hic..hic..lương em 2 chai 8 mà chạy quần quật cả ngày ngoài đường như con chó chạy rông,chán lắm rồi,làm cu-li mãi,phải làm một quả số Đề may ra đổi đời....
theo mình biết thì đa số mọi người ở thành phố có thu nhập dưới 10tr. nếu nói như chủ topic thì mọi người sống như thế nào, có thấy ng ta lên 5giay than j đâu. chẳng lẽ ng ta ko có vợ con ah. Như 1 giám khảo vietnam idol nói " tôi rất ghét những người đổ lỗi tại hoàn cảnh". mọi người suy nghĩ sao về câu nói đó.
bác chủ topic ko có chém gió đâu,10triệu nếu chi tiêu như bác ấy,có vợ con nữa thíu là đúng rồi,e đây có 5 triệu thôi nên sống cực kỳ khó khăn,tháng nào cũng mượn thêm tiền xài đây,đó là e sống tiết kiệm lắm đó,chi xài nhìu cho vợ con thôi
làm nhiều tiêu nhiều : 8 số vẫn chưa đủ..... làm ít tiêu ít: 750k tiêu mãi ko hết.... ko làm ko tiêu : có mún tiêu cũng ko được Tóm lại chọn cái ko làm ko mệt ko đau đầu ko j cả : khỏe re