơm canh cà và điếu thuốc Giấc ngủ không mộng mị Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây Đấu vui với bạn bè Và ly rượu ngon Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá Tôi yêu những người già Tôi yêu những gì đến tự nhiên Những câu nói thành thật Và yêu ngày nắng Tôi yêu mặc Jean và áo Trắng Yêu trăng sáng ngày Rằm Nhưng mọi thứ giờ đã thay đổi hết rồi : SG tui yêu đã ko còn như xưa nữa. Hiện nay : môi trường thì ô nhiễm, phong cảnh thì quy hoạch lộn xộn, bát nháo, con người thì càng ngày càng lưu manh, xảo trá.
iu nước nhưng ko mún làm ngừi VN, nghèo bỏ cha, cái chiện LS năm nào cũng ca ko thấy chán hả trời, LS chỉ nói những mặt tốt,còn những mặt xấu sao ko thấy LS nói nhẻy