lăng xê làm cái đ... gì , có để lại tên tuổi - số đt thì bố ai biết là ai mà hâm mộ hay chém gió ....:sexy_girl:. Cũng vẫn là câu nói đó " Ai ở trong chăn mới biết chăn có rận" .
Vậy thì người thì đi làm guộng, người nuôi cá gô, nuôi heo.Không có ngân hàng, không ngành dịch vụ, không giải trí, không cơ sở hạ tầng, không nhiều thứ, chỉ có đi mần, ăn, ngủ thôi, vui hem bác
8 chữ số ít nhất 1 tháng chú kiếm ít nhất cũng 10.000.000 vậy mà than cái gì. Sống tiết kiệm lại là sẽ có dư thôi, ai biểu chú phung phí còn lên đây than. Nhìn trên trời mà than cái gì, nhìn xuống đất nhìu người còn khổ hơn mình nhiều.
kiếm được từng đó lương thì cũng có cái khổ của nó, kiếm được ít tiền hơn cũng có cái sướng của nó. Ý mình là vậy, chẳng có và cũng chẳng cần phải khoe khoang hay chém gió gì hết .........
thật tình thì lúc trước khi mình làm lương 2tr2, mình còn nhỏ (18-19t) nên cảm thấy ko có nghĩa vụ, trách nhiêm gì nhiều với gia đình, giờ lớn hơn rồi (22t), tiền kiếm được nhiều hơn lúc trước thì thấy mình còn phải làm nhiều thứ cho ba má, em gái. Giả sử bạn kiếm ra tiền mà chẳng lẽ chấp nhận để em út mình thiếu thốn, thua kém bạn bè, hay ba má vất vả? tuy bây giờ mình ko tiết kiệm được bao nhiêu tiền hết nhưng vẫn thấy vui vì dù sao còn sức khoẻ để làm việc
10tr mà có vợ rồi lo tiền ăn, tiền nhà, tiền mạng, tiền điện tiền nước thì cũng nhừ đòn. Tui chưa có vợ mà còn thấy mệt nè, chưa kể tiền cà phê thuốc lá, nhậu nhẹt, lủng xe, bị công an giao thông bắt. Nếu chưa có vợ thì tốn thêm khoản tình phí như mua quà, xem phim vân vân và vân vân. Hồi năm 2004 đi ăn cơm thấy 5k/dĩa, bây giờ thì 15-18k/dĩa => lạm phát 300%, bây giờ làm 10tr thì cũng như làm 3tr/tháng hồi xưa thôi