Tìm kiếm bài viết theo id

Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé..

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thaipay.lee, 13/11/08.

ID Topic : 562198
Ngày đăng:
13/11/08 lúc 10:51
  1. Ashley.Le Thành Viên Cấp 3

    Sài Gòn bây giờ Thạch Sanh ít mà Lý Thông nhiều...1 phút sơ hở là bị lừa liền Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé..
     
  2. vodkasaigon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    saigon đẹp lắm saigon ơi saigon ơi
     
  3. hothot18 Darks Angel

    ăn thua các bác tính ăn chơi theo khoản nào thôi. Mà bây giờ có nói thì các bác cũng khó hình dung. Cứ vào sài gòn một chuyến là biết ngay
     
  4. mytinco.ltd, Uy Tín Toàn Mỹ MTdigital

    SG hả có tiền là có người mẫu qua đêm
    Sướng tột đỉnh& phê tận mây xanh
    Zô Bar đi tè cũng có thằng theo đấm bốp
    Sống Ở SG có Tiền chữi mấy thằng lớn hơn mình vài chục tủi nó dạ rơm rớp à
    Bác có đủ khả năng làm chiến

    Quan Trọng Money &Circular
     
  5. mytinco.ltd, Uy Tín Toàn Mỹ MTdigital

    Đường SG vừa dài vừa hẹp
    Gái Sg vừa đẹp Vừa Dâm
     
  6. dh04ny Thành Viên Vàng

    có tiền có tất cả, ko tiền nói ko ai nghe
     
  7. asus_3377 Thành Viên Bạch Kim

    Sài Gòn đất chật người đông
    Ai đi đến đó lòng không muốn về !
     
  8. mrdad Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Sống ở SG để làm việc, để ăn chơi thì tốt.
    - Bạn có thể dễ dàng kiếm tiền đủ sống nếu chăm chỉ. Nếu có trình độ thì rất nhiều đất dụng võ. Tuy nhiên, sự cạnh tranh là rất lớn.
    - Ăn uống cái gì cũng có, hàng quán nhiều hơn ngưòi mua ^_^. Cafe, Bar, quán ăn, khu vui chơi giải trí (bida, thể thao, cinema, ...) nhiều hơn bất Tỉnh, TP nào. Tuy nhiên, có rất nhiều cạm bẫy.
    - Con gái SG rất đa dạng : dân SG, dân từ khắp VN đổ về. Do đó, kiếm bồ cực kỳ dễ dàng. Tuy nhiên, rất dễ bị lừa tình.
    ....

    Nhưng SG cực kỳ ồn ào, cực kỳ đông đúc, cực kỳ lộn xộn :
    - Kẹt xe : nếu bạn ko có kinh nghiệm để tìm những lối thoát hiểm thì bạn có thể dành khá nhiều thời gian chung vui với bà con trong tiếng xe, trong khói bụi. SG là TP đi đầu về nạn kẹt xe. Do đông dân cũng có, nhưng chủ yếu là do ý thức quá thoáng đãng của bà con. Chỉ cần 1 chú buýt hay taxi hứng thú là bà con ngồi lại với nhau liền.
    - Trộm cắp : cái này khỏi nói. Anh em sơ hở "5 giây" là bay con xe đẹp. Có bác móc điện thoại nhá 3s cho người yêu, chưa được 3s mấy chú em khéo tay đã giựt rồi.
    - Tệ nạn : Cái gì cũng có. Nhìn chung là đâu có gì thì SG có đó, miễn sao bạn có tiền.

    Chi phí tham quan từ Nha Trang vào SG ko nhiều đâu:
    - Xe lửa đi lại : khoảng 400K (đi lẫn về)
    - Nhà nghỉ rẻ rẻ thì khoàng 150K/ngày (KS ngon thì hơn)
    - Ăn uống no đủ khoảng : 50K/ngày
    - Đi lại : nên kiếm anh em nào cho mượn chiếc CUP ghẻ.
    - Giải trí thư giãn lành mạnh.
    ==> Tốn khoảng 2 triệu cho 4 ngày tham quan.
    Còn nếu mún sang trọng, sành điệu & giải trí thú vị thì vô chừng lắm.

    Mình thích Nha Trang hơn. Chắc về già chạy ra đó sống.

    Chúc bạn sớm vào SG !
     
  9. llchan Thành Viên Cấp 3

    Sg có nhìu cái thú vị lắm nhưng mình chỉ thĩ uống cafe ở SG thui.
     
  10. huonggiangbk Thành Viên Cấp 1

    Sài gòn là chốn phồn hoa náo nhiệt và lãng mạn đến 1 lần bạn sẽ không quên vì con người hiếu khách nơi đây với những món ăn đậm chút nam bộ!!!
     
  11. TrùmXómNổ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hehehe , kết câu này quá
     
  12. canh_cutSG Thành Viên Cấp 5

    20k cung song dc wa ngày ma 20tr cung hết Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé.. cõ nào cũng sống dc hết vào đi rồi bt hihii...co nhìu tien thi di bar, hok tien di thú nhún chơi kekee
     
  13. cavehcm Thành Viên Cấp 4

    1-50t kiếm tiền,hưởng thụ ở SG. Hưởng thụ chán rồi thì bắt đầu đi Tây đi Tàu.

    50-70t dạt ra tỉnh ở. Càng thanh tịnh càng tốt.

    70-xxx xuống dưới hoặc lên trên thì còn tuỳ vào 70 năm trước ^^.

    Cái gì cũng tự mình khám phá mới tốt. Người ta cảm nhận có thể khác mình cảm nhận.

    Chào thân ái.
     
  14. trannam2021990 One love ! Until you

    10tr liên hệ mình , cả 2 vui vẻ Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé..
     
  15. chukimcho CHÉM GIÓ ĐẠI CAO THỦ

    đi làm thì SG, đi chơi thì Nha Trang .......
     
  16. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Vào sg đa số là thích hơn ngoài bắc.
    Có tiền đi xe ôm nhậu cũng như ông đi ô tô đi nhậu.
    Mua hàng luôn có câu cảm ơn Mát ruột.
    Vào xem hàng chán không mua vẫn vui.
    Ngoài bắc xem hàng không mua bị chửi.
    Tiền ăn nhậu thì vô biên. 10tr đi chơi 1 đêm không đủ, nhưng 10 ngàn vẫn thừa....
    Tùy chỗ chơi và chơi cái gì?????
     
  17. futurefi68 Thành Viên Cấp 2

    bạn này giống mình! đân sài gòn gốc từ đời ông sơ Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé.. - 1 ở sài gòn đa số mọi người cứ sống theo trình tự thời gian 7h > 17h!
     
  18. hoakylac Thành Viên Mới

    Em đang cố gắng kiếm một em làm vợ là tọt về quê trồng lúa thôi.Mọi cuộc vui đều có lúc tàn,về quê với vợ sớm tối tẽn tò với nhau cho lành.
     
  19. tanvu82 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    kẹt xe và ô nhiễm vô địch
     
  20. jay_2_u Thành Viên Cấp 4

    10tr mún chơi cho bít SG là thế nào 1 đêm là hết àh !!!
    dân SG mà mún ra NT lắm nè
     

Tình hình diễn đàn

  1. Muoi0211,
  2. thanhthuan8621,
  3. vanquyensg2024,
  4. honeyz...,
  5. minhthuong0203,
  6. hoangmain
Tổng: 1,061 (Thành viên: 10, Khách: 962, Robots: 89)