Tìm kiếm bài viết theo id

Chán công việc hiện tại, muốn đổi mới nhưng mới kiểu nào?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi moonlight7707, 8/9/10.

ID Topic : 2257037
Ngày đăng:
8/9/10 lúc 11:16
  1. moonlight7707 Banned

    Tham gia ngày:
    7/9/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    0
    Hằng ngày khi đến văn phòng mình thấy mệt mỏi và không hứng thú làm việc. Mình thực sự chán công việc hiện tại và thấy ngành nghề cũng không phù hợp, nhưng thay đổi thì lại không đủ can đảm bởi nhiều chi phí phải chi trả và mình cũng không biết phải thay đổi từ đâu cho đúng ? Vả lại, ở cái tuổi 30 mà lại phải chọn ngành để học, rồi mọi thứ lại phải bắt đầu lại, có phải là quá muộn hay không? Liệu mình có đủ sức để theo đuổi nó, rồi không biết có chắc sẽ thành công? Nếu thời gian quay lại vài năm có lẽ mình sẽ can đảm hơn để thay đổi vì tuổi trẻ đầy nhiệt huyết mà. Mình bối rối quá, mọi người giúp mình với!
     
  2. vitxinh Thành Viên Cấp 6

    Tại sao phải suy nghĩ tiêu cực thế nhỉ? 30 tuổi thiết nghĩ bạn cũng đã đi làm lâu rồi, kinh nghiệm làm việc cũng hơn hẳn nhiều người. Nếu cảm thấy công việc cũ quá nhàm chán, bạn có thể chuyển qua một công ty khác, môi trường mới có thể làm bạn thay đổi suy nghĩ. Với kinh nghiệm làm việc có đc, mình tin bạn ko khó khăn để tìm cho mình một công việc khác.
    Ko cần phải làm đúng chuyên ngành, bạn có thể ứng tuyển vào công việc gì mình thích, miễn là bạn đủ khả năng làm và cảm thấy nó phù hợp với bạn.
    Mình cũng đang chán lắm, ko phải vì ko thích công việc hiện tại, mà do mới ra trường, kinh nghiệm chưa có, mới ra đời nên va chạm nhiều, đôi lúc mình thấy hụt hẫng và bỏ dở tất cả, nhưng vì ba mẹ, mình phải cố gắng.
    tuy có nhiều điều bất mãn, những mình phải cố trụ lại công ty này để có time tích lũy kinh nghiệm. sẽ chẳng ra làm sao nếu đi xin việc mà trong CV của bạn ở mỗi công ty chỉ có vài tháng kinh nghiệm, vì mình cũng từng đi làm ở vài nơi trước khi ra trường. Hơn nữa, mình cũng cảm thấy học được rất nhiều thứ ở công ty này, chỉ là do thấy hơi nản vì cố gắng mà công việc ko thể đc như ý mình, sợ rằng Sếp ko hiểu cho.
    Đôi khi thấy nv kinhh doanh là một công việc kinh hoàng, vì áo lực doanh số. Muốn qua một lĩnh vực khác như Phòng nhân sự, hành chính gì đó, lương cứ tầm tầm nhưng ko phải lo lắng bon chen gì cả. Nhưng suy nghĩ lại, tuổi trẻ ko bon chen mốt lớn sao có đủ khả năng làm gì.
    Nếu thấy nhàm chán quá thì tốt hơn nên tìm cho mình một chỗ làm mới, tinh thần thoải mái thì mới làm việc tốt đc. mình cũng vậy thôi, ở lại gom chút kinh nghiệm và sẽ ra đi nếu cảm thấy chân đủ vững và tích lũy đủ kinh nghiệm để đón nhận một công việc khác.
    Chúc may mắn sẽ mỉm cười với bạn.^^
     
  3. bexinh_bekieu Thành Viên Cấp 3

    Đang trong trường hợp tưong tự ... mình đi làm mỗi ngày chỉ mong cho mọi thứ trôi qua... mọi sự chán nản, bực bội luôn đi theo mình suốt 8tiếng/ ngày. Mình đang ở độ tổi bay nhảy, nhưng vì tình nghĩa nên khó mà bỏ đi ... giờ gặp người cùng cảnh ngộ ... hix ... nếu bạn đang ở độ tuổi 30, bạn nên dứt khoát với công việc hơn để có thể phát triển cho tương lai nữa... giờ chính là lúc bạn nên kết thúc cái cũ ... và bắt đầu cái mới ... Chúc bạn may mắn !
     
