Hiện nay em đang kinh doanh trên mạng mặt hàng quần áo,xuất xứ từ TQ ko giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa,e rao hàng trên 5giay và giao dịch tại nhà riêng,ko đăng kí kinh doanh gì cả,dạo này trên phường đòi ăn tiền này nọ nói rằng sẽ ko cho mình kinh doanh và sẽ hốt hết hàng hóa của mình vì đây là hàng ko rõ nguồn gốc.Em có thắc mắc như sau: +Nếu như e ko đăng kí kinh doanh,ko đặt bảng hiệu,chỉ để quần áo trong nhà,rao trên mạng và ai đến mua thì bán.Như vậy ko bít nếu như mình ko có cho phường ăn tiền thì nó có vịn vào cớ gì để hốt hàng hóa và cấm mình típ tục bán hàng ko.Mình cũng đã tham khảo một số ý kiến thì cho rằng ko có cớ gì để xét nhà và tịch thu hàng hóa của mình cả vì là mình ko đăng kí kinh doanh mặt hàng gì,với lại ko có quyền gì để khám xét nhà mình mà tịch thu cả.Quần áo tui thích thì tui mua ngoài đường về mặc,mặc ko hết tui đăng lên mạng bán lại cho người ta.Quần áo mua ngoài lề đường làm sao có giấy tờ chứng minh nguồn gốc được.Ko biết như vậy có đúng ko mọi người cho mình xin ý kiến với
^_^ 1 loại hình thức buôn bán giá rẻ, nhưng mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nói chung là cẩn thận trên hết
tuy mình ko biết rõ luật này nhưng nếu bán hàng với số lượng lớn mà k có giấy phép thì bọn làm luật nó sẽ để ý, theo mình nghĩ nếu nó thu lại áo của bro nó sẽ lấy lí do đồ ko rõ nguồn gốc,đồ lậu và mặc vô có thể ảnh hưởng sức khỏe,thế là thu thôi...bro nên cẩn thận
Không việc gì phải sợ cả, vì đây là mặt hàng quần áo thôi chứ đâu phải hàng cấm hay là gì gì đó đâu mà sợ, tại bọn nó đói quá rồi mún ăn tiền nên kím anh để kím chút cháo thôi còn nếu bọn nó muốn xét nhà và tịch thu thì anh đòi nó lệnh khám xét nhà, vì mình đâu phải là một cửa hàng lớn và đâu có đăng kí giấy phép kinh doanh gì đâu mà phải có chứng minh nguồn gốc...Tóm lại không việc gì phải sợ bọn nó cả
đại ca làm ăn dc quá nên bị nó để ý thôi, giờ em tính thế này, anh thuê 1 chỗ nào đó, coi như là kho, đem đồ qua đó để, ở nhà chỉ để mỗi mẫu 4 5 cái thôi
chak nó thấy bạn làm ăn dc quá nên muốn kiếm chuyện đây mà đừng làm căng quá, căng qua là bạn chết chứ ko ai chết , trừ khi bạn đi chỗ khác bán
vấn đề là nếu như mình đem hàng vào phòng ngủ để,ko treo ở ngoài nữa,giao dịch trong phòng ko ai thấy cả thì nó có cớ gì ko nhỉ,vì ác cái là mình đang né nghĩa vụ quân sự nên nó ghét nó làm khó mình chứ mình buôn bán bao lâu nay chẳng có ai làm phiền hết
thì em nói đó, anh đem đồ qua nhà ai gửi,hoặc mướn cái kho nhỏ,ở nhà để ít ít thôi, lỡ tụi nó làm gì thì mình cũng ko mất nhiều
Hellfire nói có lý đem qua nhà hàng xóm gửi tạm đã bác ạ. để ở nhà vài bộ thế thôi. Bác kiếm tư vấn luật cho chắc ăn khỏi có lần sau nó làm phiền nữa.
Cùng 1 suy nghĩ băn khoăn như bác . Cũng đang buôn bán tại nhà đã bị hỏi thăm 1 lần but may là có người wen nên đã thu xếp ổn thoả ...
Không có giấy phép thì bạn ký gửi với ai đó có giấy phép về mặt hàng này để tránh bị dòm ngó. Ngày nào cần bao nhiêu thì lấy về bấy nhiêu.
giờ có cách nào lách luật ko ta,hay là chuyển địa điểm kinh doanh,nếu mình chuyển qua phường khác thì nó có cớ gì để theo dõi hay bắt bớ mình ko
Thế này nhé: Tình hình hiện tại: 1.Đã bị chú ý, gây mất cảm tình thế nào cũng bị "canh me" 2.Địch ở trong tối rình, ta ở ngoài sáng dù có chạy đi đâu thế nào cũng bị sụp hố không sớm thì muộn. 3. Địch cố tình hãm hại thì sẽ có đủ thứ lý do để hạ gục ta, Giải pháp: 1.Nghỉ bán một thời gian: khó à nha, đang làm ăn phát đạt mà. 2.Chung chi: giải pháp nhất thời nếu mức đòi hỏi không quá đáng. Và phải "cống nạp" đều đều. 3.Đăng ký kinh doanh: Hợp lý nhất nếu các khoản thuế má không cao hơn các khoản phải chung chi, khỏe nhất vì chẳng "thằng nào" ý kiến ý cò gì cả. Cuối cùng: Nếu bạn tồn trữ hàng số lượng nhiều coi chừng nó cho QLTT tới hỏi thăm và tịch thu đó dù có tẩu tán (vì đã bị canh me rùi mà) nên phải quyết định trong "tích tắc" thui.
k "chạy" NVQS đi cho mấy ả có cảm tình ! bán hàng k đăng ký kinh doanh nhưng k có giấy tờ chứng minh rõ nguồn gốc xuất xứ của quần áo cũng là lý dó để Quản Lý Thị Trường để ý là chuyện bình thường, nếu k còn cách nào thì chúng ta nên làm Luật với Chính Quyền