Ông già vợ mình 52 tuổi sắp nghỉ Cty gắn bó 10 năm làm cơ khí cho nhà máy bia. Vì nhà máy nó sắp đóng cửa. Giờ về không biết làm gì nữa, tuổi cũng lớn, xin 1 chân bảo vệ làm giờ hành chánh thì kg được. Làm xa nhà lại càng không được. Khu nhà ở thì vắng lắm không buôn bán cà phê được gì. Cũng có ý định mở tiệm báo hay tạp hoá bán linh tinh sống qua ngày nhưng khu đó toàn dân đi làm, sáng vắng hoe, tối về nhà ai nấy ngủ, Chân ổng cũng thuộc dạng thích đi, không thích ngồi yên một chỗ. Bây giờ tính sao hả các Bro.
hỏi ông có những mối quan hệ gì khác ko chứ ông làm cơ khí 10 năm mà ko kiếm đc 1 chỗ làm thì.... , có thể kiếm cho ông 1 chân bảo vệ thôi chứ giờ cái gì nó cũng cần chuyên ngành v.v.v
52 tuổi rồi làm lụng gì nữa , nếu thích đi thì chạy xe ôm nhưng tuổi già rồi để ba mẹ nghỉ ngơi thôi ...
ổng wen biết rộng k?? nếu rộng thì bán bảo hiểm là hết sảy giờ giấc thì thoải mái là dc thì hưỡng k thì thui cần thì lh mình giới thiệu cho