  4. jimmyquynguyen85 Chuyên Bán Trái Vanilla

    Cái nghề là cái nghiệp, phải suy nghĩ thật kĩ bạn ah
     
  5. lio_lio Thành Viên Cấp 6

    Chán công việc hiện tại, muốn đổi mới nhưng mới kiểu nào? bạn làm nghề gì và thích nghề nào ?

    Nếu có thể thì cứ đi làm , kiếm nhiều tiền sau đó lấy số tiền đó làm cái bạn thích .

    Mà quan trọng là sở trường của bạn thuộc về cái gì đã .

    Nếu sở trg ko trùng sở thích thì cũng dễ nản thôi à
     
  6. sgk1503 Thành Viên Cấp 5

    hầu hết mọi người đều vậy...
     
  7. calcio Thành Viên Cấp 4

    đang trong giai đoạn thất nghiệp vì đổi nghề, mọi người cần cẩn thận và suy nghĩ thật kĩ
     
  8. b_phuong2000 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    me too, chán thật, mổi ngày vô cty là muốn bệnh, sáng dậy chẳng muốn đi làm tí nào...
     
  9. tuphat86 Thành Viên Cấp 1

    giống tui nè
     
  10. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Mình cũng 30t. Đang làm cho 1 cty Sing được 3 năm, có uy tín trong ngành tư vấn xây dựng và được sếp tin tưởng. Sau nhiều lần vượt qua khó khăn trong công việc cùng với anh em trong công ty, mình lại rơi vào trường hợp như bạn. Cảm thấy chán công việc, chỉ ngồi online tán dóc cả ngày, chờ hết 8h rồi về.
    Còn 10 ngày nữa mình sẽ chuyển qua làm cho 1 cty mới, lương có tăng thêm, vị trí công việc tốt hơn, nhưng mình lại cảm thấy buồn khi sắp nghỉ làm ở đây.
    Cty mới, thử thách mới
     
  11. tat.haiyen Thành Viên Cấp 3

    đời ng chia làm 3 giai đoạn: tiền vận (từ khi sinh ra đến 35), trung vận (35-50) và hậu vận(>50). trong đó tiền vận là giai đoạn gian nan nhất trong đời bạn, nhưng nó quyết định 2 giai đoạn sau. ng ta nói tề gia, trị quốc rồi mới bình thiên hạ là ứng vô ba giai đoạn của cuộc đời bạn đó.
    trong thời hiện đại chúng ta nghĩ rằng sự nghiệp xây dựng xong thì mới tính chuyện hôn nhân nhưng thực tế mà nói nếu bạn ko có sự ủng hộ của gia đình thì bạn ko làm đc gì cả, dù cho bạn thành công sớm ở tiền vận thì trung vận và hậu vận bạn sẽ rất cực khổ (tâm và thân), bạn sẽ sinh đầy thói hư tật xấu bởi chưa có ai chia sẻ khó khăn và thành công với bạn, vậy nên dù là 1 triết lí xưa cũ nhưng tập trung xây dựng gia đình và công việc trong tiền vận là rất cần thiết.
    bạn mới 30 tuổi thôi đừng bi quan quá bạn nhé
     
  12. llchan Thành Viên Cấp 3

    mình từng đổi vviệc 1 lần nhưng loanh quanh cũng chỉ là kinh tế thui, mình thix những ngành mang tính nghệ thuật tí như đồ hoạ hay thiết kế nhưng ko thể nhảy đc vì muốn nhảy fải học lại tốn nhiều thời gian cũng như tiền bạc.... đành chấp nhận an phận nhưng cũng đc cái làm trong cty anh em chơi zui ko có ganh đua gì cả...
     
