Tình hình là em có người bà con muốn làm callcenter,tuy biết có nhiều áp lực nhưng vì miếng cơm manh áo nên ráng đi làm.em nghe cũng có công ty tuyển dụng uy tín và ngược lại,như Niềm Tin Việt,Kim CƯơng,Ánh hào quang,....ace nào đã làm hoạc rành chỉ giáo công ty uy tín và chuyên nghiệp giúp em với,em xin đa tạ
Lương bèo, tốn thời gian, hại sức khỏe, nhân viên làm cái này đều bị đặt ra chỉ tiêu 1 ngày tiếp bao nhiêu cuộc gọi.. nói chung là không tốt cho cái cổ họng chút nào hết.
Nếu lúc ko có khách thì ngồi chơi xơi nước. Nói chung vẫn sướng hơn phát tờ rơi Cố lên bạn, àh cho mình số tổng đài đi có gì nữa đêm ko ngủ được gọi phá chơi.
Bên nào ko biết chứ bên sfone thì lương thế này : Lương : 2tr ( mới vào ) Phụ cấp làm ca : 300 Cơm : 15K/ngày Phụ cấp độc hại , tiền gởi xe , trang điểm .... tổng thu nhập khoảng 3tr/tháng ( ko tăng ca ) , tăng ca thì tầm 3,5tr/tháng làm ca 1 ngày 7 tiếng ,
làm cái này hơi mệt, trung cấp trở lên là làm đc. Ngày nào cũng nghe chửi hoặc phải tiếp chuyện với những kẻ quấy rối, vì ko có ai khi ko gọi tổng đài cả.
chính xác làm cc thì thi thẳng vào viettel mobi hoặc vina cho chắc, còn làm cho bọn Kim cương, niềm tin việt, Ánh hào Quang gì đó thì bị nó ăn chặn đầu đuôi hết rồi, lương chỉ còn khoảng 2tr4 thôi. Tự nhiên bỏ sức làm cho một thằng ngồi chơi nó hưởng
bro tránh càng xa công ty Niềm tin việt càng tốt nhé có làm thì vào công ty kasako mà làm, lương cao ko bị bóc lột như các công ty khác
suy nghĩ kỹ nha em mấy chỗ công ty em nói toàn là đối tác của các mạng di động lớn thôi à, em vào thì sẽ trở thành "1 cổ 2 tròng" đó Phỏng vấn chỉ là thủ tục thôi, 99% là được nhận vào hết, trừ khi e bị nói ngọng, nói lắp or chưa TN Trung cấp. Khi được nhận vào, e phải đóng 1tr (thực chất là giữ chân e đó, vì sau đó e sẽ được đi đào tạo 1 tháng trước khi chính thức nghe line mà, ko giữ chân lỡ đào tạo được rồi, e out luôn thì mắc công họ lắm!), sau 9 tháng họ sẽ trả lại Trong thời gian làm việc, áp lực là tức nhiên rồi, mà ghét nhất cái vụ, muốn đi toilet, nghe điện thoại, ra ngoài.. hay bất kỳ thứ gì riêng tư cũng phải chat qua trưởng ca "a oi, cho e ra ngoai chut nhe..!", rồi ngồi đợi.. đến khi anh ok, còn e thì phải nghe xong cuộc gọi cuối nữa thì lúc đó mới được ra!!- ko thôi là bị nhắc nhở, nặng hơn là lập biên bản - trừ lương, nghe ko đủ cuộc gọi (hồi trước là 130 cuộc/ca) - trừ lương, nghỉ 1 ngày ko xin phép - trừ 10% tổng lương (t7.Cn.ngày lễ x 2), bị chấm cuộc gọi yếu, xếp loại yếu - trừ lương.. Nhiều lúc sau khi hết ca còn bị bắt ở lại học đào tạo về những chương trình mới của nhà mạng nữa, làm mệt nên đâu có vô được chữ gì đâu, nếu vắng mặt - trừ lương! Vui nhất khi làm CC là đồng nghiệp rất vui và đoàn kết, một vài lần ít ỏi được khách hàng hỏi han, lịch sự thấy mình được an ủi, nhưng đa số vẫn là phàn nàn và tán tỉnh rất khiếm nhã! Nếu nhất quyết đi làm, có 1 lời khuyên là: thà đóng tiền thế chân đi, đừng dại dột đưa người ta bản chính bằng TN của mình (ko nhận bản photo đâu nhé), đã có rất nhiều người làm ko nổi 9th, vì thế bằng TN cũng ko biết bao giờ mới nhận lại được.. hẹn hoài à!
mình tốt nghiệp ĐH, trong thời gian ngồi chờ mấy chỗ mình apply nó gọi mình nộp bản chính bằng TN THPT dc ko ha ? hỏi bik chơi thôi chứ nghe vậy nản wa' ko làm đâu :shame: