Tìm kiếm bài viết theo id

Cho con học trường Quốc tế nào?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi yesyes, 1/8/10.

ID Topic : 2122459
Ngày đăng:
1/8/10 lúc 10:53
  1. yesyes Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    11/5/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    712
    Chào các bạn, năm học mới sắp đến con bé mình vào lớp 1 rùi mà mình đang phân vân chưa biết chọn trường quốc tế nào cho bé, anh chị em nào có kinh nghiệm có thể giới thiệu hoặc tư vấn cho mình chút xíu. Thanks,

    Mình đang phân vân 1 số trường sau:

    1. Trường Quốc tế Úc Sài Gòn - http://www.aisvietnam.com/
    Trường này thì cũng thành lập lâu rùi, hình như 2006 thì phải, nói chung theo chuẩn giáo dục Úc. Mình cũng chưa biết nhiều về giáo dục của nó, cơ sở tiểu học hình như là ở quận 2.

    2. Trường Tiểu - Trung học Mỹ Việt: trường này hình như mới mở, cũng có quảng cáo nhiều trong thời gian gần đây. Trang web: http://www.theamericanschool.edu.vn/ --> Trường này thì theo chuẩn giáo dục của Mỹ, cái này thì mình cũng prefer nhiều lắm, vì Mỹ bao giờ cũng tốt hơn mấy chuẩn Úc, Anh. (Cá nhân mình nghĩ thế)

    Ngoài 2 trường trên mình đang xem xét thì cũng có tìm hiểu thêm 1 số trường nữa, nhưng mình vẫn thích Úc hoặc Mỹ. Anh chị em nào có người thân hoặc con em đã gởi vào trường nào theo chuẩn Úc - Mỹ mà tốt thì tư vấn giúp em với. Năm học mới cũng sắp đến rùi. Thanks cả nhà,
     
  2. nhat-tan Www.CayAnTrai.Com

    Toàn trường em mơ
     
  3. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

  4. Ruồi Vô ngã, vô ưu.

    Thấy bạn nhỏ em học trường này nè Click dzô , nhưng nhớ phải đảm bảo tài chính của gia đình được ổn định, chứ không giữa đường đứt gánh là không trường công nào nhận đâu ...
     
  5. tranthuykl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đang có bài báo nói hối hận khi cho con học trường Quốc Tế. Chủ top vào google tìm xem sao.
     
  6. lyoomin Thành Viên Cấp 2

    trường này thì chất lượng khỏi chê rồi, như học trong 1 môi trường quốc tế thật thụ vậy. chứ ko fải nửa chừng như mấy trường khác.
    theo như thông tin mình đọc thì trường này dc thành lập năm 1993, là trường quốc tế đầu tiên ở VN.
    highly recommended Cho con học trường Quốc tế nào?
     
  7. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Ôi mẹ ơi, học phí $7000- $14000/năm = tiền học highschool bên Mỹ luôn rồi.Cho con học trường Quốc tế nào?
     
  8. hOa.thAn.nOng Thành Viên Cấp 3

    ,,, chuc bạn tham khảo thật kỹ và đầu tư cho con của mình đúng chỗ cung như vấn đề tài chính , chứ đừng để đứt gánh nửa chừng , rùi bạn đưa con vào học ở trường việt nam thì tội cho bé lắm , nó kham không nổi đâu ,,,
     
  9. kanma Thành Viên Cấp 6

    trường việt mỹ
     
  10. pikachu_5s Thành Viên Cấp 2

    vào trường này toàn dân đua đòi , xe xua , giám thị không dám nạt vì sợ bố mẹ hs lên chửi , vì phải câu hs để đủ chỉ tiêu nên luôn phải chiều con em phụ huynh > hư
    Chiều bác cứ ra mấy trường quốc tế xem , xe oto6 vào đón chật cả đường + 10 thằng bảo vệ phải lo nhớ tên hs , xe nào của em nào tới phải chạy vào nắm tay em đó ra để dắt lên xe , lỡ mà em nó té thì bị chửi te tát , 1 cái trường kỉ luật vậy thì học làm gì , chưa kể bác cứ vào tham quan cỡ lớp 8, 9 trở lên , con gái đi học sơn móng tay , xịt nước hoa như điên , bác không tin thì cứ vào tham khảo thì đúng y những gì em nói . ở đâu cũng có cái tôt cái xấu , bác muốn cho em nó vào thì phải răn đe cẩn thận
     
  11. goldfish1906 Thành Viên Cấp 4

    Thôi đi anh (chị )
    Nói quá vừa phải thôi .
    Nói cứ như là hiệu trưởng ấy .
    Cứ cho học SSIS , trường quốc tế Úc .
    Tuyệt đối không học trường nào dính dáng đến giáo dục việt nam là được . khuyến khích học SSIS , kế bên Đinh Thiện Lý Quận 7 .
     
  12. metavana Thành Viên Cấp 1

    SSIS không nhận học sinh việt nam cho Elementary school và Middle school bạn nhé (trừ hs việt nam có cha hay mẹ là người nước ngoài thì được).
    Từ highshool trở đi (lớp 9) thì mới nhận học sinh việt nam
     
  13. dau_iu I love haters

    hư thì ở đâu chả hư, trường công nó vẫn lén nhau hút thuốc, đâm nhau chết như rạ đó thôi. Cá nhân mình thấy nhóc em ny mình học QT từ bé... vẫn ngoan hơn khối đứa... lớp 6 rồi mà như con nít.:sweat:
     
  14. astropteri Thành Viên Cấp 1

    ^ lớp 6 thì đúng là con nít mà Cho con học trường Quốc tế nào?.
    Ngoài các truong` đúng nghĩa quốc tế như ABC, SSIS ( Saigon south international school), ISHCMC ( 1 bác gì đó đã đưa link ở trên ) và trường tốt nhất + xin. nhất là BIS ( british international school ) thì các trường khác chỉ là quốc tế Việt Nam thôi bác à Cho con học trường Quốc tế nào? - 1. Mà 4 trường em kể trên thì kinh tế gia đình bác phải rất dư dả nhé Cho con học trường Quốc tế nào? - 2.
    Cấp 1 thôi mà, học trường thường đi.
     
