Sáng ngủ ko được dậy sớm luôn lập cái chit chat này , hồi năm 2001 lần đầu tiên đi làm, mình làm nhân viên bán hàng ở siêu thị lương có 750k mà sống nó khỏe ghê gì đâu . Bây giờ năm 2010 làm lương tháng 8 con số mà mỗi ngày ngủ dậy vẫn nhức đầu nỗi lo cơm áo gạo tiền :dribble: . Tiền sữa - thuốc thang cho con, tiền chợ, tiền điện, tiền nước, tiền gas, tiền internet, tiền ......tiền.....tiền ..... Mới đầu tháng thôi mà nó sống như thằng ăn mày, đi làm mệt quá không có tâm trí cho tứ đổ tường ........
8 con số than là đúng rồi, mọi người nhìn địa chỉ của chủ thớt đi, ở sô 1 Lê duẩn thì 8 con số thấm gì...
Chắc chủ thớt toàn ăn : phở 24, KFC...cafe thì toàn MTV trở nên...bia thì bia ôm, con học RMIT... Shopping ở Plaza. 8 số là thiếu rồi, các bác thông cảm. Em ăn hủ tiếu gõ, cafe lề đường, bia hơi, chẳng vợ con học hành, ở trọ Gò Vấp mà gần 4tr còn hết, huống gì đời sống người ta cao, nhỉ.
ôi 8 con mà than! Quan trọng cách chi tiêu của mình thôi, sáng cứ mì gói hay bánh mì dc rồi. Cafe thì tự fa mà uống thì 1 lê duẫn hay đại lộ holywood có sao? ^^
lúc trước mới đi làm viên chức nhà nước lương 1t8 ko đủ phải xin thêm gia đình, bây giờ đổi chổ làm tư nhân lương được 4t vẫn phải xin gia đình, mức lương nào cũng có cách xài của nó, quan trọng là minh xài ra sao thôi( em bi chửi hoài vì cái tội ăn uống vô tội vạ) hihiih
thật tình, tui cũng ko hiểu sao nữa, hồi trước làm lương có 2tr2 mà dư dễ sợ, tháng xài có 600k, giờ làm lương gấp 3,4 lần mà tháng nào cũng đói rách, khó hiểu, khó hiểu!