Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    Trái tim đâu có chổ chứa cho cả 2 người,nếu có 2 thì 1 người ở bộ não và 1 người ở trái tim....

    Daily diary for everyone
     
  2. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Haiz, quen kiểu này chán quá đi.Daily diary for everyone
     
  3. [P]urjnxjnh Thành Viên Cấp 1

    Trog 1 thág mấy fải chạy cháy nhà đến 2 lần...#:-s...cứ z wài bị bệnh tim mất thôi...Daily diary for everyone
     
  4. ngocvy123 Thành Viên Cấp 4

    rot cuoc cung chang la gi`...mot mo' tap nham vo van...bo quach di cho xong
     
  5. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    em bé đó chết rồi,tiền quyên góp được ~500 triệu nhưng không kịp dùng để cứu bé.
    Mới nghe trên đài nói có cô kia cần tiền rồi người ta vận động góp được 4tr,khi đem lại nhà thì cô ấy đã chết cách đây 4ngày Daily diary for everyone

    Toàn làm cho có hình thức không hà,tiền quỷ không có 1 xu,chờ đợi vận động mới có tiền thì người cần số tiền đó chết mất tiêu,rồi lại vận động tiếp để cứu người khác.Tiền quyên được thì ăn chia với nhau.Thiện lai thiện báo,ác lai ác báo mấy người Daily diary for everyone - 1
     
  6. little_duck Thành Viên Vàng

    hài lòng với hiện tại ^^
     
  7. ViremY Thành Viên Bạch Kim

    con mếu Kitty nó " cắn " đau quá Daily diary for everyone
     
  8. ViremY Thành Viên Bạch Kim

    :look_down::look_down::look_down::look_down:
    xí,ng ta nhớ bạn bè,nhớ ăn chơi,chớ honey đâu ra mà nhớ a :canny:Daily diary for everyone - 3
     
  9. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

    Nó: BUZZ

    Tớ (đang nóng trong người): Gì đó cưng?

    Nó: Cái B8 nhiêu thế chị?

    Tớ (mịe, cái giá để rành rành đó!): 90k đó em

    Nó: 90k là áo hay quần chị?

    Tớ: một bộ em

    Nó: là cả áo và quần hả chị?

    Tớ (hình như nó bị thiểu năng?): ừ em

    Nó: em muốn mua áo không thì nhiêu chị?

    Tớ: 55k

    Nó: 50k được ko chị?

    Tớ (có 5k cũng ráng trả giá, cheap thật): Hàng bán đúng giá, xin miễn trả giá!

    Nó: Thế chị free ship cho em ở Bình Thạnh nhé

    Tớ (mún tăng xông! Mua có 55k đòi free ship Bình Thạnh, tiền xăng thôi đủ lỗ vốn): biến mịe mày đêy!

     
  10. Be Windy Thành Viên Cấp 5

    Muốn nhìn khuôn mặt thật của đàn bà, chỉ cần đợi sau khi họ tẩy trang, lau son phấn, cởi trang sức và quần áo thời trang. Còn muốn nhìn khuôn mặt thật của đàn ông, phải đợi tới sau khi chia tay nhau.

    [/COLOR]Đàn ông tử tế hay không, chia tay rồi đàn bà mới biết.[/COLOR]
    [/COLOR]
    Trang Hạ Blog
    [/COLOR]​

    [/COLOR] Chính xác! Nhiều tên lúc yêu thì ngọt ngào: 1 điều em yêu, 2 em điều em yêu. Chia tay xong thì giở giọng "cái con @#$%^&* đó". Nghe mà hãi cho chất đàn ông của họ! :angry: MF!
    [/COLOR]
     
  11. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    Hôm nay,giận lắm,bóc khói luôn,cái kiểu làm ăn mất uy tín,cố nén lại.đừng nói là sinh viên trường kinh tế ,quản trị gì này nọ mất uy tín thì thống đốc cũng không bằng bà bán cá ngoài chợ!
     
  12. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mấy em có chung 1 bài khi không quen nữa thì "hắn là thằng mặc váy" "pede" "không đáng làm đàn ông". Phụ nữ chuyên quy chụp đàn ông khi chia tay thuộc thế giới thứ 3. Thật hãi hùng không kém.[/COLOR] Daily diary for everyone
     
  13. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    hôm qua đi ngang qua NK, thấy dì và Rùa. Dì cũng thấy mình, và dì cười. Thương, và bỗng sợ, bỗng lo lắng... nụ cừoi ấy còn bao giờ đây? sinh ly tử biệt, không biết bao giờ? Dì ơi, đừng xa con dì nhé. Mẹ và dì đừng lo, con sẽ không dại dột và để lòng thương hại, trách nhiệm sai chỗ nữa đâu.
     
  14. emhamvui Tửu Lượng Vô Biên

    Why does it rain? Why does it hurt? Please God explain, 'cause I don't understand. Love made me fly, now I just cry ...
     
  15. ViremY Thành Viên Bạch Kim

    sai lầm a ơi,chỉ những "con đàn ông" nào xứng đáng thì mới đc chị em gọi như thế thôi,chứ ko phải bao gồm tất cả a nhé.Thân ^^[/COLOR]
     
  16. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Mình:
    -Sáng ngủ đến 11h30, đánh răng rửa mặt ăn trưa(kiêm bữa sáng) rồi cách cặp tung tăng đi học.
    -Chiều 5h15 tan trường đua đến chỗ học thêm học đến 7h(có bữa 9h)
    -Tối về nhà ăn cơm tắm rửa, học bài xong coi tv đến 12h ngủ.(1 ngày ngủ 10 tiếng)
    =>Kết thúc 1 ngày.
    Nhỏ:
    -Sáng dậy 5h45 đánh răng rửa mặt ăn sáng, đến trường lúc 6h20.
    -Học sáng+chiều đến 5h15 tan trường, đua đến chỗ học thêm, học đến 7h.
    -Tối 7h đua đến VUS học 7h30->9h30.
    -10h về đến nhà tắm rửa,ăn cơm học bài ngày mai đến 12h khuya(có bữa 1h sáng@-) )
    =>1 ngày ngủ 4 tiếng, học liên tục sáng->tối.
    Nhìn nó học mà xót quá, haizDaily diary for everyone
     
  17. tojdvd A♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Z

    Hôm nay, anh nhớ em, thơ ngây!
    [/COLOR]
     
  18. Be Windy Thành Viên Cấp 5


    :smile: Exactly! Không phải ai cũng có được cái diễm phúc như thế đâu. Mình từng gặp một "con đàn ông" như thế cách đây 5 năm. Giờ gặp mình hắn sợ mình như sợ cọp ấy, dù mình chẳng làm gì hắn. Chắc là có tật giật mình.
    Cũng có những boy, tuy chia tay nhưng con gái vẫn dành cho họ 1 vị trí đặc biệt. Hy vọng những boy như thế không quá quý hiếm ^^!
     
  19. Kira_2511 Thành Viên Cấp 3

    Mỗi người có 1 lựa chọn riêng cho mình mà cưng. Mình cho dù nói thế nào cũng vậy, họ phải tự nhận thức dc vấn đề của họ thôi
     
  20. Kira_2511 Thành Viên Cấp 3

    Hình như lâu lắm rồi, ko ai nhắn cho mình : a nhớ e Daily diary for everyone
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. trang961932,
  3. trang437487,
  4. hoangquan094
Tổng: 369 (Thành viên: 9, Khách: 348, Robots: 12)