  15. karakio Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    asis trường đẹp :">
    chất lượng em hổng biết nhưng học phí nhớ ko lầm rất là mắc :|
    cấp 1 mình thấy nên cho học quốc tế đi, cho nó nhạy với eng Cho con học trường Quốc tế nào?, giá còn chấp nhận đc chứ cấp 2, cấp 3 là thua lun, mắc bỏ xừ, thà đi sing học cho rùi Cho con học trường Quốc tế nào? - 1
    mình thấy nên cho học Quốc tế Việt Úc, em mình w học nó thix á Cho con học trường Quốc tế nào? - 2w thấy giờ trường này nhìu ng` học lắm =]]
     
  16. dau_iu I love haters

    bác nói vậy là bác chưa biết lớp 6 thời nay rồi bác... :snicker: mà thậm chí là lớp 6 thời e nó cũng đã kinh dị lắm rồi...

    còn đàng này em nó đúng nghĩa con nít... ko lẽ lại kể với bác em nó con nít tới mức độ lào thì kì nhém :"> híhí
     
  17. yesyes Thành Viên Cấp 3

    Thanks các bác đã tư vấn rất nhiều, trường ISHCM thì good thật, nhưng tội cái học phí hơi cao, cả BIS cũng vậy Vì 2 trường này đều theo chuẩn Anh Quốc mà. Mình đang phân vân giữa trường Quốc tế Úc Sài Gòn (AIS) và trường Trung Tiểu Học Mỹ Việt (TAS). Anh/Chị nào có con học 2 trường này cho mình ý kiến tư vấn với. Thanks,
     
  18. kim cong queo Thành Viên Cấp 2

    ko có tiền học trường cùi cùi cho con học trường việtnam thôi vậy.
     
  19. yesyes Thành Viên Cấp 3

    anh em tư vấn thêm đi nào, có tham khảo càng tốt nha.
     
  20. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Tôi từng làm việc tại trường quốc tế
    Tôi từng làm việc nhiều năm tại trường quốc Tế tại Q3, Tp. HCM. Tôi xin đóng góp một số ý kiến như sau:
    - Về chất lượng giảng dạy:
    Chất lượng giảng dạy của cả chương trình tiếng Anh và tiếng Việt nói chung khá tệ. Giáo viên chủ yếu là chạy sô từ các trường khác. Còn giáo viên do trường tuyển thì đều mới ra trường, không có chút kinh nghiệm gì. Giáo viên người nước ngoài thì hầu hết là tay ngang, là Tây ba lô (Tây ở đây bao gồm các quốc tịch: Ấn Độ, Mã Lai, Mỹ và một số nước khác…) không bằng cấp hoặc nếu có bằng thì cũng là bằng được mua từ bên Thái Lan (theo chính giáo viên thú nhận).
    Chương trình tiếng Việt thì được giản đơn đến mức tối thiểu. Không chú trọng vào các môn xã hội, các môn dạy về đạo đức hầu như dạy cho có. Còn chương trình tiếng Anh được trường quảng cáo là hợp tác với các nước. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại, toàn bộ do giáo viên người Việt soạn giáo án theo một số tài liệu của nước ngoài và đưa cho người nước ngoài dạy . Nếu phụ huynh nào thật sự quan tâm, chỉ cần yêu cầu trường cung cấp những giấy tờ chứng minh sự hợp tác với trường nào? nước nào thì trường hoàn toàn không có (Vì thực sự đây là trường của người Việt, chỉ gắn thêm cái mác Quốc Tế mà thôi)
    - Về kỷ luật nhà trường và đạo đức của học sinh:
    Học sinh ở đây hầu hết là con nhà khá giả. Bố mẹ không đủ thời gian lo cho con cái hoặc các trường hợp cá biệt ở các trường công. Mang tiếng là có thi đầu vào nhưng tới 99% là sẽ được nhận vào còn lại 1% bị rớt nhưng sẽ cho thi lại lần 2, lần 3… tới chừng nào đủ điểm vào thì thôi.

    Kỷ luật của nhà trường khá khắt khe nhưng chỉ đối với giáo viên, còn học sinh thì ngược lại. Học sinh có thể chửi giáo viên nhưng không dễ bị kỷ luật, nếu học sinh vi phạm thì thường giáo viên quản nhiệm sẽ là người bị kỷ luật. Và điều này đương nhiên học sinh cũng biết do đó mới có trường hợp học sinh bị giáo viên nhắc nhở liền dọa: Con mà về méc ba mẹ là ngày mai cô mất việc ngay….

    Nói chung còn rất rất nhiều điều bất cập mà thiết nghĩ chỉ có những người đã từng làm tại trường mới biết hết được. Đúng như có câu “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Chỉ tội nghiệp cho những phụ huynh và học sinh, thật sự mong muốn cho con mình những điều tốt đẹp nhất nhưng lại mắc phải những sai lầm đáng tiếc.

    Một vài lời góp ý để những phụ huynh nào thật sự muốn cho con vào học trường quốc tế nên xem xét và tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định. Vì tương lai của con em chúng ta, chúng ta đừng để con chúng ta giỏi đâu chưa thấy mà đã thấy con ăn chơi, đua đòi theo chúng bạn, không biết lễ phép đối với cả những người dạy dỗ mình.


    Trích: Vnexpress