  13. terry249 Thành Viên Cấp 4

    mình thì lúc trước làm công nhân viên, công việc nhàn hạ, dễ dàng công với lương ko cao lắm nên đã nhảy qua 1 chổ tư nhân, cũng vui vẽ , công việc cũng không nhiều áp lực lắm, mà công ty lại còn tạo điều kiện để m2inh được đi học nữa!nói chung mình nhảy việc đúng ngay cty tốt, còn các cty khác thi mình ko chắc lắm( ba mình phản đối ko cho nhảy việc, nhưng mình đã dùng đủ mọi cách để thuyết phục ba, cực kỳ khó khăn, nhưng nay đã toại nguyện), suy nghi ky trước khi quyết định anh nhé, em nghĩ nếu mà anh còn phải lo cho gia đình thì suy nghi 1 thơi gian đã, còn 1 mình thì cứ bay nhãy đi, để sau này khỏi phải hối hận....
     
  14. dragons_forever Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cuộc sống mà, không có lúc nào hoàn hảo. Mình cũng đã từng nghĩ như bạn và mình đã thất bại. Mình không biết phải nói như thế nào, nhưng mong mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định một chuyện gì. Thân
     
  15. victoria Thành Viên Cấp 3

    Người cùng cảnh ngộ , đúng là làm suốt sẽ dẫn đến chán nản , mình cũng như bạn cũng đã quyết định nghỉ việc nhưng hiện tại vẫn chưa tìm ra được con đường mới nào cho mình cả, học tiếp hay đi làm đều bị khựt lại , muốn chuyển nghề hoặc ra riêng làm ăn cũng không xong. Chia sẻ với bạn vài dòng tâm sự , mong rằng bạn sẽ tốt hơn mình nhé ,bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định nhé.Thân.
     
  16. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    hay, ý nghĩa
    Ngũ thập tri thiên mệnh,đa số tới giai đoạn 50 mói rõ dc số menh. Tuổi này bác nào giáu thì gân như chắc chan là cái số giàu va đến cuốii đời khoi phai lo nghĩ.

    Bác nay moi 30,ma nghe giọng giống 50,60 xìu quá =)):confident::confident:
     
  17. Đập Đến Chết Thành Viên Cấp 4

    Thanh niên giờ thích lăng xăng này nọ hơn là trung thành ngồi 1 chỗ Chán công việc hiện tại, muốn đổi mới nhưng mới kiểu nào?. Ít ai điềm tĩnh
     
  18. 0955779988 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vô đây mới thấy nhiều người có cùng cảnh ngộ với mình quá hihi ^^! muốn nghỉ chổ cũ nhưng tiếc và sợ thử thách ở chỗ mới
     
  19. hoamuoigio7 Thành Viên Mới

    Hãy tìm hiểu rõ chính bản thân mình. Thay đổi công việc đòi hỏi người ta phải có sự tự tin vào năng lực bản thân để bước vào một môi trường mới và đặc biệt phải có sự cầu tiến. Nếu bạn không có điều đó e rằng bạn cũng sẽ sớm cảm thấy nhàm chám với ngành mới và công việc mới thôi.
     
  20. macaronghutmau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cũng đang chán làm lắm đây, hix... sáng dậy là ko muốn làm việc rồi. Mình muốn làm việc ở phòng nhân sự, quản lý giấy tờ cho nhàn hạ.
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoangmain,
  2. banhbao621,
  3. Muatruyentranhcu,
  4. xetaimoi,
  5. passio,
  6. HONEYZ,
  7. ctv01bdstamdien,
  8. next123
Tổng: 886 (Thành viên: 12, Khách: 857, Robots: 17)